Sau 12 ngày ra rạp, doanh thu Bộ tứ báo thủ gần chạm mốc 300 tỉ đồng. Đây là thành tích kém hơn phim Mai và Nhà bà Nữ của Trấn Thành.
Tuần vừa qua có một đợt phát hành phim vào ngày 7-2, với những cái tên đáng chú ý như Đại chiến người khổng lồ: Lần tấn công cuối cùng, Yêu là đau, Đèn âm hồn, Nhóc quậy và khu rừng kỳ diệu....
Theo số liệu của The Box Office Vietnam, Nụ hôn bạc tỉ dẫn đầu phòng vé dịp cuối tuần qua với 45,2 tỉ đồng, nâng tổng doanh thu lên 141 tỉ đồng sau 12 ngày ra rạp.
Không thể phủ nhận Nụ hôn bạc tỉ là phim Tết gây bất ngờ nhất năm nay. Ban đầu, phim của Thu Trang không được kỳ vọng nhiều do poster và trailer mang lại cảm giác khá nhạt nhòa.
Thế nhưng khi ra mắt, phim gây thiện cảm với người xem nhờ tổng thể dễ chịu, dễ xem, cùng những mảng miếng hài hước vừa đủ, không gượng ép. Đặc biệt là màn "xé túi mù" ở cảnh after credit đang gây sốt trên TikTok.
Có thể nói, dù kịch bản không quá mới mẻ nhưng Thu Trang gây chú ý khi là người thay đổi cục diện cuộc đua phim Tết, nơi Trấn Thành từng thống trị phòng vé suốt ba năm qua.
Vị trí thứ hai là Đèn âm hồn, thu 43,8 tỉ đồng sau 3 ngày chiếu. Phim của đạo diễn Hoàng Nam nhanh chóng tạo bất ngờ khi vươn lên dẫn đầu phòng vé trong ngày khi vừa rạp.
Trước đó với hơn 40.000 vé đặt trước, Đèn âm hồn lập thành tích là một trong những phim có lượng vé đặt sớm cao nhất năm 2025.
Lấy cảm hứng từ Truyền kỳ mạn lục Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ, Đèn âm hồn kể về một người phụ nữ tên Thương, có chồng đi tòng quân, trải qua những ngày tháng nhớ thương biền biệt.
Thương một mình nuôi con trai chờ chồng đi lính trở về. Lĩnh (con Thương) vô tình nhặt một cây đèn, từ đó cậu gọi chiếc bóng hiện trên tường là cha.
Theo lời của cô đồng trong làng, đây là cây đèn âm hồn, có thể đã triệu hồn một ác linh quay lại báo thù. Từ đây, những sự kiện bất thường ma quái xảy ra với Thương và cả dân làng.
Hạng 3 là Bộ tứ báo thủ, bỏ túi 32,8 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên 297 tỉ đồng sau 12 ngày chiếu. Đây là thành tích kém hơn Mai và Nhà bà Nữ của Trấn Thành.
Năm 2024, Mai cán mốc 310 tỉ đồng sau 9 ngày ra rạp. Còn năm 2023, Nhà bà Nữ đạt 300 tỉ đồng sau 11 ngày chiếu.
Với những tranh cãi không hồi kết xoay quanh về chất lượng phim và đà tăng trưởng như hiện tại, Bộ tứ báo thủ khó lòng chạm đến 400 tỉ đồng như Nhà bà Nữ và Bố già, thậm chí vươn đến 500 tỉ đồng của Mai là điều quá xa vời.
Nhìn chung, cả ba phim Việt đang có mức độ "nhiệt" và lượng suất chiếu mỗi ngày xấp xỉ 3.000 suất. Chính sự cân bằng này khiến ngôi vương bảng doanh thu phòng vé trong ngày liên tục có sự thay đổi.
Tuần tới, ngôi vương phòng vé của phim Việt bị đe dọa khi có loạt "bom tấn" quốc tế cùng ra rạp vào ngày 14-2 (dịp Valentine) như Captain America: Thế giới mới, Tiểu thư Jones: Suy vì anh, Rider: Giao hàng cho ma, Kẻ đồng hành...
