Họ yêu nhau được gần một năm nhưng anh rất ít khi tặng quà trong các dịp lễ, còn hoa thì không bao giờ tặng. "Anh không bao giờ tặng hoa vì cho rằng rất lãng phí và vớ vẩn. Chỉ có một lần anh mua cho mình đôi khuyên tai giá 120 nghìn đồng nhưng mình đã làm mất. Sau đó anh kể chuyện này với mẹ và mẹ anh trách mình. Ngày 8/3 hay 20/10, anh đều lấy lý do bận việc để không đưa mình đi chơi", cô gái kể.
Sự chi li, chặt chẽ về vật chất của người yêu khiến cô gái cực kỳ băn khoăn: "Mình có cảm giác anh rất để ý đến miếng ăn. Có khi một đĩa nem chua rán còn 3 cái thì anh nói em ăn một cái, anh ăn một cái, cái còn lại chia đôi. Mình nghĩ hẳn là trong đầu anh đã đếm tổng cộng có bao nhiêu cái rồi..."
Hẹn hò trong thời gian yêu nhau, chàng trai chủ yếu đến nhà bạn gái, ngồi chơi ở phòng khách chứ ít khi đi ra ngoài. Tác giả viết: "Mỗi lần đưa mình ra ngoài đi chơi, anh đều thở dài và nói thà ở nhà em uống nước lọc còn ngon hơn... Đỉnh điểm là hai đứa vào quán trà sữa, mình vừa cầm vào menu thì anh nhắc chỉ gọi một món thôi nhé, mặc dù mỗi lần mình chỉ gọi một cốc trà sữa và 2 món ăn kèm. Mình bực mình và đi về luôn".
Không chỉ keo kiệt, cô gái còn phiền lòng về tính gia trưởng của bạn trai, cho biết anh thường xuyên tỏ ý không hài lòng về cách ứng xử, ăn mặc của cô: "Hôm ra mắt bố mẹ anh, mình mặc váy công sở, không hề hở hang chút nào. Anh đến đón mình, đi được nửa đường anh hỏi 'sao em lại mặc váy, bố mẹ anh không thích con gái mặc váy'. Mình nói 'sao anh không bảo sớm cho em biết' thì anh trả lời là 'anh không nói để xem em có biết không, có tinh ý không'. Mỗi lần đi chơi mình mặc váy thì anh nói 'đấy em xem có ai mặc váy đâu mỗi mình em mặc váy".
Có hôm nhà bạn trai có đám giỗ, cô gái biết ý nên đến từ sớm để phụ giúp, ăn xong cũng dọn dẹp, rửa bát rồi mới về. Không ngờ tối hôm đó, bạn trai nhắn tin trách về việc cô có ăn con tôm trong bữa giỗ.
"Anh nói 'đáng lẽ con tôm đó em phải bóc và mời mẹ anh mới đúng, sao em lại ăn, em không để ý gì cả'. Nhưng mỗi lần anh ăn tối ở nhà mình thì toàn mẹ mình bóc tôm cho anh ăn và anh chưa lần nào bóc tôm cho mẹ mình cả", cô gái ấm ức kể. Cô đang "chiến tranh lạnh" với người yêu và đang suy nghĩ xem có nên chia tay hay không.
Bài tâm sự của cô gái nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cư dân mạng với khoảng 6 nghìn bình luận. Hầu hết mọi người đều khuyên cô gái chia tay gấp: "Tính cách này ngấm vào máu mất rồi, khó mà thay đổi được. Bạn lấy người như vậy làm chồng thì chỉ thêm tủi thân và uất ức thôi. Nên dứt khoát cho nhanh trước khi quá muộn"; "Bản thân thì keo kiệt, không chịu bỏ ra cái gì nhưng lại đòi hỏi vô độ ở người yêu, còn muốn kiểm soát cả cách ăn mặc, muốn thao túng mọi thứ, bắt cô ấy phục tùng tuyệt đối. Bỏ chạy ngay đi bạn ơi"...
Một người dùng Facebook bình luận: "Đến mình là nam giới mà còn phải phát hoảng trước mẫu đàn ông này. Đủ một combo: Gia trưởng, keo kiệt, bám váy mẹ. Đúng là mất hết hình tượng của phái mạnh".
Có người phê bình cô gái đã quá mềm yếu, lụy tình, nhu nhược khi chịu đựng người đàn ông vừa tính toán vừa gia trưởng này tới gần 1 năm. "Nếu cứ tiếp tục tình yêu này thì là bạn đang tự đối xử tệ với chính bản thân mình chứ không phải lỗi của bất kỳ ai cả", một cư dân mạng bình luận.
Bên cạnh những lời khuyên chia tay, một số ý kiến cho rằng quyết định đi tiếp hay dừng lại hoàn toàn phụ thuộc vào tình cảm của cô gái: "Hãy xem xét lại tình cảm của chính mình, nếu cả hai thật lòng yêu nhau thì mới tính tới chuyện lâu dài được. Đừng để suy nghĩ không thấu đáo rồi cưới về lại ly hôn, lúc đó những đứa con sẽ là người khổ nhất".
Sáng 24/11, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (SN 1978, trú thôn Phú Hội, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) 8 năm tù về tội Giết người. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 26/9/2022, Nguyễn Văn Hùng cùng 2 người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà chị Võ Thị Ngọc P. (vợ cũ của Hùng) tại thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An. Sau đó, Hùng nhờ chị P. làm nước chấm nhưng chị từ chối và gọi điện thoại nói chuyện với...
Người dân từ mọi miền Tổ quốc đã về với Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) - nơi 134 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc chậm tiến độ thi công đê Hữu Hồng, đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân (quận Tây Hồ). Đê Hữu Hồng có nhiệm vụ chống lũ, bảo vệ trực tiếp hàng triệu người dân, cơ sở hạ tầng trọng yếu của trung ương và thành phố Hà Nội. Để...
Đà Nẵng được thí điểm thành lập khu thương mại tự do. Đây là mô hình không mới trên thế giới nhưng lần đầu tiên áp dụng ở nước ta.
Bạn đọc hỏi: Mức trợ cấp người có công với cách mạng hiện nay được quy định thế nào? Người có công có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế không?
Năm 2016 tôi mua mảnh đất, khi mua bán có đến văn phòng công chứng lập hợp đồng mua bán. Trong hợp đồng ghi trách nhiệm nộp thuế của người mua từ năm 2016 trở về sau, trách nhiệm của người bán từ 2016 trở về trước.
Trong không khí cả nước chào mừng Kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024) và tưng bừng đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 4/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết, tặng quà cho 650 gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thành phố Cần Thơ.
Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị kiểm tra một xe ôtô lưu thông trên Quốc lộ 1 thì phát hiện nam thanh niên tàng trữ và cất...
Hà Nội - Hai đối tượng nghiện ma túy rủ nhau đi cướp giật khiến nạn nhân ngã tử vong.