Một bức ảnh tưởng chừng bình thường ghi lại khoảnh khắc gia đình 5 người Tây Ban Nha tươi cười giờ đây trở thành hình ảnh cuối cùng của họ sau vụ tai nạn trực thăng du lịch ở New York.
Ông Agustin Escobar, vợ ông và ba người con tạo dáng chụp ảnh trước chiếc trực thăng trước khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra - Ảnh: NEW YORK HELICOPTER TOURS LLCTheo tờ New York Post, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của một gia đình năm người trước khi lên chiếc trực thăng du lịch ở thành phố New York, Mỹ đang khiến cộng đồng quốc tế đau xót.
Chỉ ít phút sau khi bức ảnh được chụp, chiếc trực thăng chở họ đã vỡ thành nhiều mảnh trên không trung và rơi ngửa xuống sông Hudson, khiến tất cả người trên khoang thiệt mạng.
Gia đình trong ảnh là gia đình ông Agustin Escobar - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành mảng Hạ tầng Đường sắt của công ty Siemens Mobility - và vợ ông, bà Merce Camprubi Montal - quản lý cấp cao tại Siemens Energy - cùng ba đứa con nhỏ được cho là ở độ tuổi thiếu niên hoặc nhỏ hơn.
Bức ảnh do đơn vị New York Helicopter Tours đăng tải cho thấy cả gia đình mặc áo khoác ấm, nở nụ cười rạng rỡ khi tạo dáng trước chiếc trực thăng. Tuy nhiên, cảnh tượng hạnh phúc này chỉ diễn ra vài giờ trước thảm kịch.
Theo cảnh sát New York, chiếc trực thăng bất ngờ gặp sự cố trên không, vỡ thành nhiều mảnh rồi rơi tự do xuống sông Hudson vào chiều 10-4 (giờ địa phương).
Gia đình năm người cùng một phi công, hiện chưa rõ danh tính, đã thiệt mạng sau vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.
Ông Michael Roth – Giám đốc điều hành New York Helicopter – cho biết ông "hoàn toàn suy sụp" khi xem lại video vụ tai nạn. "Trong 30 năm làm việc trong ngành này, tôi chưa từng thấy điều gì tương tự", ông nói.
Vụ việc khiến dư luận Mỹ và Tây Ban Nha rúng động. Đồng nghiệp cũ của ông Escobarh, Juan Ignacio Diaz, chia sẻ trong xúc động: "Anh ấy là người cha mẫu mực, luôn điềm tĩnh và sống vì gia đình. Gia đình luôn là điều quan trọng nhất với anh ấy".
Thống đốc bang New York Kathy Hochul cũng bày tỏ sự thương tiếc: "Sáu sinh mạng vô tội đã mất. Chúng tôi cầu nguyện cho họ và người thân" và cho biết một đội điều tra đặc biệt đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp phân luồng điều tiết từ xa, hạn chế dòng xe rẽ vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

400 người cùng 31 xe máy chuyên dụng diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình, giải cứu bệnh nhân từ tầng 2 - 3 bằng xe thang và dây thừng.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9, dòng xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ kéo dài khoảng 10km, sau đó lan xuống đường Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh... Hàng ngàn xe chen chúc, nhiều người đi chơi lễ phải nhích từng mét, mệt mỏi sau nhiều giờ trên đường.

Hơn 180.000 tôm hùm giống được chia vào 112 bịch nylon, đưa từ Singapore về Việt Nam bằng đường hàng không mà không khai báo hải quan, trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Lúc 11h30 hôm nay 18-8, báo Tuổi Trẻ trực tuyến họp báo của HLV Kim Sang Sik trước trận gặp Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Ông Nguyễn Văn Út được biết đến với biệt danh Út Lụi và đây là một người chơi mô tô phân khối lớn (biker) nổi tiếng tại Việt Nam đã tử vong tại do tai nạn giao thông.

Quân đội Iran ngày 29-8 tuyên bố nước này cần vũ khí hạt nhân để ngăn chặn những hành động 'điên rồ' của Israel.

Phường Tân An, TP Cần Thơ hoàn thành việc sáp nhập trường học, giảm từ 15 trường còn 3 trường.

Lợi dụng việc được giao thu gom, xử lý chất thải sau sự cố cháy nhà xưởng, Lê Văn Tâm, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tâm Oanh chỉ đạo nhân viên bán số chất thải ra bên ngoài để thu lợi. Gần 300 tấn chất thải sau đó bị đưa đến các thửa ruộng tại thôn Lỗ Quynh, xã Tề Lỗ để đổ, san lấp trái phép.