TPO - Cầu số 3 nối xã Vinh Quang và phường Nguyễn Trãi (TP. Kon Tum, Kon Tum) được xây dựng năm 2019, tổng mức đầu tư hơn 121 tỷ đồng. Sau 3 năm hoàn thành nhưng đến nay cầu vẫn không thể sử dụng vì dự án đường dẫn chưa được triển khai.
Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữa tháng 7, HĐND tỉnh đã ra Nghị quyết Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XII. Trong đó có việc xác định, cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu “sợ sai, sợ trách nhiệm” trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Dự án cầu số 3 bắc qua sông Đăk Bla là một trong những dự án được nêu tên.
![]() |
Tổng vốn đầu tư cầu số 3 hơn 121 tỷ đồng. |
Theo tìm hiểu của Tiền Phong, trong hồ sơ thiết kế, cầu này có chiều dài hơn 333 m, rộng 12 m do BQL các dự án 98 làm chủ đầu tư (nay là BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum).
Cầu số 3 được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đường bộ của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, sau 3 năm thi công, cầu đã hoàn thành nhưng đến nay vẫn không thể sử dụng vì dự án đường dẫn chưa được triển khai.
Theo quy hoạch, dự án đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 1,6 km, trong đó đường dẫn tại xã Vinh Quang dài 0,5 km và đoạn thuộc phường Nguyễn Trãi dài 1,1 km. Mức đầu tư 87 tỷ đồng, lấy từ nguồn thu tiền quyền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Ông Nông Hồng Công, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, cho biết trên địa bàn có hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường dẫn cây cầu số 3. Dự án chậm trễ do các đơn vị vẫn đang xác định giá để đền bù, giải phóng mặt bằng. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, giao thông qua lại của người dân.
Tại phường Nguyễn Trãi, người dân mong muốn được đền bù thỏa đáng, sớm triển khai dự án nhằm phục vụ giao thông qua lại, ổn định cuộc sống. Theo ông Trần Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi, trước mắt phường đã đề xuất bố trí cho các hộ tái định cư vào khu đất giáp đường Hồ Quý Ly, đường Phan Văn Viên và Trường TH-THCS Nguyễn Du.
![]() |
Cầu không thể sử dụng do chưa có đường dẫn vì vướng đền bù. |
Thông tin từ BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum, tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án đường dẫn gần 7,4 héc-ta (ha)/101 hộ và 1 tổ chức (nhà thờ Kon Rờ Bàng).
Trong đó, xã Vinh Quang có 53 hộ/2,5 ha bị ảnh hưởng nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường. Tại phường Nguyễn Trãi có 48 hộ và một tổ chức/4,8 ha, hiện đã chi trả cho 35 hộ với số tiền 5,6 tỷ đồng, 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường, còn 3 hộ và tổ chức chưa phê duyệt phương án.
QUẢNG BÌNH - Ngày 1.2, LĐLĐ tỉnh cho biết, vừa phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức trao quà Tết cho đoàn viên, người lao...
Hà Nội - Thời gian qua, nhiều gầm cầu vượt tại Thủ đô trở thành nơi tập kết rác thải trái phép, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân...
Thanh Hóa - Xuất hiện tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) một thí sinh đã gây ấn tượng với phong thái như một...
Hội thảo “Thực trạng kiểm soát quyền lực nhằm phòng chống tham nhũng ở Việt Nam”, do Viện Nghiên cứu Chiến lược và Khoa học Thanh tra chủ trì vừa diễn ra tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).
Do chưa đủ đất đắp nền nên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai có nguy cơ trễ tiến độ.
Hà Nội - Vũ Hoàng Long phủ nhận việc mua bán ma tuý số lượng lớn cùng với Nguyễn Văn Ba, song toà thấy có đủ căn cứ xác định...
Hình ảnh bà Nguyễn Thị Liễu - chủ cơ sở Mầm non độc lập Hà My (địa chỉ ở phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng) cầm lược đánh vào lòng bàn chân trẻ được ghi lại trong clip, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. Sự việc xảy ra vào cuối năm 2022. Bà Liễu nói hành động của bà để răn đe, dạy bảo trẻ tốt lên chứ không hề có ý bạo hành hay đánh đập trẻ. Khi mẹ cháu đến đón, chủ cơ sở mầm non trao đổi về việc bé chưa ngoan, bị phạt, mong...
Xe tải khi đổ dốc trên quốc lộ 9 thì mất phanh, lao vào bãi đất trống rồi bị lật. Hàng chục người dân, cán bộ công an đã hỗ trợ tài xế thu dọn hàng hóa bị đổ.
Lợi dụng lúc nạn nhân đang loay hoay trước cửa nhà không chú ý, nam thanh niên chạy đến tiếp cận xe máy rồi cướp giỏ xách, phóng lên xe đồng bọn tẩu thoát.