Sau khi bác sĩ phòng cấp cứu đánh giá tình trạng người phụ nữ khá nguy kịch, thấy cần thiết nên đã quyết định ưu tiên điều trị trước cho cô. Một kênh khẩn cấp đã được mở để tiến hành siêu âm bụng của bệnh nhân.
Không ngờ, một nam bệnh nhân đang xếp hàng phía sau đã rất bất mãn khi thấy người phụ nữ đau bụng được ưu tiên. Anh không chỉ gây ầm ĩ mà còn ôm chặt lấy người phụ nữ, ngăn cản cô khám chữa bệnh. Vừa ôm chặt "đối thủ", người đàn ông vừa hét lên: "Đừng có giả vờ nữa, bệnh gì chả giống nhau! Muốn chết thì cùng chết thôi!".
Không thể khuyên nhủ người này, nhân viên y tế đã gọi cảnh sát xin giúp đỡ. Cảnh sát đến hiện trường nhanh chóng hòa giải tranh chấp. Sau đó, người phụ nữ được vào phòng mổ để điều trị khẩn cấp, hiện cô vẫn đang nằm viện.
Tin tức này lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều cho rằng trường hợp khẩn cấp phải được ưu tiên. Tại khoa cấp cứu, thứ tự phụ vụ được xét theo mức độ nghiêm trọng của bệnh, không phải ai đến trước được phục vụ trước.
Hôm qua chồng tôi nhận được lá thư từ một cô gái, trong thư chỉ hỏi thăm đơn giản tình hình anh dạo này như nào.
Sáng 7/7, tại vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2024, qua phần thuyết trình với chủ đề 'Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho sinh viên qua các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh', báo cáo viên Nguyễn Linh Phong (đơn vị Thành Đoàn TPHCM) đã xuất sắc đạt giải nhất Hội thi.
Nhận tin bác sỹ Đặng Thị Huyền Trang, công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An mắc bệnh ung thư máu, cần gấp một lượng máu để điều trị, 3 cán bộ Công an TP Vinh, Nghệ An đã nhanh chóng có mặt để hiến máu cứu người.
Tình hình dịch sốt xuất huyết tại tỉnh Lâm Đồng diễn biến phức tạp, số ca mắc sốt xuất huyết tại Lâm Đồng có xu hướng tăng mạnh vào những...
Ngày 26.1, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ công bố nghị quyết bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, nhiệm kỳ 2024...
Nhân dịp đến thăm Trường tiểu học Nguyễn Văn Tiến (huyện Cần Đước, tỉnh Long An), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương truyền tải thông điệp mong muốn các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ để các cấp bộ Đoàn, Đội tiếp tục nghiên cứu, tham mưu những chế độ, chính sách, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội yên tâm công tác,...
NSƯT Tuyết Minh chuyển thể Bỉ vỏ - tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyên Hồng thành nhạc kịch. Tác phẩm do Đoàn ca múa Hải Phòng thể hiện sẽ công diễn vào tối 29-6 tại Nhà hát lớn Hải Phòng.
Câu chuyện tài xế taxi bị du khách tố 'chặt chém' 500.000 đồng cho quãng đường khoảng 200m một lần nữa khiến dư luận dậy sóng.
Đã 48 ngày liên tục, không kể thứ bảy, chủ nhật hay các ngày nghỉ lễ, nhóm của anh Khương gạo sáng tối đưa 'giọt nước nghĩa tình' đến tận các hộ dân thiếu nước trong thời gian qua.