TPHCM - Căn hộ nằm ở tầng 18 chung cư Zen Tower (Quận 12) bất ngờ bốc cháy khiến cư dân sống trong tòa nhà hoảng sợ bỏ chạy.
Chiều ngày 11.1, lực lượng chức năng Quận 12 tiếp tục xử lý hiện trường vụ cháy xảy ra tại chung cư Zen Tower có địa chỉ tại số 35 Quốc Lộ 1A, phường Thới An.
Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 16h cùng ngày, người dân sống tại chung cư trên bất ngờ phát hiện có khói, lửa phát ra từ một căn hộ ở tầng 18. Phát hiện cháy, cư dân sống trong các tầng vội hô hoán, tháo chạy theo cầu thang bộ thoát ra ngoài. Đồng thời, hệ thống hút khói của tòa nhà cũng được kích hoạt, liên tục hút khói cho ra ngoài.
Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Quận 12 nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau đó.
Hiện chưa có thống kê về thiệt hại cũng như nguyên nhân vụ cháy.
Mô hình Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân do LĐLĐ huyện Đông Anh, Hà Nội phối hợp tổ chức, triển khai đã và đang phát huy hiệu quả...
Một cán bộ trung tâm đào đạo lái xe ở Kiên Giang bị người dân tố cáo tham gia giao thông trong tình trạng say xỉn, đánh người. Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang yêu cầu cán bộ trên giải trình vụ việc.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam coi trọng và dành ưu tiên cao đối với quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy.
Thẩm phán Võ Đình Sớm đòi ông T. phải đưa 500 triệu đồng để giải quyết cho người này thắng kiện.
Mộ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (1933-1952), ở Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) quanh năm đầy hoa tươi, lộc mới.
100 chiếc xe đạp và 50 suất học bổng với tổng trị giá hơn 270 triệu đồng đã được Đoàn Thanh niên TTXVN phía Nam trao cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ở tỉnh Đồng Nai.
Với dáng vẻ già yếu, tiều tụy, ông Đỗ Hữu Ca, sáng nay (10/4), cựu Giám đốc Công an Hải Phòng được dẫn giải đến Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh để dự phiên xét xử sơ thẩm với tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Căn nhà từ đường và một phần nhà cấp 4 của người dân trên đường Hùng Vương, TP Đà Lạt đã bị cháy rụi vào sáng 5/2, tức ngày 26 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Người đàn ông bị đâm tử vong tại chỗ, song cảnh sát phát hiện những giọt máu vương trên nền đường dài khoảng 30 m.