Chủ tịch UBND TP Cà Mau áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả với chủ biệt thự "đẹp nhất Cà Mau" trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính là không phù hợp.
Ngày 7-10, UBND tỉnh Cà Mau vừa đề nghị chủ tịch UBND TP Cà Mau đối chiếu quy định, để xem xét, xử lý vụ việc vi phạm hành chính của ông Hồ An Tập (chủ biệt thự "đẹp nhất Cà Mau", ngụ xã Tân Thành, TP Cà Mau) theo đúng thẩm quyền và quy định.
Theo Sở Tư pháp, việc chủ tịch UBND TP Cà Mau áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Hồ An Tập tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 82, ngày 9-1-2023 (sửa đổi, bổ sung bởi quyết định số 7309, ngày 15-11-2023): "Buộc giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất như tại thời điểm phát hiện vi phạm và phải thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định trong thời gian 30 ngày làm việc đối với phần diện tích 2.261m2.
Trường hợp không thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định đối với phần diện tích 2.261 m2 trong thời gian 30 ngày làm việc thì buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm", là không phù hợp với quy định của pháp luật; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả không đầy đủ.
Do đó, trường hợp này phải hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 118/2021, ngày 23-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Trên cơ sở kết quả rà soát vụ việc, tham chiếu các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp đề xuất: Buộc ông Hồ An Tập khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với phần diện tích 1.303 m2. Buộc đăng ký đất đai (chuyển mục đích sử dụng đất) đối với phần diện tích 2.261 m2. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (tổng diện tích đất vi phạm).
Trường hợp ông Hồ An Tập không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên thì thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
Khoảng 2 năm trước đó, trong lúc cơ bản hoàn thành căn biệt thự của mình, ông Tập đã quay và phát trực tiếp hình ảnh lên mạng xã hội và tự nhận là căn biệt thự "đẹp nhất Cà Mau".
Biệt thự tọa lạc tại xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, trên khu đất hơn 3.564m2 do ông Hồ An Tập làm chủ. UBND thành phố Cà Mau đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện căn biệt thự xây không phép trên đất nuôi trồng thủy sản nên phạt hành chính 22,5 triệu đồng và buộc phải chuyển đổi diện tích 2.260m2 sang đất ở để căn biệt thự được tồn tại.
Chủ biệt thự không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất vì không đủ 10 tỉ đồng và rao bán căn biệt thự trên mạng xã hội với giá hơn 50 tỉ đồng. Sau một thời gian ồn ào, căn biệt thự đã được UBND TP Cà Mau cho tồn tại sau khi chủ nhân của nó hoàn thành chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Trong lúc san lấp mặt bằng ở xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, người dân bất ngờ phát hiện quả bom dài gần 1,2 mét, nặng 350 kg nên báo lực lượng chức năng xử lý.
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thông tin về vụ án hình sự khởi tố bị can về hành vi nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 99-05D.
Phong trào hiến đất làm đường trong xây dựng nông thôn trên địa bàn xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (Hà Nội) có sức lan tỏa được người dân đồng...
Lợi dụng đêm tối, Y Xoai đã phá hoại 26 cây sầu riêng của chị H Chip Byă vì mâu thuẫn với chị này trước đó. Ngoài ra, 1 phụ nữ khác bị khởi tố hình sự vì cắt phá gần 400 quả sầu riêng non của dân do mâu thuẫn cá nhân.
Hơn 300 cảnh sát, bộ đội, dân quân và người dân đi dọc các con suối ở xã Liên Minh (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) tìm 2 người mất tích do lũ quét.
Ông Nguyễn Anh Tuấn bị tố cáo đang có án tù nhưng vẫn giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An .
TPHCM – Dự án cầu Nam Lý (thay thế đập Rạch Chiếc tại TP Thủ Đức) đang được đẩy nhanh thi công để kịp tiến độ hoàn thành vào cuối...
Khoảng 13.000 cá tra, tra dầu nặng 105 tấn chết đồng loạt tại hồ câu cá giải trí rộng 9.000 m2 ở huyện Nhà Bè, khiến chủ cơ sở thiệt hại 5 tỷ đồng.
Cách đây ít phút, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn sau nhiều ngày lẩn trốn trong khu rừng rậm rạp thuộc xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.