Người mẹ 32 tuổi ở Việt Trì (Phú Thọ) ôm hai con gái nhỏ xuống sông Lô tự tử, bé gái lớn (11 tuổi) may mắn thoát khỏi mẹ, bơi được lên bờ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 17-2, một lãnh đạo Công an xã Phượng Lâu (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ "người mẹ ôm hai con tự tử" khiến hai người tử vong.
"Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn của địa phương đã tổ chức tìm kiếm. Trong sáng nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm và phát hiện thi thể hai mẹ con ở dưới sông và sau đó bàn giao cho gia đình.
Cháu gái lớn sức khỏe ổn định. Chính quyền xã đã báo cáo cấp trên về vụ việc. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ" - lãnh đạo Công an xã Phượng Lâu thông tin thêm.
Theo thông tin ban đầu, sáng 17-2, người dân thấy một bé gái ngồi một mình trong ô tô đỗ ở ven sông Lô đoạn qua xã Phượng Lâu (thành phố Việt Trì, Phú Thọ).
Kể với chính quyền xã Phượng Lâu, bé gái cho biết khoảng 19h tối hôm trước (16-2), mẹ cháu chở cháu và em gái đến ven sông Lô bằng ô tô biển số 19A-438.xx.
Sau đó, người mẹ để lại ô tô, ôm hai con xuống sông tự tử. Cháu lớn tuột khỏi tay mẹ, bơi được vào bờ rồi lên xe ô tô ngồi cho đến sáng khi người dân đi qua phát hiện.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tới hiện trường vụ việc, triển khai tìm kiếm hai mẹ con trên sông.
Qua xác minh của cơ quan chức năng, người mẹ tên là N. (32 tuổi, quê quán ở xã Phượng Lâu, lấy chồng và sinh sống tại phường Bạch Hạc, cùng thuộc thành phố Việt Trì).
Gần 30 năm hiện diện ở phố cổ, xôi bà Sòn đã trở thành thương hiệu xôi nóng đi cùng năm tháng đối với nhiều người. Gánh xôi này trước đây là của chị chồng. Bà Sòn tiếp quản và bán tại góc phố đoạn đầu chợ Hàng Bè giao với Cầu Gỗ từ những năm 1990. Sau này, vì nhiều lý do mà cứ một thời gian, bà lại thay đổi vị trí bán hàng. Tuy nhiên, hàng xôi nhỏ của bà vẫn luôn ở quanh con phố Cầu Gỗ. Cứ tối đến tầm 19h, đi qua phố Cầu Gỗ, nếu thấy đông người...
Hàng nghìn bộ đồng phục mới tinh tươm đã được tặng cho các học sinh vùng núi cao ở 7 trường tiểu học Quảng Nam, Quảng Ngãi...
Ngày 4/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đỗ Trung Hưng (SN 1991) án 7 năm tù; Lê Anh Tuấn (SN 1985), cùng là cựu cán bộ công an ở Hà Nội, án 6 năm 6 tháng tù về tội 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'. Cùng vụ án, bị cáo Đỗ Quang Vinh (SN 1986, chủ khách sạn Palermo, ở thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) mức án 8 năm 6 tháng tù và Đỗ Thị Huyền (SN 1989, nhân viên lễ tân) 7 năm tù về tội 'Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy'. 7 bị...
TP - Ở rừng núi xa xôi, có những người khuyết tật đang vươn lên từng ngày để vượt qua sự nghiệt ngã của số phận. Nhưng có những người muốn vươn lên cũng không thể. Bởi, vì một lý do nào đó, cuộc đời đã chốt hạ cho họ một số phận đầy đau khổ, không thể bứt ra được từ khi mới chào đời. Câu chuyện ở xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, Hà Giang.
TP Hồ Chí Minh lại tiếp tục bàn luận sôi nổi về câu chuyện thành phố trong thành phố. Lần này thì không phải một, mà có đến 5 huyện...
Ngày 5/11, Ban Vận động tiếp nhận, phân phối nguồn ủng hộ, đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đợt 2 cho các nạn nhân.
Ngày 19.5, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tiến hành Đại hội công đoàn lần thứ 27 nhiệm kỳ 2023-2028.
Vụ án khai thác “chui” hàng triệu tấn quặng apatit ở Lào Cai tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận khi thêm nhiều quan chức bị khởi tố, bắt giam.
Hà Nội – Ngày 16.12 Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng cho biết đã tiếp nhận đề nghị hỗ trợ gần 800 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn...