Quảng Trị - Có những người lính quân hàm xanh, vừa làm người thầy tận tụy, vừa làm bố nuôi của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Mái ấm của Nguyên Vũ
Mỗi sáng, em Trần Cát Nguyên Vũ (học lớp 8, Trường THCS Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) lại tất bật chuẩn bị đến trường trong sự quan tâm, dặn dò ân cần của Thiếu tá Hồ Ngọc Việt – người “bố nuôi” của em tại Đồn Biên phòng Mỹ Thủy (Biên phòng Quảng Trị).
Bố mất sớm, mẹ tái hôn, tuổi thơ của Vũ trải qua những ngày tháng buồn khi lúc ở nhà của nội, lúc thì sang nhà ngoại. Thấu hiểu hoàn cảnh của em, từ 5 năm trước, khi thực hiện mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, Đồn Biên phòng Mỹ Thủy đã nhận Vũ về nuôi dưỡng, chăm sóc. Suốt 5 năm qua, Vũ sống và sinh hoạt theo nề nếp quân đội, được các cán bộ chiến sĩ tận tình dạy dỗ, yêu thương.
Nhớ lại những ngày đầu, Vũ chia sẻ rằng, lúc mới về đây, em rất sợ và lạ lẫm. Nhưng dần dần, các bố trong đơn vị, đặc biệt là bố Việt, đã giúp em cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm chân thành. Khi em ốm thì được quân y ở đơn vị chăm sóc. Những ngày thi, các chú còn thức đêm để giúp em ôn bài.
“Bây giờ, Đồn Biên phòng Mỹ Thủy thực sự là gia đình thứ hai của em” – Vũ nói.
Được phân công chăm sóc trực tiếp em Vũ, Thiếu tá Hồ Ngọc Việt chia sẻ, dù là con nuôi nhưng cháu được quan tâm chẳng khác gì con ruột.
“Hàng ngày, tôi giúp cháu ôn bài, rèn luyện nếp sống gọn gàng, kỷ luật. Vũ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có ý chí vươn lên. Nhìn cháu tiến bộ từng ngày, tôi càng thêm tự hào về trách nhiệm của mình” – Thiếu tá Việt cho hay.
Không chỉ Vũ, chương trình “Nâng bước em đến trường” còn nâng đỡ nhiều mảnh đời khác. Em Nguyễn Thị Hồng Ngọc (sinh năm 2013, học lớp 6, Trường Tiểu học và THCS Hải Khê, huyện Hải Lăng) là một trong số đó. Hàng năm, Ngọc nhận được 6 triệu đồng hỗ trợ từ Đồn Biên phòng Mỹ Thủy để trang trải chi phí học tập. Dù số tiền với Ngọc là cả một động lực để tiếp tục đến trường.
Gieo hi vọng nơi biên cương
Để duy trì hai chương trình mang ý nghĩa nhân văn nói trên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Thủy đã tự nguyện đóng góp tiền lương, đồng thời kết nối với các mạnh thường quân để hỗ trợ các em nhỏ. Các chiến sĩ còn trực tiếp kèm cặp, đưa đón con nuôi đến trường, giúp các em vững bước trên con đường học vấn.
Đại tá Đinh Xuân Hùng - Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, trong năm 2024, các đơn vị thuộc Biên phòng tỉnh Quảng Trị duy trì hỗ trợ 71 em với tổng kinh phí 319,5 triệu đồng trong khuôn khổ chương trình “Nâng bước em đến trường”, và nuôi dưỡng 24 em với tổng kinh phí 138 triệu đồng theo mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Ngoài ra, còn có 46 em được hỗ trợ và 18 em được nhận nuôi trong dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt, các Đồn Biên phòng còn nhận đỡ đầu 6 em nhỏ người Lào, hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng/tháng.
Dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng hành của những “bố nuôi” mang quân hàm xanh, những giấc mơ nơi biên giới sẽ không còn dang dở. Mỗi sự chăm sóc, mỗi cuốn sách, mỗi bước chân đến trường đều là minh chứng cho tình yêu thương, cho tinh thần “thắp sáng ước mơ” mà các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang tận tâm vun đắp.
Trong lúc sơ cứu vết thương, nữ nhân viên trạm y tế xã tại Gia Lai mâu thuẫn với bệnh nhân và người nhà rồi bị hành hung tập thể. Chồng bà sau đó đi tìm nhóm trên đánh trả.
Thủ tướng Chính phủ cho biết dự kiến dành khoảng gần 10.000 tỉ đồng để thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ.
Hợp tác Việt Nam - Singapore đang bước vào thời điểm lịch sử mới, hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển cho cả hai nước.
'Mọi thỏa thuận... sẽ phải theo điều kiện của chúng tôi, chứ không phải của Mỹ', chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thượng viện Nga nhấn mạnh.
Hai du khách leo núi Cô Tiên (TP Nha Trang, Khánh Hòa) vào ban đêm thì đi lạc, phải nhờ cứu hộ ứng cứu.
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, công ty dệt sẽ phải di dời toàn bộ phân xưởng sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội đô.
Chiều 17/3, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã làm việc với người đàn ông có hành vi chiếm đất, đe dọa cán bộ xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất.
Sáng nay, TP.HCM chính thức khánh thành tuyến metro số 1, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc phát triển giao thông công cộng.
Xe 7 chỗ chạy trên quốc lộ 1 qua TP Thủ Đức bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến giao thông ùn tắc hơn một giờ, trưa 12/3.