Thấy người phụ nữ chới với giữa đập nước chảy xiết, chàng trai dân tộc S’Tiêng không ngần ngại lao xuống cứu người.
Ngày 19-8, UBND huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã khen thưởng đột xuất anh Điểu Nhân (34 tuổi, dân tộc S'Tiêng) về thành tích dũng cảm cứu người dưới đập thủy lợi.
Anh Điểu Nhân hiện là tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự khu phố Đức Lợi, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng.
Trước đó, khoảng 16h chiều 17-8, một người phụ nữ để lại xe máy trên bờ đập thủy lợi Bù Môn (thị trấn Đức Phong) rồi bất ngờ nhảy xuống nước. Nhận được tin báo, anh Điểu Nhân nhanh chóng đến hiện trường.
Thời điểm này, người phụ nữ đang bị nước cuốn trôi cách bờ đập thủy lợi khoảng 30m về phía hạ nguồn, nước chảy rất xiết.
Thấy tình thế nguy cấp, bất chấp nguy hiểm, anh Điểu Nhân không ngần ngại nhảy xuống nước, bơi tới vị trí người phụ nữ rồi nỗ lực kéo người này vào bờ an toàn.
Sau đó, anh Điểu Nhân cùng chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên, ổn định tinh thần người phụ nữ rồi liên hệ người thân đưa nạn nhân về nhà.
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định người phụ nữ nhảy xuống đập thủy lợi tự tử do buồn chuyện gia đình.
Trước hành động dũng cảm cứu người của anh Điểu Nhân, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Vũ Văn Mười đã khen thưởng đột xuất chàng thanh niên dân tộc S'Tiêng.
Ngoài giấy khen của chủ tịch UBND huyện, anh Điểu Nhân còn được thưởng 5 triệu đồng tiền mặt, hoa, quà... cùng rất nhiều lời khen ngợi của mọi người.
"Đây là nghĩa cử cứu người hết sức cao đẹp cần được biểu dương. Qua đó góp phần lan tỏa hơn nữa những hành động đẹp tương tự đến mọi tầng lớp nhân dân", lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng chia sẻ.
Dưới thời quân chủ ở phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, rồng được suy tôn là biểu tượng của vương quyền, gắn liền với hình ảnh vua,...
Người sống sót sau khi sét đánh có thể bị mất trí nhớ, đau dây thần kinh mạn tính, trầm cảm, rò rỉ chất lỏng vào các mô xung quanh gây ra hiện tượng hoa sét.
Hang động Vân Cương ở Thiểm Tây lắp đặt đồng hồ bấm giờ để quản lý nhà vệ sinh từ 1/5, gây tranh khi cãi vì nhiều khách 'cảm thấy xấu hổ'.
Ông Sơn, 81 tuổi, bị ngã xe, 10 ngày sau mới đi khám, bác sĩ phát hiện gãy cổ xương đùi, phải thay khớp háng nhân tạo mới đi lại được.
Từng hứa lớn lên sẽ thay cha chăm sóc mẹ nhưng khi căn bệnh ung thư ập tới, Thiện không biết mình còn giữ được lời hứa hay không.
Anh 35 tuổi, hiền lành, tình cảm, mong gặp được em sau bao năm tháng kiếm tìm.
Giáo đường Do Thái Cổ ở Erfurt là một tòa nhà bằng đá trong đó có Phòng tắm Nghi lễ Truyền thống được xây dựng từ thế kỷ XIII minh họa cuộc sống gia đình người Do Thái trong thời Trung cổ.
Em hiền lành, lương thiện, được học hành đầy đủ để nhận biết đúng sai trong cách cư xử với mọi người xung quanh mình.
Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Hải Châu, TP Đà Nẵng...