Lúc ở quê, tôi vẫn thấy Chủ nhật xanh được duy trì đều đặn vào sáng chủ nhật hằng tuần, dân cư khắp các xóm cùng nhau tổng vệ sinh.
Hầu như không phân biệt trẻ già, đàn ông, đàn bà hay trẻ nhỏ đều đồng loạt quét dọn đường làng ngõ xóm. Lá cây, rác được thu gom rồi tập kết một nơi để đốt. Chỗ nào cây cối um tùm gây cản trở tầm nhìn sẽ được phát quang gọn gàng, còn tránh muỗi và côn trùng.
Hằng tháng bà con quê tôi còn làm sạch đồng ruộng bằng việc thay nhau ra đồng thu gom các loại rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật để tiêu hủy. Nhờ vậy mà đường quê lúc nào cũng quang đãng, sạch gọn, hầu như không mấy khi thấy rác thải vương vãi bên vệ đường.
Nhưng hình như phong trào này đang dần mai một. Cũng có nơi vận động bà con tổng vệ sinh làm sạch đẹp không gian sống nhưng không duy trì hằng tuần như trước.
Tốc độ đô thị hóa nhanh cũng làm cho bộ mặt làng quê trở nên nhếch nhác ít nhiều. Nhiều điểm vứt rác tự phát xuất hiện nhan nhản ở khu dân cư, có khi xâm lấn cả đất canh tác, rất đáng báo động tình trạng ô nhiễm không khí, đất và cả nguồn nước.
Tôi quan sát và thấy ở nhiều đô thị, trong đó có TP.HCM, tình hình cũng không mấy khả quan dù công nhân vệ sinh miệt mài quét rác, thu dọn, làm sạch môi trường mỗi ngày.
Phải nói thẳng với nhau chính ý thức nhiều người quá tệ mà tình trạng đi đâu cũng thấy rác, chỗ nào cũng có thể trở thành bãi rác tự phát.
Chưa kể lượng lớn xà bần, rồi nhiều loại rác thải khác được người ta vô tư vứt xuống cống, ném ra sông, kênh rạch. Không quá khó để biết rằng tình trạng hễ mưa là ngập có phần vì rác chắn lối thoát nước. Nên nếu phong trào Chủ nhật xanh được khôi phục hằng tuần tại khắp nơi, và chỉ cần mỗi người cùng tham gia tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, có lẽ các đô thị cũng sẽ giảm thiểu úng ngập.
Hãy hành động ngay, bắt đầu từ thói quen tham gia dọn vệ sinh trong Chủ nhật xanh. Dọn dẹp chính nơi mình làm việc, học tập, sinh sống, từ ít đến đông người, làm hằng tuần sẽ thành thói quen rồi dần nâng ý thức tự giác bảo vệ môi trường. Để mỗi người đều "đối xử" có ý thức với môi trường mới mong ít dần rồi tiến tới không còn những người kém ý thức xả rác bừa bãi như hiện nay.
Sau khi ăn kẹo lạ in chữ nước ngoài được bán gần trường, 5 em học sinh bị tê môi, chóng mặt, tức ngực, khó thở.
Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa tạo hiệu ứng lan tỏa tốt đẹp trong xã hội.
Lần đầu tiên xuất hiện trong Lễ hội Tết Việt 2024, phần biểu diễn nghệ thuật bài chòi Hội An nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khách du xuân.
Nghề bắt muỗi đêm rất đặc biệt. Các nhân viên thường phải ngồi chuồng heo, bìa rừng và không ít lần bị công an mời làm việc vì tưởng là kẻ gian.
Lửa từ phòng ngủ tầng 4 bốc lên ngùn ngụt, tràn ra ban công tầng 4-5 và tầng thượng, việc cứu hộ khó khăn do nhà xây kiên cố và chất đầy hàng hóa.
Ba thí sinh lớp 10 được bố trí phòng thi riêng với giường bệnh, bình oxy cùng sự hỗ trợ của nhân viên y tế, giám thị.
Em sinh năm 1998, là người con gái quê lúa Thái Bình, người nhỏ nhắn, mặt hiền và nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ và chậm rãi.
Tôi 28 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, ngoại hình ổn, thu nhập gần 20 triệu đồng, bố mẹ hạnh phúc, gia đình êm ấm.
Hướng tới ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) và Trung tâm Bảo tồn...