Tức giận vì nữ tiếp viên chưa nhậu mà đòi tiền boa và bỏ về không phục vụ nên Sáng rủ 2 bạn nhậu đến quán chém nhân viên nam.
Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt 3 bị cáo gồm Nguyễn Văn Sáng (SN 1998), Danh Thọ (SN 1997, cùng ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) và Đặng Văn Rây Em (SN 1993, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tổng cộng 29 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, vào tối 31.7.2022, Sáng, Thọ và Em tổ chức nhậu tại nhà Sáng đang thuê. Đến hơn 1h sáng hôm sau, Sáng nhắn tin rủ một nữ tiếp viên (là nhân viên phục vụ quán nhậu ở ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất) đến nhậu và nhờ mua giúp mấy bịch bún.
Khoảng 2 giờ sau, nữ tiếp viên gọi Dương Minh Đô (nhân viên quán) lấy xe máy chở đến nhà Sáng. Đến nơi, nữ tiếp viên mang 2 bịch bún vào trong phòng ngủ cho Sáng và yêu cầu Sáng đưa 200.000 đồng tiền boa (bồi dưỡng) để đưa cho Đô đi về trước.
Bực tức chuyện nữ tiếp viên chưa nhậu đã đòi tiền boa nên Sáng và nữ tiếp viên cãi nhau. Thấy vậy, nữ tiếp viên ra xe bảo Đô chở về quán. Lúc này, Sáng liền ra gặp Đô và rủ chém nhau.
Sau khi chở nữ tiếp viên về quán, Đô và Võ Minh Đầy (nhân viên của quán) tổ chức nhậu tại phòng bếp. Cùng thời điểm này, Sáng tức giận chuyện nữ tiếp viên chưa gì đã đòi tiền boa và không ở lại nhậu cùng. Sáng rủ Thọ và Rây Em mang 3 dao tự chế đến quán nhậu tìm Đô để đánh.
Sau một hồi gây náo loạn tại quán, do Đô chạy thoát, nên Sáng, Thọ và Rây Em đã dùng dao chém Võ Minh Đầy nhiều nhát vào người. Sáng còn dùng nhiều chai bia ném vào người và đầu nạn nhân.
Thấy đầu anh Đầy chảy máu, Sáng mới dừng lại rồi cả 3 lên xe bỏ đi. Đầy được đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị kịp thời nên thoát chết.
Theo kết quả giám định pháp y, tỉ lệ thương tật của Đầy là 39%.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Sáng 12 năm tù, Thọ 9 năm tù, Rây Em 8 năm tù về tội giết người.
Chiều 31/5, Công an TP Thái Bình đã quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Lâm (SN 1965, tài xế), hai giáo viên Nguyễn Thị Phương (SN 1966) và Đoàn Thị Nhâm (SN 1998) liên quan vụ bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trong ô tô dẫn đến tử vong.
Một bãi chứa đồ phế liệu ở quận Bình Tân (TP.HCM) bốc cháy, cột khói đen cao hàng chục mét, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường dập lửa.
Ngày 14.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Bình Định đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài, làm video clip về hoạt động công đoàn cho đội...
Một người đàn ông ở Trung Quốc đã chuyển hết tài sản của mình cho vợ và sau đó ly hôn để tránh phải trả 200 nghìn nhân dân tệ (hơn 600 triệu đồng) mà anh ta nợ hàng xóm, bồi thường thiệt hại vụ tai nạn tông xe. Một tòa án địa phương ở Thượng Hải đã mở lại vụ xử ly hôn và phán quyết người đàn ông họ Châu này phải trả số tiền bồi thường kia cho hàng xóm họ Trần. Sự việc bắt đầu khi Châu vô tình đâm ô tô vào anh Trần khi đang lái xe trong khu dân...
Qua ứng dụng (app) phản ánh kiến nghị trên thiết bị di động, đến nay, Bắc Ninh đã tiếp nhận 4.000 phản ánh ở nhiều lĩnh vực của người dân,...
Tự bào chữa, cựu giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh Bùi Văn Mận - người bị đề nghị mức án cao nhất - cho hay đã làm hết lòng vì Hà Nội, trồng cây để thành phố 'xanh đẹp như Singapore, đoạt giải Nobel'.
Khu vực chứa băng keo của Công ty TNHH Băng Gai Dính (Bình Dương) bốc cháy dữ dội. Công an Bình Dương đã huy động 11 xe chuyên dụng cùng 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch thị xã Cửa Lò, bị cáo buộc liên quan đến các sai phạm về đất đai trên địa bàn.
Công tác tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP. Cần Thơ (Trung tâm), thạc sĩ Hồ Quốc Hùng với tinh thần trách nhiệm cùng niềm đam...