Chiều 6-5, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có thư chia buồn gửi gia đình cô giáo Mai Thị Yến, giáo viên Trường mầm non Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.
Trước đó, trên đường đến điểm trường ở huyện Yên Minh, xe máy gặp sự cố rơi xuống vực sâu khiến cô Yến tử vong, người chồng bị thương nặng.
Chiều 3-5, vợ chồng thầy Nguyễn Đại Đình Nam, cô giáo Mai Thị Yến cùng con gái nhỏ 5 tuổi rời quê nhà Phú Thọ trở về Yên Minh (Hà Giang) sau năm ngày nghỉ lễ. Đây là chuyến sum vầy hiếm hoi kể từ sau Tết Nguyên đán, họ được về nhà thăm con trai 10 tuổi đang gửi ông bà nội.
Cách Trường mầm non Đường Thượng - nơi cô Yến công tác - hơn 2km, chiếc xe máy trục trặc phanh, rơi xuống vực. Ba người được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu, nhưng cô Yến tử vong tối cùng ngày, thầy Nam vẫn hôn mê, phải cắt một bên thận, cô con gái bị thương nhẹ vẫn nằm trong viện.
Hai ngày sau khi gặp nạn, thi hài cô Yến được đưa về quê nhà Phú Thọ mai táng. Nhân sự của Phòng GD-ĐT Yên Minh chia ba, một phần lo tang lễ cho nữ đồng nghiệp vắn số, một nhóm túc trực trong bệnh viện ngóng tin thầy Nam, còn lại tiếp tục công việc chuyên môn.
Ngày 6-5, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đức Tuyên - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Yên Minh - cho biết cô Mai Thị Yến quê gốc ở huyện Bắc Quang, Hà Giang. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp đại học, ở lứa tuổi đôi mươi, cô Yến xung phong lên vùng cao làm giáo viên cắm bản tại điểm trường mầm non Đường Thượng.
Những năm tháng tuổi trẻ bám bản vùng cao, cô giáo Yến tình cờ gặp gỡ và nên duyên vợ chồng với chàng trai đồng nghiệp Nguyễn Đại Đình Nam (giáo viên Trường tiểu học Đường Thượng) - quê gốc ở Phú Thọ. Vợ chồng cô sau đó sinh được hai người con. Do điều kiện ở vùng cao khó khăn, thiếu thốn, hai người phải gửi con trai lớn về Phú Thọ nhờ bà nội nuôi, còn con gái nhỏ theo cha mẹ lên Hà Giang bám bản.
13 năm, từ những lớp mầm non quanh Yên Minh nơi cô Yến cùng đồng nghiệp cắm bản, những đứa trẻ rời bản làng xuống điểm trường chính, vào nội trú huyện, có em xuống thủ đô Hà Nội đi học tiếp.
Mấy ngày qua, hay tin cô giáo Yến tử nạn, nhiều thế hệ học trò, phụ huynh vô cùng bàng hoàng. Thông tin về vụ tai nạn được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của cô giáo Yến.
"Quá trình công tác, cô Yến luôn được đồng nghiệp, phụ huynh, các thế hệ học trò yêu mến, nhiều năm là giáo viên giỏi cấp huyện. Cô Yến là giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm, yêu nghề. Đang nuôi con nhỏ nhưng khi nhà trường phân công bất cứ điểm trường nào cô chưa bao giờ từ chối. Sự ra đi của cô Yến không chỉ là mất mát lớn của gia đình mà còn là thiệt thòi của nhà trường, ngành giáo dục Yên Minh" - ông Tuyên nói thêm.
Hành trình gieo chữ đã phải dừng lại, nhưng hình ảnh cô giáo Yến trên chiếc xe máy cũ mỗi sáng vượt hàng chục cây số lên điểm trường vẫn in sâu trong ký ức người dân và những đứa trẻ Đường Thượng.
Trong thư gửi gia đình cô giáo Mai Thị Yến, lãnh đạo Bộ GD-ĐT xin được bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của cô và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp của cô; mong gia đình và các đồng nghiệp của cô sớm vượt qua nỗi đau này, sớm ổn định cuộc sống và công việc, tiếp tục thực hiện những ý nguyện còn đang dang dở của cô; xin trân trọng ghi nhận những đóng góp và hy sinh của cô, của gia đình và đồng nghiệp của cô cho sự nghiệp giáo dục.
Sở GD-ĐT Hà Giang, Công đoàn Giáo dục Hà Giang, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại địa phương cần quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ gia đình cô giáo sớm ổn định cuộc sống; động viên, hỗ trợ các đồng nghiệp của cô giáo tại Trường mầm non Đường Thượng yên tâm công tác; đặc biệt lưu ý tăng cường quan tâm, hỗ trợ đời sống, sinh hoạt cho các thầy giáo, cô giáo công tác ở địa bàn khó khăn.
"Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng bày tỏ sự cảm động và ghi nhận trước những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo đang cắm bản, công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo đã không quản nguy hiểm, khó khăn, thiếu thốn trăm bề để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
Bộ GD-ĐT mong các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để đường đến trường, lớp của các thầy giáo, cô giáo và học sinh ở những địa bàn khó khăn ngày càng bớt gian nan, vất vả. Một lần nữa, xin được gửi tới gia đình cô giáo lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn chân thành, sâu sắc" - trích thư của Bộ GD-ĐT.
Video: Hiện trường vụ cháy nhà trọ làm 14 người tử vong ở Hà Nội. Khoảng 0h15 ngày 24/5, lửa bốc lên từ ngôi nhà trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vụ hoả hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khiến 14 người tử vong. Trưa cùng ngày, trả lời PV VTC News, một trong những người may mắn thoát nạn sau vụ hỏa hoạn đã kể lại câu chuyện của bản thân. Theo đó, cô gái này thuê trọ ở đây từ tháng 1/2024, đang dự tính chuyển đi...
Bình Thuận - Một thuyền viên lặn xuống biển gỡ lưới mắc vào chân vịt tàu cá thì mất tích mặc dù đã huy động nhiều tàu cá tìm kiếm...
Tại Đối thoại, các đại biểu đã trao đổi những thực tiễn tốt nhất nhằm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, cũng như cách thức vượt qua những thách thức để thực hiện Tuyên bố Nhân quyền ASEAN (AHRD).
Quảng Ngãi - Mùa mưa lũ đang cận kề, nhiều hộ dân có đất sản xuất dọc các dòng sông lớn ở Quảng Ngãi đang thấp thỏm âu lo khi...
Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán hơn 1 tấn pháo nổ từ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia về tiêu thụ tại địa bàn TPHCM.
Tổng thống Yoon Suk-yeol kêu gọi tăng cường hợp tác cùng có lợi với Kiribati, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Papua New Guinea trong các lĩnh vực như hợp tác phát triển, biến đổi khí hậu, ngư nghiệp và y tế.
Chiều 11-6, Tổng lãnh sự Nga tại TP.HCM Sadykov Timur Sirozhevich đã tổ chức buổi chiêu đãi nhân Ngày nước Nga (12-6) - Quốc khánh Nga.
Xác nhận với Báo Lao Động ngày 6.5, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục sẽ kiểm tra hoạt động bán vé, kê...
Câu chuyện khá kỳ lạ này xảy ra gần nửa năm nay. Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã phải đục tường 'mượn ké' một phần cơ sở 1 của Bệnh viện Ung bướu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều trị bệnh nhân nội trú.