Một người đàn ông Nhật Bản 38 tuổi vừa bị bắt với cáo buộc quấy rối vợ bằng hơn 100 cuộc gọi ẩn danh mỗi ngày.
Người phụ nữ 31 tuổi ở Amagasaki, tỉnh Hyogo, bắt đầu nhận được những cuộc gọi lạ từ ngày 10/7. Người gọi luôn giữ im lặng cho đến khi cô cúp máy hoặc chỉ nháy máy, hoặc để điện thoại đổ chuông hơn 100 lần mỗi ngày, mỗi lần một vài tiếng chuông rồi tắt. Vì các cuộc gọi đến từ số điện thoại ẩn danh, người phụ nữ không thể chặn chúng. Chuyện này diễn ra suốt nhiều tuần.
Tuy nhiên, điện thoại người phụ nữ không bao giờ reo vào ban đêm hoặc khi cô đang chơi game trên điện thoại của chồng. Điều này khiến cô nảy sinh nghi ngờ.
Sang tháng 8, các cuộc gọi đến thường xuyên hơn nên người phụ nữ quyết tâm vạch trần kẻ quấy rối cô. Càng phân tích các cuộc gọi, cô càng nghi ngờ chồng bởi cô chỉ không nhận được cuộc gọi quấy rối nào khi ngủ chung giường với chồng hoặc khi cầm điện thoại của anh.
Cuối cùng, người phụ nữ 31 tuổi đã trình báo với cảnh sát những nghi ngờ của cô về chồng và nhờ giúp đỡ. Ngày 4/9, chồng cô bị bắt ở Amagasaki vì vi phạm luật chống rình rập của Nhật Bản.
Khi được hỏi tại sao quấy rối vợ trong hơn một tháng bằng những cuộc gọi, người đàn ông trả lời: "Tôi yêu vợ và chỉ muốn gọi điện cho cô ấy mà không cần nói gì".
Tại Nhật Bản, nhiều trường hợp vợ chồng sống riêng do tính chất công việc hoặc địa lý, khiến một trong hai nảy sinh lòng ghen tuông muốn rình rập, theo dõi đối phương. Tuy nhiên, cảnh sát Amagasaki xác nhận đây là trường hợp đầu tiên người vợ bị theo dõi qua điện thoại dù vợ chồng sống chung.
Tùng Anh (Theo ODD)
Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, hưởng ứng Ngày thứ 7 văn minh, nhiều hoạt động ý nghĩa được tuổi trẻ các đơn vị tổ chức vì đàn em thân yêu.
Đoàn Văn Hậu và Duy Mạnh đã không thể thoát khỏi những pha 'tấn công' của thầy Park khi xuất hiện trong lễ cưới của Quang Hải.
Chân trái của bà Liên, 62 tuổi, sưng to, đau nhức, bác sĩ phát hiện tĩnh mạch chậu trái bị chèn ép hình thành hàng trăm cục máu đông.
TPHCM - Ngày 31.5, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho ThS.BS CKII Trần Văn Sóng.
Em trai không chịu mua hai căn chung cư, đòi phải mua nhà đất do em đứng tên và nói ngày xưa bố bảo nhà là cho em.
Ôm theo thùng đồ ăn bước vào quán cà phê trên phố Nhật Chiêu, quận Tây Hồ, Đức Hải và bốn người bạn ngỡ ngàng khi thấy cả nghìn khách ngồi chờ, tối 15/6.
Hơn hai tuần sau nghị quyết 30 và nghị định 07 của Chính phủ, công tác đấu thầu, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, vật tư y tế tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM dần 'khởi sắc' hơn.
Chào em, Hà Nội vào thu rồi, em đã tìm được người thương của mình chưa?
Với một gia đình tham lam như thế, tôi có nên bước chân vào không; tôi còn yêu anh nhiều.