Tôi năn nỉ chồng thử làm IVF một lần, nếu không được thì tôi chấp nhận xin con nuôi nhưng anh không muốn và cũng không đồng ý bỏ vợ.
Tôi là tác giả bài viết "Có nên bỏ người chồng tốt không cho tôi sinh con?", cảm ơn các độc giả đã bình luận và xin chia sẻ rõ thêm.
Tôi quen chồng sáu năm mới cưới, đủ hiểu chúng tôi đã trải qua những gì. Anh thông minh, có tài sản nên không phải người dễ lừa. Chúng tôi tính đến nay đã bên nhau 11 năm. Trước khi cưới, anh nói rõ tình cảnh cho tôi biết, nếu chấp nhận thì cưới. Lúc đó tôi có đầy đủ người thân, có cháu trai rồi tôi lại nghĩ đến sau này sẽ xem cháu như con ruột nên quyết định cưới anh. Không ngờ năm nay tôi phải tiễn người thân, cả cháu trai của mình đi. Giờ mỗi lúc nhìn lên bàn thờ cả gia đình, chỉ mình tôi hiu quạnh. Tôi thấy tâm lý mình không được ổn.
Tôi và chồng đang sống ở nước ngoài, chi tiêu riêng, tiền ai nấy xài. Tôi không lấy hay giữ bất kỳ tài sản nào của chồng, nhưng hưởng thì có, nghĩa có sử dụng. Tôi không đứng tên hay muốn giành tài sản của chồng. Tôi cũng có tiền riêng với tài sản riêng ở Việt Nam. Tôi bàn với chồng cho tôi một lần được đi làm IVF bằng tinh trùng của anh. Tôi chỉ muốn có con với chồng chứ hoàn toàn không chê bai anh già hay muốn kiếm trai trẻ. Tôi biết mình đang rất may mắn một phần nhờ chồng giúp đỡ nên phải mang ơn.
Giờ người thân không còn nên bản năng muốn có người thân trong tôi rất lớn. Chồng muốn kiếm một bé 7 tuổi ở Việt Nam để làm con nuôi, vì anh đã có con và biết rằng chăm sóc bé nhỏ cực kỳ khó, nên muốn nuôi ở độ tuổi đó, sẽ dễ cho con đi học và sắp xếp công việc hơn. Tôi năn nỉ chồng thử làm IVF một lần, nếu không được thì tôi chấp nhận xin con nuôi và sẽ thương cháu nhưng anh không muốn và cũng không đồng ý bỏ vợ.
Thật sự tôi không biết nên làm gì? Tôi có phải cần có con bằng mọi cách không? Sống ở đây tôi biết về già con cái như thế nào, tôi cũng có lương hưu với bảo hiểm miễn phí nên có con hay không không quan trọng, nhưng sao tôi vẫn muốn có cái gọi là tình thân. Xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.
Phương Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Đọc bài gốc tại đây.
TP - Là một trong 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023, anh Nguyễn Xuân Lục - Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn WATA cảm thấy đó là niềm hạnh phúc rất lớn đồng thời nhắc nhở anh tiếp tục phấn đấu có trách nhiệm cho tập thể và xã hội.
Sáng 21-4, người dân thành phố Rome, thủ đô nước Ý nô nức tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm 2.777 năm ngày thành lập thành phố.
Trong 5 năm qua, đã có khoảng 20.000 lượt sinh viên đăng ký phấn đấu trở thành Sinh viên 5 tốt các cấp, 57 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội được trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 450 “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố, 1080 “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đêm tháng 3, bà Lệ Thu ngồi xếp quần áo vào balo, chuẩn bị gửi hai đứa cháu về nhà nội trong khi tụi nhỏ khóc nấc vì sắp phải xa ngoại.
Chiều 17-3, Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết đã khoanh vùng, kiểm soát ổ dịch khiến hơn 200 trẻ mắc cúm A tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ, đó là một trong những mục tiêu của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải...
Tối 27/9, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm Đất Mũi” tại Trường TH 1 Đất Mũi thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.
Hình ảnh một gia đình nhỏ và tất cả đồ vật trong chuyến đi dã ngoại chụp cạnh bên chiếc bán tải gây sốt mạng trong thời gian vừa qua vì quá dễ thương.
Ngày 15-3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc cho gần 200 người tại quán cơm gà.