Có hai học viên mới vừa trúng tuyển Học viện Hải quân (Bộ Quốc phòng) năm nay là anh em sinh đôi và chung ước nguyện trở thành sĩ quan hải quân.
Hai chiến sĩ Nguyễn Bá Việt và Nguyễn Bá Thắng giống nhau mà những người mới gặp lần đầu sẽ không dễ phân biệt. Gia đình không có truyền thống bộ đội song mỗi ngày nhìn thấy các chú bộ đội ở Học viện Hải quân ra vào cổng, không hẹn mà gặp cả hai cậu bé ở làng quê xã Phước Đồng, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cùng có chung ước mơ giống như các chú.
Hình ảnh người lính hải quân ngày một lớn dần và làm sĩ quan hải quân không còn là ước mơ mà trở thành mục tiêu phấn đấu với Việt và Thắng. Có người biết sức học của hai bạn tốt còn gợi ý thi ngành này ngành nọ học ra trường dễ làm lương cao nhưng cả hai anh em chỉ cười, lắc đầu. Trong khi bạn bè còn phân vân chọn kinh tế, kế toán hay kỹ thuật thì Việt và Thắng cứ "mục tiêu vào hải quân thẳng tiến".
Dẫu quyết tâm cao nhưng hôm đi thi cũng có chút lo lắng "lỡ không đậu" song cả hai vẫn muốn kiểm chứng năng lực của mình. Và quả ngọt đã đến với cả nhà, niềm vui vỡ òa khi hai cậu con trai sinh đôi đều trúng tuyển với điểm số khá cao.
"Vào Học viện Hải quân vừa thỏa chí đam mê vừa muốn được rèn luyện bản thân. Mình chọn và muốn trở thành sĩ quan hải quân vì mong được ra Trường Sa góp chút sức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương" - Bá Việt chia sẻ.
Ngày hai con trai nhập học, ba mẹ đưa tới tận cổng học viện. Mẹ rưng rưng ôm hai con tự hào, còn người bố bắt tay hai quý tử thật chặt dặn dò: "Các con sẽ trở thành sĩ quan hải quân như nguyện ước". Cậu em Bá Thắng bày tỏ: "Hai anh em trúng tuyển đúng ngành mơ ước và tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp ngày càng trưởng thành. Tụi mình nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".
Xem như hai bạn đã chạm một tay vào ước mơ trở thành sĩ quan hải quân dù biết phía trước còn cả quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng, cũng sẽ không ít khó khăn. Những ngày đầu trong môi trường quân ngũ tại Trung tâm huấn luyện Vùng 4 hải quân với không ít bỡ ngỡ nhưng cặp song sinh đã hạ quyết tâm rèn luyện.
Hành trình hiện thực ước mơ mở ra nhiều tin yêu vừa bắt đầu bằng khoảng thời gian huấn luyện trước khi chính thức bước vào chương trình đào tạo chính khóa. Cùng chờ đợi cho hành trình năm năm rèn luyện đến ngày chào đón hai sĩ quan hải quân trẻ Nguyễn Bá Việt và Nguyễn Bá Thắng góp sức cùng đồng đội bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Dù bị cha mẹ và chính quyền gây áp lực về việc kết hôn, sinh con, ngày càng có nhiều người trẻ xứ tỷ dân nhận thức rõ về điều bản thân mong muốn, không ép mình phải lập gia đình.
Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa thông báo tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng tăng 15% từ 1-7-2024 theo quy định.
Gần đây, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải cấp cứu bệnh nhân đột quỵ. Trong đó, có đêm trung tâm tiếp nhận 6 ca đột quỵ đều là người trẻ tuổi.
Do còn nhiều ý kiến dư luận trái chiều về việc đặt tên xã Đôi Hậu sau sáp nhập hai xã, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu huyện Quỳnh Lưu làm lại quy trình.
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về công tác cán bộ của Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024.
Lồi mắt do bệnh Graves xảy ra khi hệ thống miễn dịch tự tấn công tuyến giáp gây tiết ra quá nhiều hormone dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có lồi mắt.
Erin Wright, 24 tuổi, bị một hãng hàng không cấm bay vì nghi ngờ cô quan hệ tình dục với người đàn ông trên máy bay.
Ngày 30/5, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4, phối hợp cùng lực lượng quân sự Quảng Bình và Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương”…
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ngày 9/9/1937, tại thành phố Huế. Ông quê gốc ở làng Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Kiến ThứcNhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ảnh: Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế.1 Ông sinh sống và học tập tại Huế cho đến khi hết bậc trung học ở Huế năm 1960 thì ông chuyển vào TPHCM học tại Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Năm 1960, ông tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán - Trường Đại học Sư phạm Sài...