Dù 'biệt thự' trái phép ở Núi Sập nằm trên đất của mình đứng tên nhưng 'đại gia' này khẳng định đất này đã cho chùa, không liên quan đến ông.
Ngày 13-4, trao đổi riêng với PV Tuổi Trẻ Online, ông Trần Kiều Mai Diễm Phước (thường gọi là ông Beo) - một doanh nghiệp chuyên ngành xây dựng, bất động sản tại TP Long Xuyên - thừa nhận ngôi nhà được ốp gỗ cửa sổ, vách tường trong nhà; nhà có lắp máy lạnh, có sofa gỗ... rất khang trang như một "biệt thự" nghỉ dưỡng được xây dựng trên đất của ông.
Tuy nhiên, ông không phải là người xây dựng mà do "các thầy chùa" trên Núi Sập đã vận động phật tử xây dựng giữa năm 2021.
"Hồi đó tôi mua đất rồi tôi cho chùa luôn. Sau đó họ vận động xây dựng gì đó tôi không biết. Tôi còn ủng hộ tiền cho 3-4 chùa nữa.
"Biệt thự" đó đang xây dựng trên đất của tôi, họ làm gì làm tôi không biết. Bữa đó, lãnh đạo thị trấn Núi Sập có mời tôi ra về việc các "biệt thự" trái phép thì tôi đã trình bày hết là đất này tôi đã cho các thầy chùa, tôi không có xây dựng", ông Beo kể.
Trả lời câu hỏi, vì sao để người khác xây dựng trái phép trên đất? Ông Beo nói: "Lúc mấy ông thầy ở chùa tổ chức xây dựng có vận động tiền của tôi và nhiều người khác đóng góp.
Khi bị chính quyền mời làm việc về xây dựng trái phép tôi không bất ngờ mà còn dẫn các ông thầy chùa xuống làm việc với lãnh đạo thị trấn Núi Sập luôn. Do đó, hiện nay việc tháo dỡ này không liên quan gì đến tôi", ông Beo giãi bày thêm.
Tuổi Trẻ Online cũng liên hệ với ông Trương Văn Thành (Duyên Phước Tự) để hỏi về hai căn "biệt thự" liền kề hoành tráng ở Núi Sập có phải của ông hay không thì ông Thành nói gọn rồi cúp máy ngay: "Tôi không biết gì đâu, anh có gì xuống hỏi UBND thị trấn Núi Sập đi".
Theo quan sát của chúng tôi, trưa 13-4, tại khu vực hai căn biệt thự liền kề của ông Trương Văn Thành đã xuất hiện nhiều cán bộ thị trấn Núi Sập và một số dân quân tự vệ đến để chuẩn bị cho công tác tháo dỡ.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trên Núi Sập hiện có ít nhất ba khu đất được xây dựng bốn căn "biệt thự" trái phép gây bức xúc dư luận nhiều ngày qua.
Sau khi uống trà sữa, trái cây lắc, 18 học sinh lớp 5 tại Quảng Nam có biểu hiện đau đầu, nôn mửa nên được đưa đi cấp cứu.
Mảng tường nhếch nhác dài 72 m với chi chít tờ rơi quảng cáo tại con hẻm khu trung tâm TPHCM được xóa, sau đó vẽ thành tranh bích họa mang thông điệp bảo vệ môi trường.
Phú Thọ - Từng được biết đến là làng cổ thuần nông có từ thời kỳ Hùng Vương, trải qua lịch sử hàng nghìn năm, làng Phú An nay là...
Ngày 8/5, UBND xã Lộc An (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát đi thông báo về việc tìm cha, mẹ đẻ của trẻ bị bỏ rơi tại địa phương này. Cụ thể, khoảng 4h cùng ngày, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực đường vào nhà máy gạch Tuynel Lộc An (thôn Nam Trạch, xã Lộc An). Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi nặng 3,5kg, giới tính Nam, bên ngoài mặc áo sơ sinh màu trắng quấn ngoài khăn màu hồng, trẻ có một bớt màu đen mặt ngoài khuỷu tay...
Cơ quan điều tra cho rằng, khi kiểm định ghe, tàu, sà lan... các đăng kiểm viên của Chi cục đăng kiểm số 8 thường nhận tiền cao hơn định mức.
Trong lúc đi xe máy trên đường, 4 mẹ con ở tỉnh Quảng Nam không may bị đàn ong vò vẽ từ trong rừng bay ra tấn công.
XSVT 2/7. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay - XSVT thứ Ba ngày 2/7/2024 sẽ được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News. Kết quả các giải thưởng của XSVT ngày 2/7/2024 sẽ được công bố lần lượt từ giải nhất cho đến giải tám, cuối cùng là giải đặc biệt. XSVT 2/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 2/7/2024 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba - XSVT hôm nay Xem lại kết quả xổ số Vũng Tàu, XSVT các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất - XSVT...
Tại phiên toà ngày 12.9, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đề nghị mức án đối với bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Dương...
Chiều 17.5, Công an huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam...