Nam Định - Bãi rác xã Hải Vân (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) chỉ cách khu dân cư một con sông nhỏ nhưng lại thường xuyên trong tình trạng quá tải, bốc mùi hôi thối, gây bức xúc trong nhân dân.
Ghi nhận của PV Báo Lao Động, bãi rác xã Hải Vân (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) ngổn ngang túi ni lông, chai lọ, bao tải, rác thải sinh hoạt... Rác mới chồng lên rác cũ, mùi hôi thối nồng nặc.
"Ngày nào cũng vậy, chiều gió Tây Nam đưa mùi rác cuộn vào nhà dân, hôi thối khó chịu. Chưa kể bãi rác thường xuyên bị đốt lộ thiên ngoài trời, khói khét bao trùm mù mịt, nhà nào nhà đấy phải đóng chặt cửa, không dám ra ngoài vì "sợ" mùi rác" - người dân xóm 7 mới (xã Hải Nam, huyện Hải Hậu) bức xúc.
Khổ sở khi sống gần bãi rác gây ô nhiễm của xã Hải Vân, bà L.T.L (xã Hải Nam) cho biết: "Bãi rác này ô nhiễm suốt nhiều năm nay. Sau nhiều lần người dân chúng tôi kiến nghị, chính quyền xã Hải Vân đã đầu tư lò đốt rác. Tuy nhiên, có lò đốt, rác vẫn bị đốt lộ thiên ngoài trời, thường xuyên quá tải rác ở bãi bên ngoài. Khổ vì mùi khói khét, chúng tôi còn khổ vì thối, ô nhiễm khiến ruồi, nhặng kéo đến ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày".
Đáng nói, bãi rác ô nhiễm của xã nông thôn mới Hải Vân chỉ cách khu dân cư một dòng sông nhỏ nhưng lại không được quây kín, làm các hạng mục theo quy định khiến rác thải tràn lan bên đường đi. Người dân nhiều lần kiến nghị đến các cấp chính quyền, song đến nay tình trạng này chưa được giải quyết triệt để.
Liên quan đến vấn đề này, PV Báo Lao Động đã đến đặt lịch làm việc với Chủ tịch UBND xã Hải Vân nhưng sau nhiều ngày chỉ nhận được phản hồi từ cán bộ văn phòng xã này về việc "Đã báo cáo nhưng Chủ tịch UBND xã bận nhiều cuộc họp nên chưa gặp được và sẽ trao đổi lại, sắp xếp lịch sau".
Sáng 5.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Hải Vân cho hay: "Thời điểm này gần Tết nên chúng tôi rất bận, tôi cũng chưa nhận được báo cáo của văn phòng về việc đồng chí đến đặt lịch làm việc. Chiều nay (5.2) tôi có hội nghị tất niên của xã nên tôi không có thời gian tiếp các đồng chí".
Một người phụ nữ 36 tuổi ở Nersac, Pháp đã bỏ rơi đứa con trai 9 tuổi của mình, để cậu bé sống cô độc trong căn hộ không có điện, không máy sưởi suốt 2 năm. Mỗi ngày, dù mùa đông hay mùa hè, cậu bé đều phải tắm nước lạnh. Để sống sót, cậu bé đành ăn trộm bánh quy, thực phẩm đóng lon hoặc cà chua từ khu vườn của những người hàng xóm. Thị trưởng thành phố Nersac, bà Barbara Couturier, cho biết những điều kiện khó khăn này không ngăn cản được ham...
Hà Nội – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức sơ kết 2 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận...
TP - Dù nhiều lần được nghe ông bà kể chuyện, được đọc những trang sách viết về các anh hùng Điện Biên Phủ như Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện và Trần Can, về “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/Máu trộn bùn non/Gan không núng/Chí không mòn” trong thơ Tố Hữu nhưng chúng tôi vẫn bồi hồi, xúc động khi được giao nhiệm vụ…
Công an xác định ông Feng Yong điều hành mọi hoạt động của công ty, nồi hơi đã hết hạn kiểm định an toàn từ tháng 11/2022 nhưng bị can đã thiếu trách nhiệm kiểm tra.
22 năm trốn truy nã, Hồ Văn Nho tưởng đã thoát án nhưng vẫn bị tóm gọn khi chuẩn bị nhập cảnh về nước.
Do mâu thuẫn trong quá trình đi học, một nữ sinh lớp 8 ở Phú Yên bị bạn học đánh và quay lại clip. Hiện nữ sinh bị đánh được...
Chiều 11.4, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức họp báo về lễ hội Làng Sen năm 2024 và giải marathon 'Hành trình về...
Cao tốc TP.HCM - Long Thành kẹt cứng, từ An Phú đến trạm thu phí Long Phước mất 2 tiếng Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đến 12h30 ngày 6-10, tình hình giao thông tại vòng xoay Liên phường hướng về cầu Long Thành vẫn hết sức căng thẳng. Hàng dài xe hơi nối đuôi nhau, nhích từng chút một trên đoạn này. Thậm chí, có lúc các xe phải dừng hẳn lại do ...
Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Quách Văn Lực (36 tuổi, nhân viên Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông - trước đây là cán bộ địa chính xã Ia Lâu) và Bùi Đình Hiếu (37 tuổi, cán bộ địa chính xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) để điều tra liên quan đến việc bồi thường đất đai dự án thủy lợi Ia Mơ. Theo cơ quan chức năng, hai người này đã vi phạm các quy định về bồi thường đất...