Nhiều tháng qua, hàng chục hộ dân dọc quốc lộ 29, thôn Lương Phước (xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, Phú Yên) khổ sở vì đoạn đường hư hỏng nặng, mỗi khi xe chạy qua lại gây bụi mù mịt.
Mỗi lần có xe chạy qua, đoạn quốc lộ 29 này bụi tung lên mù mịt - Ảnh: MINH CHIẾNPhản ánh đến Tuổi Trẻ Online, người dân cho hay đoạn quốc lộ 29 qua khu vực chợ Lương Phước khoảng 100m bị hư hỏng, xuống cấp đến nay đã nhiều tháng nhưng vẫn chưa khắc phục, khiến mỗi ngày họ phải hít bụi đường do lưu lượng lớn xe cộ qua lại.
Ghi nhận của phóng viên vào các ngày 2 và 3-3, người dân hai bên đường phải sử dụng bạt giăng kín trước nhà để tránh bụi từ con đường.
Nhiều người phải tự xịt nước lên đường nhưng lượng bụi lớn vẫn thổi vào nhà bám trên bàn ghế các vật dụng.
Bà Nguyễn Thị Dung (53 tuổi, người dân thôn Lương Phước) bức xúc nói: "Đoạn đường này đã bị hư từ trước Tết, dân viết đơn phản ánh đến chính quyền mà tới nay vẫn chưa giải quyết. Nhà tôi kinh doanh quán nước giải khát mà bụi quá đâu ai dám vô uống".
Người đi đường phải dùng tay che mặt mũi vì quá bụi - Ảnh: MINH CHIẾNCòn ông Đào Tấn Tự (40 tuổi, người dân thôn Lương Phước) phải dùng tấm bạt giăng kín nhà để cản bụi, mọi hoạt động buôn bán sinh hoạt đều bị ảnh hưởng.
"Ăn cơm phải mang ra sau hè ăn chứ bụi quá ăn trước cửa nhà đâu được. Mỗi ngày tôi ra đường tưới nước với phun nước cho nhà không biết bao nhiêu lần", ông Tự nói.
Hàng quán phải che chắn bằng những tấm bạt để cản bụi - Ảnh: MINH CHIẾNTrao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Ngọc Trường - chủ tịch UBND xã Hòa Phú - cho hay xã có tiếp nhận phản ánh của người dân. Tuy nhiên tuyến quốc lộ 29 do Sở Giao thông vận tải tỉnh (nay là Sở Xây dựng) quản lý, sửa chữa khi có hư hỏng, nên xã cũng chỉ biết làm báo cáo gởi lên cấp trên.
Ông Nguyễn Tấn Chân - phó giám đốc Sở Xây dựng - thông tin sở đã có văn bản chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện, khắc phục. Hiện nay thời tiết có nhiều nắng, thuận lợi nên sẽ triển khai ngay.
Trước đó thời tiết có nhiều mưa, sở đã chỉ đạo cho nhà thầu thi công sửa chữa móng đường bằng cấp phối đá dăm. Dự kiến từ ngày mai (4-3), các nhà thầu sẽ thảm nhựa đoạn đường này.
Quốc lộ 29 đoạn qua thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa ngập bụi - Ảnh: MINH CHIẾN
Bụi bám kín trên những tấm bạt - Ảnh: MINH CHIẾN
Bà Dung dùng khăn lau tủ kính mỗi ngày nhưng vẫn không hết bụi - Ảnh: MINH CHIẾN
Người dân phải dùng nước tưới đường liên tục - Ảnh: MINH CHIẾN
Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự 5 thanh niên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với các thiếu niên dưới 16 tuổi, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Trước đó, mạng xã hội đăng tải thông tin vụ việc một nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên. Ngay sau khi nhận...

Công viên Thùy Vân dọc biển Bãi Sau, đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, chưa có đơn vị vận hành nên hàng rong, rác thải, xe cộ tràn lan, gây nhếch nhác.

Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027, trở thành một trung tâm nghiên cứu ứng dụng đông y - đông dược hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam, đóng góp thiết thực cho hệ thống y tế TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Hà Nội - Từ ngày 4.2.2026, UBND xã Sơn Đồng sẽ tổ chức cưỡng chế, phá dỡ đối với 44 trường hợp vi phạm đã được thiết lập hồ sơ.

Bà Loan đã chi hơn 464 tỉ đồng để mua lại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, sau đó thỏa thuận bán lại dự án cho Novaland.

Lê Minh Dũng bị phạt 15 năm tù vì trong lúc làm việc ở casino đã kiêm vai trò phiên dịch cho công ty lừa đảo tại Campuchia, hưởng lương mỗi tháng 1.000 USD.

Xe ôtô biển kiểm soát 35C-157.74 bất ngờ lao xuống taluy âm, rơi sâu khoảng 50m so với mặt đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người, gồm 2 nam và 1 nữ.

Đồng Nai - Dự án đường Vành đai 4 TPHCM khởi công trong quý IV/2026, phấn đấu hoàn thành năm 2028, đưa vào khai thác vận hành năm 2029.

Một thính giả nêu băn khoăn: Vợ tôi đã đi khỏi nhà đến nay là 10 năm. Trước khi đi, vợ tôi không hề bàn bạc trước với tôi mà chỉ để lại bức thư nói đi làm ăn xa cùng với bạn. Hai năm đầu, thỉnh thoảng tôi còn nhận được điện thoại của vợ hỏi thăm về con cái, gia đình. Nhưng mỗi lần gọi là một số điện thoại khác nhau nên tôi không thể liên lạc lại. Tôi cũng nhiều lần đi tìm vợ, nhờ cả người quen nhưng đều không có thông tin. Khi còn chung sống,...