Nổi bật nhất là Caption America: Thế giới mới. Đây là phần phim thứ tư của thương hiệu Captain America, đánh dấu lần đầu Sam Wilson (Anthony Mackie) đảm nhận vai trò này, đối đầu với Red Hulk/Thaddeus Ross (Harrison Ford).
Caption America: Thế giới mới tiếp nối sự kiện sau Avengers: Endgame, khi thế giới ngày càng hỗn loạn với sự gia tăng của siêu chiến binh và tội phạm.
Tổng thống Mỹ Thaddeus Ross bất ngờ biến thành Red Hulk, đe dọa nền an ninh toàn cầu, buộc Sam Wilson phải đứng lên bảo vệ chính nghĩa.
Theo Giám đốc Marvel Studios Kevin Feige, phim mang phong cách tương tự Captain America: The winter soldier với những pha hành động mãn nhãn, không có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh.
Cái tên gây chú ý khác là Rider: Giao hàng cho ma, xoay quanh Nat (Mario Maurer) - chàng trai trẻ làm nghề giao hàng, tình cờ quen biết cô gái xinh đẹp tên Pie (Freen Sarocha Chankimha).
Tuy nhiên khi Pie bất ngờ mất tích bí ẩn, Nat cùng hai người bạn giao hàng khác đi tìm kiếm cô.
Vui tính và lạc quan, Nat là ngôi sao trong cộng đồng giao hàng. Ngoài ra, anh còn sở hữu năng lực nhìn thấy những hồn ma.
Vì thế, để thông báo cho các đồng nghiệp của mình, Nat sẽ thám thính những địa điểm bị ma ám và đánh dấu mức độ ma quái của chúng bằng biểu tượng đầu lâu: càng nhiều đầu lâu thì địa điểm đó càng đáng sợ.
Nhưng tới ngày Nat phải lòng một ma nữ xinh đẹp, cuộc đời anh bỗng có bước ngoặt đầy bất ngờ - anh và những người bạn vừa phải tìm cách vượt qua những bóng ma đầy hiểm ác vừa phải tìm cách giải cứu cô gái trong mơ của mình.
Thời gian gần đây, làng giải trí Hoa ngữ liên tục dậy sóng. Vụ ồn ào của Triệu Lộ Tư còn chưa lắng xuống, đến lượt Ngu Thư Hân trở thành tâm điểm chú ý.
Cảnh sát quận Yongsan, Seoul vừa bắt giữ một người phụ nữ ngoài 40 tuổi với cáo buộc xâm nhập chỗ ở trái phép tại căn hộ của Jungkook (BTS).
NSND Phạm Thị Thành qua đời lúc 19h55 ngày 3.9 tại nhà riêng, hưởng thọ 84 tuổi.
Vé xem concert quốc gia đặc biệt với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được phát miễn phí tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây cũng là lý do khiến hàng nghìn người dân đổ về khu vực này để xếp hàng, nhận vé xem concert.
Bà Trần Nguyễn Thiên An đã nộp bản tự khai cho tòa án, qua đó xin vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng và đề nghị tòa án làm việc với luật sư hoặc người ủy quyền.
Hoa hậu Hà Trúc Linh bất ngờ trước không khí rực lửa tại sân vận động Thiên Trường trước trận cầu giữa CLB Thép Xanh Nam Định và CLB Công an Hà Nội.
Từ sinh viên Sư phạm Ngữ văn đến giọng đọc quen thuộc của hàng triệu thính giả, hành trình của nhà báo Đồng Mạnh Hùng gắn liền với chiếc micro và làn sóng phát thanh. Ông không chỉ kể chuyện, mà còn kết nối trái tim bằng âm thanh, lan tỏa tình yêu nghề và giữ lửa cho một thế hệ làm báo nhân văn, tử tế. Bước vào “Sóng” Lối nghề chẳng hẹn mà quen, tình cờ một bước, thành duyên cả đời. Sự nghiệp phát thanh đến với nhà báo Đồng Mạnh Hùng – Trưởng...
Hoa hậu Philippines, Acquene Arradaza (35 tuổi) đã được tìm thấy thi thể trôi dạt trên biển.
Ca sĩ Thái Lan Palitchoke Ayanaputra bị đâm tại trạm xăng ở Bangkok, thương tích nghiêm trọng ở cằm và vai. Kẻ tấn công khai do hiểu lầm.