Nên duyên nhờ tiếng Việt
Phan Vũ Sơn sinh ra và lớn lên ở Ukraine nhưng luôn là chàng trai thuần Việt bởi gia đình anh vẫn giữ nguyên nếp sống Việt Nam. Anh theo học ngành Ngoại giao tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev, ngôi trường lâu đời với nhiều ngành học, trong đó có cả khoa Tiếng Việt. Trong một buổi giao lưu sinh viên vào năm 2014, Sơn gặp gỡ với cô sinh viên khoa Tiếng Việt là Sofia Koshelna.
"Tôi ngay lập tức bị cuốn hút khi thấy cô gái Ukraine xinh đẹp đam mê tiếng Việt. Khi đó, lớp của Sofia chỉ có khoảng 8 người và tôi kết thân cùng nhóm bạn mới này", Sơn nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên gặp cô gái sẽ là người đầu ấp tay gối với mình trong tương lai.
Trường có khoa dạy các ngôn ngữ châu Á phổ biến như tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật... nhưng Sofia chọn học tiếng Việt, lúc đầu vì thấy hứng thú với các đất nước Đông Nam Á. Sau đó, càng học, càng tiếp xúc với thứ ngôn ngữ giàu đẹp, đa thanh, đa sắc thái này, cô càng say mê. Tình yêu tiếng Việt là sợi dây gắn kết hai con người thuộc hai nền văn hóa.
Mỗi ngày, Sơn đều rủ Sofia đi dạo với lý do muốn giúp cô học giỏi tiếng Việt hơn. Vừa tản bộ trong sân trường, anh vừa "phụ đạo" cho Sofia không chỉ về ngôn ngữ mà còn kể những câu chuyện thú vị liên quan đến văn hóa Việt, mô tả những món ăn Việt Nam cho cô nghe. Dần dà, chẳng biết từ bao giờ, tình bạn chuyển thành tình yêu.
Vào năm cuối đại học, nhờ sự giúp đỡ của Sơn, Sofia có cơ hội sang Việt Nam học tập. Thời gian này, Sơn sang Đức để học thạc sỹ trong 2 năm. Họ ước hẹn học xong sẽ làm đám cưới để về chung một nhà, dù ở quốc gia nào cũng được.
Thời gian yêu xa không hề dễ dàng với họ. Mỗi dịp lễ, cả hai đều cảm thấy cô đơn khi không có người thân, người yêu giữa đất nước xa lạ. Dù vẫn đều đặn gửi nhắn tin, gọi điện, nhiều lúc họ không tránh khỏi xích mích, nhưng hai người vượt qua nhờ kiên định mục tiêu chung.
"Trong suốt quá trình yêu xa, dù bận thế nào, chúng tôi vẫn phải thường xuyên giữ liên lạc với nhau, hỏi thăm quan tâm hàng ngày. Mỗi khi lịch học được giãn ra, chúng tôi thường tranh thủ thời gian trống để sang gặp người yêu luôn. Tôi nhớ nhất lần Sofia sang Đức một tuần thăm tôi, hai đứa có rất nhiều kỷ niệm đẹp khi đi du lịch và thăm nom, gặp gỡ bạn bè. Mỗi ngày trôi qua đều rất đáng trân quý", Sơn chia sẻ.
Sau khi hoàn thành bằng thạc sỹ, vào tháng 7/2018, đôi trẻ quyết định trở về Ukraine làm đám cưới, hoàn thành mục tiêu về chung một mái nhà. Sofia Koshelna đổi sang họ chồng là Sofia Phan. Khi cuộc đời bước sang chặng mới, cặp vợ chồng trẻ phân vân giữa việc ở lại Ukraine, nơi đã quá quen thuộc với cả hai, hay về Việt Nam thử sức. Cuối cùng, họ chọn về Việt Nam để đương đầu với những thử thách và đón nhận các cơ hội mới.
Chung lưng đấu cật vượt qua khó khăn
Tháng 9/2018, hai vợ chồng trở về Việt Nam với một chút vốn liếng từ gia đình. Đầu tiên, họ chọn làm mảng cho thuê căn hộ. Lúc này, du lịch ở Nha Trang phát triển mạnh, hàng nghìn du khách bốn phương kéo đến bãi biển xinh đẹp ở Nam Trung Bộ mỗi ngày. Nhờ đó, hai vợ chồng sớm có được nguồn thu nhập ổn định và quyết định mở thêm quán cafe.
Đại dịch COVID-19 ập tới khiến ngành du lịch ngưng trệ, áp lực trở nên vô cùng lớn với cặp vợ chồng mới về nước khởi nghiệp. Họ gắng sức vượt qua gian nan bằng cách luôn tin tưởng, ủng hộ nhau trong các quyết định mới về công việc, không để xung đột xảy ra.
"Khó khăn đến là một lẽ thường và khách quan. Gia đình nào cũng có lúc thăng, lúc trầm, lúc tốt, lúc xấu. Chúng tôi vẫn thường tự dặn nhau rằng phải có định hướng chung, nhất định không chịu giẫm chân tại chỗ trong nghịch cảnh, liên tục vận động suy nghĩ để phát triển bản thân", Phan Vũ Sơn bùi ngùi nhớ lại khoảng thời gian đó.
Giữa năm 2020, hai vợ chồng thống nhất rời khỏi Nha Trang, ra Hà Nội với chút vốn liếng ít ỏi còn lại trong tay. Tại Hà thành, họ bắt đầu bằng việc kinh doanh trực tuyến và xuất nhập khẩu hàng hóa.
"Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn" là câu nói đúng nhất trong trường hợp này. Nhờ đồng lòng, dốc sức, Sơn và Sofia dần thu được thành tựu kinh doanh, cuộc sống đi vào quỹ đạo ổn định và hai người bắt đầu nghĩ đến việc sinh con. Ngày 28/4/2021, con gái họ ra đời.
Có con nhỏ trong thời gian khởi nghiệp bận rộn, hai vợ chồng vẫn luôn biết cách dành thời gian chăm sóc nhau. Sofia thường lên mạng tự học nhiều món ăn ngon của Việt Nam để nấu cho chồng. Còn anh Sơn cũng xem việc nấu ăn cho vợ con là một thú vui. Họ cứ vậy vừa tận hưởng hạnh phúc gia đình vừa tiến tới các nấc thang cao hơn trong sự nghiệp.
Cuối năm 2023, hai vợ chồng quyết định chuyển công việc lần thứ 3, vào TP.HCM khởi nghiệp lần nữa, tập trung vào lĩnh vực giáo dục. Với tình yêu đong đầy dành cho con, Sơn và Sofia thành lập công ty chuyên về đồ chơi giáo dục Motessori. Bên cạnh đó, họ cũng phát triển mạnh hơn kênh Tiktok "Phan Family", nơi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ. Với nội dung nhẹ nhàng, đáng yêu, kênh thu hút hơn 900 nghìn người theo dõi.
Nếu không có sự đồng lòng, giữ nguyên tắc luôn cùng nắm tay nhau chinh phục mục tiêu, cặp đôi chồng Việt, vợ Ukraine sẽ khó kiên trì trên con đường khởi nghiệp khi liên tục chuyển địa bàn và lĩnh vực hoạt động. Tình yêu mãnh liệt từ thời còn trên ghế nhà trường được thử thách qua thời gian yêu xa lại càng trở nên bền chặt qua những lần chung lưng đấu cật, bôn ba tìm cách xây dựng sự nghiệp.
Đầu năm nay, khi Sofia trở về Kiev (Ukraine) 2 tuần để thăm gia đình trong tình hình chiến sự, Sơn và con gái gọi điện cho cô mỗi ngày, hỏi han quan tâm từng li từng tí. Anh luôn đối xử như vậy với vợ dù ở cạnh nhau hay xa nhau hàng nghìn cây số.
"Tôi nghĩ bí quyết để có mối quan hệ hôn nhân hạnh phúc là cả hai phải đặt ra một mục tiêu chung và cùng nỗ lực để hoàn thành nó. Bên cạnh đó, bản thân cũng phải không ngừng học hỏi, tiếp thu những điều mới để phát triển, cùng người bạn đời có những thành tựu lớn hơn", Sơn đúc kết kinh nghiệm sau 10 năm hạnh phúc bên người vợ Ukraine của mình.

