Bé trai 6 tuổi nhập viện với vết bỏng ở hai chân, tổn thương gan, viêm xẹp phổi, nghi do bố tạt nước sôi.
Ngày 2/10, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bé trai quê Phú Yên, tạm trú tại quận 8, cấp cứu vì sốt cao liên tục, ho nhiều, vết bỏng nước sôi độ 2 và 3 ở cả hai bên chân đoạn từ dưới đầu gối. Trong đó, chân trái bỏng 7%, chân phải 5%. Bé còn nhiễm trùng vết bỏng, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan, viêm xẹp phổi.
Các bác sĩ Khoa Phỏng Tạo hình điều trị tích cực cho bé bằng kháng sinh, truyền dịch, truyền máu, chăm sóc vết bỏng. Sau 4 ngày nhập viện, bé giảm sốt, ăn uống được song còn ho nhiều. Bệnh nhi tiếp tục được sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ, chăm sóc vết bỏng, tập vật lý trị liệu vận động.
Bà nội là người đưa bé vào bệnh viện cấp cứu, cho biết được công an địa phương thông báo bé bị bố tạt nước sôi vào hai chân, chưa rõ nguyên nhân.
Bệnh viện đang phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc.
Ngày 28/9, bé được người dân phát hiện bị nhốt trong phòng trọ của người bố tại phường 16, quận 8, cơ thể nhiều vết bỏng. Làm việc với Công an quận 8, mẹ bé cho biết con sống với bố và vợ mới của anh này. Trước đây, chị đưa con trai về Phú Yên sống, bố bé nhiều lần yêu cầu giao con. Khoảng hai tháng nay, chị bận đi làm và tin tưởng chồng cũ nên đã gửi con cho anh chăm sóc.
Lê Phương
Lễ cúng bản (Căm bản) diễn ra vào dịp đầu năm theo lịch của cộng đồng dân tộc Lào có ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp cho bản làng.
Đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI Nguyễn Phúc Đức đến từ Thái Nguyên, dù bị khiếm khuyết mất cánh tay phải, nhưng đã vươn lên trở thành cán bộ Hội năng động, truyền cảm hứng tích cực trong cộng đồng với 27 lần hiến máu tình nguyện.
Hai cán bộ công an xã nghe tiếng kêu cứu người, bất chấp dòng nước chảy xiết, hai anh lao xuống suối, kéo nạn nhân lên bờ.
Chồng là con đẻ nên có thể bỏ qua hết nhưng tôi không thể, từ đó coi như tôi từ, không nói chuyện nữa.
Nhiều năm qua có những cây cầu tre nối đôi bờ sông Thu Bồn được bà con thôn Cẩm Đồng (Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam) góp công dựng lên. Cầu làm xong bị lũ cuốn nhưng rồi lại mọc lên như câu chuyện nồi cơm Thạch Sanh.
Tôi không thể bỏ mặc làm ngơ bé nhưng cũng không muốn tương lai của mình và con gặp bất trắc.
Janusz Racz, sống tại London, trở thành người đầu tiên được tiêm loại vaccine tiên phong điều trị ung thư phổi.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết tình hình bệnh hô hấp đang diễn biến phức tạp cùng cảnh báo của WHO về một dịch bệnh nguy hiểm gấp 20 lần COVID-19, các địa phương phải tăng cường nâng chất hệ thống y tế cơ sở.
Sáng 26/2, học sinh một số trường học trên địa bàn Lạng Sơn tham gia cùng lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo địa phương tham gia Lễ khởi công xây dựng đường lên cột mốc số 1220/1 thuộc địa bàn xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn.