Trần Văn Mển khóc, thay đổi lời khai, cho rằng bơi sang casino ở Campuchia vận chuyển "hàng điện tử" thuê chứ không biết đó là 25 kg ma túy.
Mển, 42 tuổi, làm nghề tự do, có vợ cùng hai con trai 13-15 tuổi nhưng đã ly hôn. Sáng 20/11, ông ta bị TAND tỉnh Long An xét xử về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Trước phiên tòa, Mển bật khóc khi nhìn thấy hai con đứng ngoài phòng xét xử ngóng tìm cha.
Theo cáo trạng, đầu tháng 7, Mển đến casino Trâm Dồ ở ấp Rôn, xã Chàm, huyện Trà Bét, tỉnh Prey Veng (Campuchia) cách nhà khoảng 300 m chơi, quen người đàn ông Campuchia 40-50 tuổi biết nói tiếng Việt. Được người này gợi ý chở "đồ" thuê về Việt Nam với tiền công vài chục triệu đồng một chuyến, Mển đồng ý. Người này cho Mển 8 triệu đồng mua xe máy, đề nghị mua sim điện thoại số Campuchia để tiện liên lạc.
Một tuần sau, người đàn ông gọi điện thông báo "tối nay có đồ để ở sau hè casino", yêu cầu Mển sang nhận hàng. Theo chỉ dẫn, 2h sáng Mển bơi qua sông Cái Cỏ (ranh giới Việt Nam - Campuchia) rồi đi bộ đến casino lấy túi nylon màu đen mang về nhà. Mển sau đó mở túi hàng thấy 5 gói màu xanh (mỗi gói nặng một kg), biết là ma túy nên bỏ vào tủ sắt trong phòng ngủ cất giữ, cáo trạng nêu.
Đến chiều, theo hướng dẫn qua điện thoại của "ông chủ" người Campuchia, Mển cho số ma túy vào balô, lái xe đến quận 12 TP HCM giao cho người phụ nữ lạ mặt, sau đó vứt điện thoại xuống cống thoát nước rồi trở về nhà. Hôm sau, Mển trở lại casino nhận tiền công 40 triệu đồng, bán chiếc xe máy cho một người Campuchia.
Đầu tháng 9, "ông chủ" tiếp tục gọi Mển, nói chuyến này "hàng nhiều" nên hạ giá xuống còn 7 triệu đồng một ký, yêu cầu anh ta vận chuyển theo cách thức cũ. 2h sáng 5/9, Mển bơi qua sông, đến casino lấy 2 balô có đặc điểm giống như mô tả, bỏ vào túi nylon cho khỏi ướt rồi bơi về, cất giữ trong nhà.
Sáng hôm sau, Mển đang ăn sáng ở gần nhà thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng mời làm việc, khai nhận toàn bộ hành vi. Khám xét chỗ ở của Mển, lực lượng biên phòng thu giữ 15 gói Ketamine nặng gần 15 kg, 10 gói Methamphetamin nặng gần 10 kg.
Tại tòa hôm nay, Mển khai do thiếu tiền nhiều người, nên nhận vận chuyển hàng hóa thuê cho người đàn ông ở Campuchia để lấy tiền trả nợ. Bị cáo cho rằng, quá trình giao dịch người này nói trong balô là "linh kiện điện thoại, đồng hồ đeo tay" chứ không biết đó là ma túy. "Nếu biết, bị cáo đã không đem về nhà cất giữ", Mển khai.
Tuy nhiên, chủ tọa đã công bố các biên bản lời khai, hình ảnh thời điểm khám xét nhà Mển trước đó, khẳng định bị cáo đã thừa nhận "biết rõ đang vận chuyển ma túy".
Còn đại diện VKS cho rằng, quá trình điều tra bị cáo không bị ép cung, nhục hình nên lời khai nhận tội lúc đó là có cơ sở. "Nếu số ma túy này không bị bắt giữ sẽ gây ra hậu quả vô cùng to lớn, gây ra nhiều nỗi đau cho gia đình và xã hội", đại diện VKS nhận định và đề nghị tòa tuyên bị cáo hình phạt tử hình.
Nói lời sau cùng, Mển khóc, cho biết rất hối hận về hành vi của mình, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Theo HĐXX, bị cáo khi vận chuyển được mua xe, nhận tiền công cao, được hướng dẫn vứt điện thoại sau khi giao hàng... thì phải biết đó là ma túy, không phải là linh kiện điện tử. Hành vi của Mển là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội; phạm tội nhiều lần; số lượng ma túy lớn... nên phải xử lý nghiêm, cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.
Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo mức án tử hình, buộc nộp lại gần 50 triệu đồng do phạm tội mà có.
Hoàng Nam

Trong đợt mưa lớn từ ngày 16-20/11, người dân xã Ia Rsai ghi nhận hiện tượng bất thường; một số hộ phát hiện tiếng nổ từ dưới đất, nhà xuất hiện vết nứt rộng khoảng 0,5cm, dài từ 7-10m, sâu 0,6-1,5m.

Báo chí Trung Quốc tìm cách bào chữa cho thất bại choáng váng của đội bóng U22 nước nhà trước Việt Nam, trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025.

Lâm Đồng - Các phường trung tâm ở Đà Lạt vừa triển khai vẽ mắt võng ở nhiều giao lộ nhằm nhắc người dân nhường đường cho xe rẽ phải,...

Ngày 11/11, Công an phường Hội An, TP Đà Nẵng, cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ vụ việc, ngày 8/11, Công an phường Hội An tiếp nhận tin báo của anh V.V.M. (SN 1985, trú xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) về việc bị mất một xe mô tô trị giá khoảng 61 triệu đồng. Chiếc xe bị mất trộm khi đang đậu trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt (phường Hội An). Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hội An...

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội vừa giải cứu thành công 2 cháu bé trượt chân rơi xuống hố sâu và bị mắc kẹt. Hồi 13h47 ngày 20/11, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc 2 cháu bé bị mắc kẹt dưới một hố sâu tại khu vực núi Trầm, thuộc thôn Long Châu Miếu, phường Chương Mỹ. Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy điều động lực lượng và phương tiện của Đội CC&CNCH khu vực số 28 – Phòng Cảnh sát...

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh). Tài xế lái Mercedes Maybach chạy với tốc độ cao đã đâm vào một khách đang đỗ ở bên đường.

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy về tội “Giết người”. Duy là kẻ phóng hỏa đốt nhà ở đường Đỗ Trạc (phường An Khê) rạng sáng 19/10 . Theo kết quả điều tra, chị T.T.T.N. (sinh năm 1994) và anh N.B.C (sinh năm 1992), trú phường An Khê, Gia Lai, từng là vợ chồng và có một con chung, đến năm 2024 thì ly hôn. Sau đó, chị N. có quan hệ tình cảm với Nguyễn Anh Duy và...

Suốt 15 năm qua, dù nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng, thậm chí khởi kiện và đã có quyết định cưỡng chế, nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1950, thương binh 1/4, trú tại Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vẫn chưa lấy lại được 2 lô đất bị chiếm giữ. Ngang nhiên chiếm đất Ông Vĩnh cho biết, gia đình ông có 2 lô đất tại thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương (cũ), nay thuộc phường An Hải, TP Hải Phòng. Lô thứ...

Hà Nội - Xe buýt đi vào làn đường cấm trên cầu Chương Dương tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ùn tắc giao thông.