Hưng Yên - Ngày 26.2, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến chúc Tết Đảng bộ, chính quyền...

Quảng Trị - Vụ cướp tài sản cụ bà ở Đông Hà được lực lượng Công an nhanh chóng làm rõ, bắt giữ nghi phạm sau chưa đầy 3 giờ.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy người đàn ông đứng quan sát một lúc, sau đó mở cửa xe, lục tìm bên trong rồi điều khiển phương tiện rời khỏi khu vực.

Từ rạng sáng 26-2 (mùng 10 tháng Giêng), nhiều tiệm cá lóc nướng trên tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý đã đỏ lửa xuyên đêm để kịp phục vụ nhu cầu mua cá cúng vía Thần Tài của người dân.

Sau mỗi dịp sum vầy lễ Tết là lúc ông bà quay về với những nỗi niềm riêng lắm khi không muốn bày tỏ hoặc không thể bày tỏ cùng ai.

Một số báo điện tử thông tin một hành khách từ Hà Nội bay đến sân bay Cam Ranh và ăn 1 tô phở với giá 346.000 đồng, lãnh đạo Cảng Hàng không Cam Ranh cho biết đang rà soát sự việc.

Sáng 26/2, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 5-15mm, cục bộ có nơi mưa to trên 30mm và từ chiều 26/2, mưa có xu hướng giảm.

Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, phải có người trông coi, đúng nơi quy định, không đốt quá nhiều.

Phải khẳng định người đã uống rượu, bia điều phương tiện giao thông là vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đó là chưa kể đến những trường hợp đã rơi vào tình trạng “mất nhận thức” nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Có thể nhận thấy, từ khi lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra nồng độ cồn, xử lý vi phạm với người điều khiển giao thông vi phạm nồng độ cồn đã thấy “vắng” hình ảnh những “quái xế” điều khiển phương tiện tham...