Nguyễn Nhật Linh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Sơn Tây, là con của chị Hoàng Thị May – công nhân Công ty Cổ phần May Sơn Hà. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng Nhật Linh đã vươn lên, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố. Linh là một trong những con công nhân vượt khó học giỏi được Công đoàn Hà Nội tuyên dương.
Hoàn cảnh gia đình chị Hoàng Thị May chồng chất khó khăn, hai vợ chồng đều là công nhân, nhà chưa có, tiền tích lũy cũng không.
Cuộc đời chị càng trớ trêu hơn khi 10 năm trước, chồng chị bị bệnh tiểu đường biến chứng, qua đời để lại ba mẹ con nương tựa vào nhau. Gánh nặng tiếp tục đè nên người phụ nữ nhỏ nhắn, nhiều bệnh nền này khi phải gồng gánh chi tiêu, lo cho con gái và con trai ăn học với đồng lương công nhân ít ỏi chỉ 5-6 triệu đồng/tháng.
Ý thức được hoàn cảnh của mình, thương mẹ nên Nguyễn Nhật Linh luôn cố gắng trong học tập, trên lớp Linh chăm chú nghe giảng, tích cực học hỏi bạn giỏi hơn mình, dành thời gian nhất định để tự nghiên cứu ở nhà, làm bài tập thầy cô giao cho, đồng thời nghiên cứu cách học hay trên mạng internet. Thời gian còn lại, Linh dạy em trai học.
Linh đam mê môn sinh học từ cấp 2, quyết tâm ôn luyện để thi đỗ vào lớp chuyên Sinh của Trường THPT Sơn Tây. Vào trường chuyên, ngoài thời gian học trên lớp, về nhà, Linh tranh thủ tự học thêm và học bài mới trước.
Thời gian còn lại, Linh phụ giúp mẹ làm những công việc nhà. Mỗi khi được nghỉ, cứ việc gì làm được, Linh đều làm để giúp mẹ. “Chỉ cố gắng học thật tốt thì mới không phụ mẹ và thầy cô” – Linh chia sẻ.
Nhờ tính cần cù, chịu khó mà suốt các năm học, Linh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện; năm học 2021-2022, Linh đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Sinh cấp Thành phố.
Tâm sự về ước mơ, Linh cho biết, từ nhỏ đã mong muốn trở thành bác sĩ nhưng sẽ theo học ngành kinh tế để sớm ra trường, tìm việc làm kiếm tiền đỡ đần cho mẹ và nuôi em trai ăn học.
Nghe tâm sự của con, chị Hoàng Thị May không khỏi xúc động vì sự lựa chọn con đường tương lai của con. Trong sự lựa chọn đó có sự hy sinh, chia sẻ với mẹ, với gia đình.
Chị May cho biết, chị tự hào vì con gái và con trai đều vượt lên hoàn cảnh, học giỏi. “Khi thấy kết quả học tập của con, tôi rất mừng - đó là nguồn động lực để tôi tiếp tục cố gắng từng ngày để lao động, kiếm từng đồng ít ỏi chăm cho các con, nuôi các con học hành”.
Tới đây, Nguyễn Nhật Linh được Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương con công nhân vượt khó học giỏi. Đây là sự động viên rất lớn của tổ chức Công đoàn đối với những người con biết vươn lên như Linh và là cũng là sự cổ vũ lớn lao đối với bố mẹ - những công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nuôi dạy các con chăm ngoan, học giỏi.
Ngồi xem đánh bạc có phạm tội? Căn cứ Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, hành vi đánh bạc bị truy cứu trách nhiệm hình sự là hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức được-thua, thắng-thua bằng tiền hay hiện vật (vàng, bạc, ô tô, xe máy,...). Hành vi ngồi xem đánh bạc mà không tham gia đánh bạc, không có sự hơn thua, được thua bằng tiền thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội đánh bạc. Như vậy, ngồi xem đánh...
Tình trạng xây dựng công trình nhà cửa, quán cà phê và sản xuất nông nghiệp trong hành lang bảo vệ hồ thủy lợi; xâm phạm công trình đập và kênh dẫn nước... vẫn diễn biến phức tạp ở Lâm Đồng.
Chương trình “Ngày thứ bảy xanh”, là hoạt động được các cấp công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) duy trì tổ chức vào...
Cảnh sát xác định từ tháng 2 đến tháng 7-2024, tổng số tiền các nghi phạm sử dụng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá lên đến khoảng 500 tỉ đồng.
Người mẹ kế ở Cà Mau đánh con chồng chỉ mới học lớp 1, để lại hơn 20 vết bầm tím trên thân thể bé.
Cảng vụ Ulsan (Hàn Quốc) dự đoán tuyến đường vận chuyển mới kết nối với cảng Hải Phòng sẽ tạo ra khối lượng hằng năm khoảng 24.000 TEU cho cảng Ulsan.
Tỉnh Đồng Tháp vừa bàn giao mỏ cát trên sông Tiền cho nhu cầu san lấp cho dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Gang và Hậu Giang - Cà Mau.
TPHCM - Đến 11h30 hôm nay (12.12), lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của căn nhà trong một hẻm trên đường...
Sáng 19-5, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Jeong Incheol (38 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về tội giết người, cướp tài sản. Jeong Incheol được cho là đã phân xác bạn đồng hương vì mâu thuẫn tiền bạc.