Cậu bé đang tới nhà bà ngoại ở Meijiang, Chiết Giang, để kể với bà việc vừa cãi nhau với mẹ.
Suốt hành trình, cậu bé tìm đường bằng cách đi theo biển chỉ dẫn và cho biết vài lần rẽ sai nên mất gấp đôi thời gian để đi quãng đường 140km tới nhà bà. Còn nửa tiếng đạp xe nữa là tới đích.
Cậu cho biết đã đạp xe suốt đêm và khi đói, khát thì lấy bánh mì và nước đem từ nhà đi để ăn, uống.
Cảnh sát phải đưa cậu bé vào đồn gần đó để giúp em nghỉ ngơi sau chặng đường dài kiệt sức.
Tối muộn 2/4, sau khi nhận được tin, bố mẹ và bà của cậu đã tới đồn cảnh sát đón em về. Mẹ bé cho biết, con trai nói sẽ tự đi tới nhà bà nhưng cô nghĩ đó chỉ là lời nói khi con nóng giận.
Nhiều dân mạng khi đọc câu chuyện này lại tỏ ra thích thú với chuyến phiêu lưu đường dài của cậu bé, một số tò mò không biết câu chuyện "trả thù" của cậu kết thúc thế nào.
"Tôi muốn biết người bà sẽ dạy con gái thế nào sau khi biết chuyện", "Chắc chắn cậu bé phải cảm thấy rất tồi tệ sau khi cãi nhau với mẹ nên mới hành động bộc phát như vậy", "Còn bé nhưng cũng giỏi đấy chứ, biết tìm đường bằng cách đi theo biển báo và dám đi vào ban đêm", "Hồi bé tôi cũng từng đi khỏi nhà nhưng chưa bao giờ đi quá một mét".
Trẻ con bỏ nhà sau khi cãi vã với cha mẹ thường xuyên được ghi nhận ở Trung Quốc. Tháng trước, một cậu bé 12 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc được cảnh sát phát hiện khi đang cầm 4 thanh kiếm đồ chơi và hai chiếc túi ở lối vào đường cao tốc.
Cậu bé bỏ nhà đi lúc 3 giờ sáng và cho biết muốn học võ thái cực quyền của Trương Tam Phong, một nhân vật nổi tiếng trong truyện các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung.
Thảm kịch xảy ra lúc 17h30 ngày 12/1 ở Đại lộ Edna, Toongabbie, phía tây bắc Sydney, Australia. Cô bé Rishwika Salibindla, 21 tháng tuổi, chết thương tâm sau khi bị bố là Joseph Reddy Salibindla (41 tuổi) lùi xe cán phải. Joseph lái chiếc SUV Audi để đi siêu thị. Vừa lên xe, anh đã đánh lái lùi lại để chuyển hướng, không may cán phải con gái Rishwika đang đứng sau xe. Anh không hề biết con gái đã chạy theo bố ra khỏi nhà, cũng bất cẩn không quan...
Chiều 9/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Hoàng hậu Bỉ Mathilde sang thăm và làm việc tại Việt Nam với tư cách là Chủ tịch danh dự của UNICEF Bỉ.
TP - Ngày mai (28/6), hơn 1 triệu thí sinh trên toàn quốc bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 với hai môn Ngữ văn và Toán. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đề thi năm nay sẽ đảm bảo các mức nhận biết, thông hiểu và cả mức độ vận dụng, vận dụng cao, có tính phân hóa phù hợp để các trường ĐH sử dụng kết quả xét tuyển.
Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bắt tạm giam Phạm Văn Nu (SN 1986, quê tỉnh Đồng Tháp, trú tỉnh Bình Dương) về tội “Trộm cắp tài sản”. Nu là nghi phạm đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản tại các tiệm vàng với tổng trị giá tài sản gần 20 tỷ đồng. Phạm Văn Nu bị cảnh sát bắt khi gây ra vụ trộm tại tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc, ở số 367 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc quận 12, TP HCM. Sáng 29/1, bà D....
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã có những chia sẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nghị cấp cao MRC, những đóng góp nổi bật của Việt Nam cũng như ý nghĩa của việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị.
Theo xác nhận ban đầu của người dân, những tư trang trên là của cháu Phạm Quang D, nam giới, sinh năm 2008, thường trú tại thôn Nậm Trì, xã Bảo Nhai (hiện cháu D đang ở nhà người thân tại thôn Bảo Nhai). Nghi ngờ cháu D nhảy cầu tự tử, người dân đã thông báo tới chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để tổ chức tìm kiếm. Ngay trong đêm, gần 100 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Bắc Hà, Công an xã Bảo Nhai và lực lượng dân quân, công nhân các...
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ với các chính đảng ở Brazil.
Trường đại học Hải Phòng đang xác minh thông tin nam giáo viên thuộc Trung tâm giáo dục Quốc phòng An ninh của trường có hành vi 'gạ tình' nữ sinh.
Người dân tiếp tục phát hiện, ghi hình được khoảnh khắc người nước ngoài thản nhiên dùng bình xịt sơn, vẽ bậy trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM.