Bến Ninh Kiều và Công viên Lưu Hữu Phước ở thành phố Cần Thơ là điểm đến sinh hoạt, vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục và cũng là nơi đến thưởng ngoạn lý tưởng của người dân địa phương cũng như du khách gần xa khi đến với vùng đất Tây Đô. Thế nhưng, thời gian qua, tình trạng vứt xả rác thải đã phần nào ảnh hưởng đến mỹ quan tại đây.
Hằng ngày, vào mỗi buổi chiều và tối, Công viên Lưu Hữu Phước là nơi thu hút hàng trăm người đến vui chơi, thư giãn, riêng vào 2 cuối tuần, nơi đây có đến khoảng nghìn người.
Với những hàng cây xanh thoáng mát cùng sân thể dục rộng rãi và nhiều ghế ngồi, công viên chính là điểm đến sinh hoạt văn hóa, thể dục lý tưởng của nhiều người.
Tuy vậy, có một thực trạng đáng buồn là sau chỗ ngồi tán ngẫu, hay tập thể dục, sinh hoạt nhóm,... khi họ rời đi thì có những ly, chai nước nhựa, hộp xốp, khăn giấy, khẩu trang, bao thuốc lá được để lại trên ghế ngồi, hoặc được vứt vào những bồn hoa, bãi cỏ kiểng.
"Tôi thường đến công viên này đi thể dục, cũng có khi rủ bạn bè ra ngồi hóng mát. Tôi thấy có nhiều người, nhóm người sau khi ăn, uống rồi vô tư rời đi để lại rác trên chỗ ngồi, hoặc dưới chân.
Trong khi xung quanh được bố trí khá nhiều thùng rác, chỉ cần vài bước chân là đã giữ được mỹ quan, sạch đẹp cho công viên. Tôi mong những này cần thay đổi ý thức để giữ vệ sinh chung nơi công cộng", chị Nguyễn Thị Mơ bày tỏ.
Còn tại bến Ninh Kiều, điểm đến không thể thiếu trong lịch trình khám phá Cần Thơ của du khách, tình trạng vứt xả rác sinh hoạt cũng tương tự.
Lượng rác được vứt xả nơi đây không nhiều, tuy nhiên, cứ bước đi chừng một hai chục mét là có thể bắt gặp một vài chiếc ly nhựa, chai nước, hay những hộp xốp. Có người ăn uống xong để rác lại dưới chân ghế đá, cũng có người "kỹ tính" một chút thì giấu rác vào những bụi cây, hoa kiểng, hoặc những góc cột đèn.
"Gia đình tôi cứ mỗi lần xuống Cần Thơ là ở lại một hai đêm và bến Ninh Kiều chính là điểm gia đình tôi chọn đi dạo tối. Khung cảnh nơi đây vừa đẹp, lại thoáng mát và thơ mộng. Tuy nhiên, ban quản lý nơi đây cần nhắc nhở nhiều hơn nữa để khắc tình trạng vứt xả rác thải, giữ cho nơi bến Ninh Kiều mình luôn sạch sẽ.
Tôi nghĩ, chúng ta đến nơi công cộng để được thư giãn, thoải mái, thì phải thể hiện mình là người có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Bởi vì, công viên rộng bao la, chúng ta bỏ rác rồi đơn vị nào mà dọn dẹp cho xuể", bà Âu Tú Hoa (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sỹ Bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống nam thanh niên bị thương thấu bụng, hoại tử phần lớn ruột non rất nguy kịch.
Nguyễn Liao Hùng Trân phủ nhận là chủ nhân kiện hàng chứa 5,8 kg ma túy gửi từ Đức về, song tòa cho rằng đủ căn cứ xác định bị cáo phạm tội, tuyên tử hình.
Trên đường cho đi nhờ xe trên tuyến Quốc lộ 1, khi đến địa bàn thành phố Huế, Trần Ngọc Vinh (ngụ xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) đã dùng vũ lực khống chế hiếp dâm một cô gái sinh năm 2004.
Theo Phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hà Nội), một học sinh lớp 9A1, Trường Phổ thông quốc tế Việt Nam (VIS) gặp nạn tử vong tại trường. Hiện tại, Công an đang làm việc điều tra xử lý vụ việc xảy ra. Ban lãnh đạo nhà trường cùng với gia đình đang lo hậu sự cho học sinh.
Trước sự dũng cảm hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với anh Hoàng Thế Thắng (nguyên Công an viên xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An).
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tình hình cháy, nổ, tai nạn xảy ra liên tục hàng năm, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của xã hội.
Đắk Nông - Khi đối tượng Hương làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam thì bị cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ.
Liên quan vụ tàu 4.600 tấn đứt neo, kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai, Khu Quản lý đường bộ IV kiến nghị tạm giữ phương tiện, xác minh nguyên nhân để sớm khắc phục thiệt hại.
Có 38 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó 14 người bị khiển trách, 13 người bị cảnh cáo, 11 người bị cách chức.