23h đêm giao thừa tức 9-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và đoàn của Bộ Y tế, trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam Angela Pratt đã đến Bệnh viện phụ sản trung ương thăm và động viên các y bác sĩ đang làm việc trong ca trực giao thừa.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan bế 1 trong những em bé chào đời trong đêm giao thừa, kế bên bà Lan là trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới - Ảnh: TRẦN MINHTrong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, mọi người đều mong được về nhà đón năm mới cùng người thân, nhưng nghề y đặc biệt luôn có y bác sĩ thường trực tại bệnh viện. Trong đêm giao thừa Tết Giáp Thìn năm nay, Bệnh viện Phụ sản trung ương có 180 y bác sĩ trực tại bệnh viện để đón các em bé chào đời.
Thăm và động viên y bác sĩ trong ca làm việc, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chia sẻ mùa xuân là mùa nảy lộc đêm chồi, đêm giao thừa chúng ta đến Bệnh viện Phụ sản trung ương đón những em bé chào đời. Đây sẽ là thế hệ tiếp nối, là những công dân tiếp nối cho tổng dân số hơn 100 triệu dân của Việt Nam.
"Chúc tất cả các cháu bé sinh ra trên mọi miền Tổ quốc hay ăn chóng lớn và có nhiều phát triển trong tương lai" - bà Lan nói.
Trong đêm giao thừa, Bệnh viện Phụ sản trung ương có 7 sản phụ đang chờ sinh. Vừa qua phút giao thừa, y bác sĩ đã đón bé trai Nguyễn Công Hải V., nặng 3,2 kg, là con thứ 3 của chị Bùi Thị An ở Hà Nội. Đây là một trong những em bé đầu tiên chào đời trong năm Rồng Giáp Thìn.
Bé gái vừa chào đời trong đêm giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản trung ương - Ảnh: HOÀNG HIỀNTrước đó, bệnh viện cũng đón bé trai Nguyễn Thành L. nặng 2,9 kg và sau đó là 2 bé gái sinh đôi.
Bác sĩ Nguyễn Hải Phương, người đã có 10 năm làm việc tại bệnh viện cho hay chị có 4 năm trực ca giao thừa. Mỗi khi đón một em bé giao thừa chào đời y bác sĩ đều xúc động khó tả. "Hy vọng cho mình và cho đồng nghiệp, mong mọi người đến bệnh viện chúng tôi đều được chăm sóc tốt và nhận được những gì tiến bộ nhất của y học" - bác sĩ Phương nói.
Theo ông Nguyễn Duy Ánh, giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương, ông và các y bác sĩ đón chào năm mới với khát vọng đổi thay, mong muốn cống hiến và phụng sự cho ngôi nhà chung Bệnh viện Phụ sản trung ương.
"Năm 2024 là năm nhiều thử thách, chúng ta phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, quyết tâm và hy vọng. Cứ ai có sáng tạo, có đổi mới chỉ từ những điều nhỏ nhất là ăn mặc, sự ân cần, cách nói năng với người bệnh, người bệnh thì "tiếng thơm nô nức sẽ bay xa", lòng nhân ái của thầy thuốc cội rễ là sự yêu thương" - ông Ánh nói khi chúc tết y bác sĩ.

Lãnh đạo Liên đảng đối lập nhấn mạnh “luật dài hơn 500 trang nhưng không hề nhắc tới thuật ngữ “Hồi giáo cực đoan” và “nếu Thủ tướng không gọi đúng tên vấn đề thì sẽ không thể giải quyết triệt để.”

Thị trường lao động nhiều biến động khiến học sinh gặp không ít khó khăn khi chọn ngành , chọn nghề cho tương lai.

Xe tải đang di chuyển thì bị các đối tượng đi trên một xe tải khác chặn lại, ép tài xế nhảy khỏi xe và nhả phanh, khiến xe tải trôi ngược xuống dốc, đâm trực diện vào xe van chở khách phía sau.

Tình yêu với bánh mỳ Việt Nam thể hiện qua những hàng dài người xếp hàng trước các cửa hàng bán bánh mỳ trên khắp thành phố, được đón nhận không chỉ văn hóa mà cả hương vị, nguyên liệu tươi ngon.

Cuộc thi vẽ tranh “Bảo vệ môi trường trong học đường” lần thứ hai thu hút hơn 100.000 tác phẩm dự thi, với 252 tác phẩm xuất sắc được trao...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết Việt Nam cần khoảng 203.000 tỉ đồng, tương đương 770 triệu USD.