Người cha qua đời khi Lê Thị Kim Ngọc (ngụ thị trấn Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) vừa nhận được tin đỗ đại học.
Bị bệnh hiểm nghèo, người cha chỉ mong ước được nhìn thấy con gái đỗ đại học rồi nhắm mắt cũng được…
Sáng sớm, không khí se lạnh, mưa phùn giữa miền sơn cước càng làm cho căn nhà thêm hiu quạnh, Ngọc thắp một nén nhang lên bàn thờ cha, rơm rớm nước mắt vì sắp phải chuẩn bị đi học trở lại.
Cha Ngọc không may mắc căn bệnh ung thư xương hàm từ tháng 2-2022. Thời điểm đó, gia đình đã chạy vạy khắp nơi tìm kiếm những tia hy vọng, kéo dài sự sống cho ông. Tuy nhiên vì căn bệnh ác tính đã ở giai đoạn cuối, khối u phát triển quá nhanh, mà kinh tế gia đình lại khó khăn nên đành quyết định đưa ông về nhà.
Kể từ đó, cha Ngọc phải chịu những cơn đau hành hạ mỗi ngày, nhưng ông vẫn lạc quan sống với gia đình thêm một thời gian dài.
"Có nhiều lúc chứng kiến cơn đau kéo dài làm ba tím tái người, lặng đi, em nghĩ ba đã cận kề cái chết. Nhưng không biết có phải vì ba muốn thấy em đỗ vào đại học như ông từng tâm sự hay không mà sau đó sự sống quay trở lại với ông" - Ngọc nhớ lại.
Và, như một lời cam kết. Ngọc ra sức học tập, cuối cùng cũng nhận được thông báo đã đỗ vào Trường đại học Đà Lạt. Ngọc mừng, cả nhà mừng, người vui nhất là ba Ngọc.
Cơn đau khủng khiếp không làm tắt được nụ cười trên môi ông khi nghe con gái báo tin đã đỗ đại học như mong ước của ông. Chỉ hai ngày sau đó, người cha qua đời…
Ngọc thổ lộ thời điểm đó em phân vân có nên học tiếp hay không. Chị gái đang học năm 2 đại học, em gái vào lớp 5, gia đình chỉ còn có mẹ là trụ cột nhưng chỉ có thu nhập từ đồng lương ít ỏi của công việc cấp dưỡng cho trường phổ thông dân tộc nội trú của huyện miền núi.
Sau mấy năm cha bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu tài sản có giá trị đều bán hết chạy chữa cho ông, gia đình Ngọc khánh kiệt.
"Đã có khi em nghĩ thôi không học nữa mà đi làm phụ giúp gia đình. Nhưng nghĩ nếu như vậy thì nguyện ước của ba trước khi nhắm mắt xuôi tay không trọn vẹn. Phần mẹ cũng động viên sẽ gắng hết sức để lo cho đi học, vì thế em quyết định đi tiếp với ước mơ của mình" - Ngọc bộc bạch.
Với 12 năm học là học sinh giỏi, cộng với kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua với 25,75 điểm, Ngọc được tuyển thẳng vào ngành Trung Quốc học của Trường đại học Đà Lạt. Với niềm đam mê văn hóa Trung Quốc, Ngọc mong muốn sau này sẽ trở thành một phiên dịch, biên dịch viên.
Mẹ Ngọc sống cùng em gái đang học lớp 5, chị gái của Ngọc đang là sinh viên năm 2 Trường đại học Nha Trang thì phải bảo lưu kết quả để đi làm vì cha vừa qua đời, không đủ điều kiện học tiếp.
Bà Nguyễn Thị Khánh Lê, mẹ của Ngọc, trải lòng: "Dù có khó khăn đến mấy, tôi vẫn cố gắng lo cho Ngọc ăn học đến nơi đến chốn, vì con gái lớn đã tạm thời nghỉ học, con út còn nhỏ, nên Ngọc chính là hy vọng của cả nhà, là đứa thực hiện mong ước của ba nó để lại".
Trời Đà Lạt đã chớm lạnh. Ngọc kể sau khi làm quen với cuộc sống, việc học tập tại thành phố hoa, bạn đã kiếm được cho mình một công việc làm thêm ở cửa hàng quần áo, với mong muốn phụ bớt gánh nặng cho mẹ và chị.
"Hằng ngày em đi bộ đến trường và chỗ làm thêm cách nhà trọ 3km. Ban đầu hơi vất vả nhưng em phải cố gắng để nuôi ước mơ của chính mình. Và hơn thế, phải gắng học để nơi miền mây trắng ba có thể mỉm cười tự hào vì con đã thực hiện được mong muốn của ba" - Ngọc bày tỏ.
Cô Thân Thị Ngọc Thùy - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Lê Thị Kim Ngọc - cho biết Ngọc là một học sinh nghèo hiếu học. Ở cấp 3 với cương vị là bí thư Đoàn lớp, Ngọc luôn năng nổ trong các hoạt động của trường, là tấm gương sáng cho bạn bè noi theo.
Cô Thùy cho hay thời điểm ba Ngọc mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, thầy cô và bạn bè cũng đã có những động viên, quan tâm để tiếp thêm động lực cho Ngọc tiếp tục bước đến đại học.
"Trước lúc đi học đại học mà cha lại mất là một mất mát lớn đối với Ngọc. Tôi hy vọng em sẽ luôn mạnh mẽ, cố gắng trên con đường mà mình đã chọn để không phụ lòng mong mỏi của cha và gia đình" - cô Thùy chia sẻ.
Anh bê bối, quần áo xuề xòa, không biết giữ vệ sinh cá nhân, người lúc nào cũng mùi thuốc lá nồng nặc, khò khè suốt cả ngày.
Hôm nay, tại trụ sở Hội nhà báo TP HCM diễn ra lễ bốc thăm chia bảng giải tennis Hội nhà báo TP HCM năm 2024. Giải có sự phối hợp tổ chức của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn. Theo đó, giải năm nay có sự tham gia của gần 100 vận động viên của 18 đơn vị báo đài, hội tham gia gồm: Đài truyền hình SCTV, Đài truyền hình TP.HCM (HTV), Kênh truyền hình Quốc ph...
LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO
Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị các cơ sở y tế không thu viện phí các khoản không được bảo hiểm y tế thanh toán đối với nạn nhân bị thương do bão lũ gây ra.
Người phụ nữ, 35 tuổi, ngứa vùng kín ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, đến bệnh viện khám phát hiện hàng chục con rận mu bám vào nang lông.
Hải Phòng - Ngày 29.3, tại đền thờ Phạm Thượng Quận (thôn Hạ, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã diễn ra lễ đón nhận Bằng xếp...
Ngày 11/6, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Hội đồng đội T.Ư gặp mặt cán bộ phụ trách thiếu nhi và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TP. Đà Nẵng.
Từ lội nước, trèo cây đến leo nóc nhà coi đua ghe Ngo , đó là những gì phóng viên Báo Lao Động ghi nhận được trong Lễ khai mạc...
Chiều 24/12, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn; ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cùng các đại biểu đã đến nhà Gươl thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) trao tặng bản đồ cho bà con dân tộc Cơ Tu.