22 năm trốn truy nã, Hồ Văn Nho tưởng đã thoát án nhưng vẫn bị tóm gọn khi chuẩn bị nhập cảnh về nước.
Hồ Văn Nho (giữa) bị bắt sau 22 năm trốn truy nã - Ảnh: KHÁNH HÀHồ Văn Nho, 55 tuổi, trú xã Lìa, huyện Hướng Hóa, bị Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ ở khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông), sau 22 năm bị truy nã về tội trộm cắp tài sản công dân.
Khi tra tay vào còng số 8, Hồ Văn Nho vẫn không thể ngờ bản thân vẫn bị theo dấu dù đã lẩn trốn hơn 2 thập kỷ.
Theo hồ sơ, tháng 11-1999, Nho cùng với 6 thanh niên khác trộm 3,88 triệu đồng và 100 USD của một người dân. Sau khi chia chác "chiến lợi phẩm", Nho bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 1-2000, Nho bị Công an Quảng Trị ra quyết định truy nã.
Kể về thời gian trốn nã, Nho cho hay trốn sang sống ở bản A Voòng, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào.
Vì từ chối phong tục tại Lào nên anh ta không được làng cho định cư trong bản mà phải tá túc ở rìa làng.
Không có giấy tờ, Nho không nhập được quốc tịch Lào, sống bất hợp pháp. Không chỉ thế, Nho còn bị gia đình ruồng bỏ vì cho rằng theo đạo lạ ở Lào, khi trở về sẽ gây xui rủi, mang lại điềm xấu cho gia đình, làng bản.
Cảnh sát hình sự Quảng Trị cho hay khu vực Nho lẩn trốn là rừng núi hiểm trở, đi lại khó khăn, địa hình phức tạp.
Các trinh sát hình sự kể 22 năm lần theo dấu vết Hồ Văn Nho hết sức gian nan, khó nhọc, nhiều khi lâm vào ngõ cụt. Thời điểm gây án, Nho ngoài 30 tuổi. Thời gian và cuộc sống khắc khổ khiến anh này thay đổi nhận dạng quá nhiều.
Cạnh đó, khu vực lẩn trốn ở vùng rừng hẻo lánh thuộc nước bạn Lào. Do đó, các trinh sát không thể trực tiếp xác minh mà phải thông qua Biên phòng Quảng Trị phối hợp với công an tỉnh Salavan.
Để nắm bắt di biến động của Nho, hàng năm, công an tỉnh đều cử người về gặp gỡ gia đình vận động về đầu thú.
Đến giữa năm 2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh nắm được thông tin Nho đang sinh sống tại bản A Voòng, huyện Sa Muồi, giáp ranh với tỉnh Quảng Trị.
Tiếp tục bám sát nguồn tin, lực lượng chức năng biết Nho có ý định về nước qua cửa khẩu quốc tế La Lay nên gấp rút cử tổ công tác lên đường. Đầu tháng 10-2022, khi Nho di chuyển gần khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay thì bị phát hiện, khép chặt vòng vây, bắt giữ.
Trung tá Trần Lê Hải - phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh - cho biết nghề tầm nã cực kỳ gian nan. "Đối tượng thường lẩn trốn ở địa bàn hiểm trở, phức tạp, đi lại khó khăn, thay đổi hình dạng, công việc, lai lịch... Lực lượng phải luôn kiên trì, nỗ lực trong mọi tình huống mới có thể bắt kẻ trốn nã về quy án", Trung tá Hải nói.
Trong vụ án này, Nho sống chui lủi ở vùng hẻo lánh giáp biên giới, địa hình phức tạp, thời gian trốn nã quá lâu nên không ai nhớ rõ mặt và biết về lai lịch của Nho.
Tuy nhiên, với nỗ lực không mệt mỏi, quyết tâm cao độ và nghiệp vụ sắc bén, cảnh sát hình sự Quảng Trị đã tìm ra Hồ Văn Nho, đưa đối tượng về quy án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đồng Nai chỉ đạo kiểm tra, xử lý nhà dân chênh cao 12m sau khi hạ cốt nền đường, đảm bảo an toàn và quyền lợi người dân.

Hà Nội - Dù đã 104 tuổi, cụ bà Đặng Thị Chín ở xã Tây Phương vẫn mong đến ngày bầu cử được đến điểm bỏ phiếu, coi đây là...

Những ngày này, các xã khu vực Cần Giờ rực rỡ cờ hoa, rộn ràng chuẩn bị hòa nhịp 'Ngày hội toàn dân' - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

TPHCM - Cư dân khu nhà ở xã hội Hòa Lợi chung tay xây dựng công viên mini, tạo không gian sinh hoạt, vui chơi, nâng cao đời sống tinh...

Tối 23-3, đám cháy bùng phát tại quán cơm trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) khiến hai mẹ con tử vong, lực lượng chức năng đang phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Ngày 19/3, trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Thượng tướng Đổng Quân - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cùng tham dự các hoạt động ý nghĩa tại Trung Quốc.

Hàng loạt công trường thi công dự án chống ngập trên các tuyến phố được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và dỡ tháo rào chắn trước 30/4. Cụ thể là hàng rào trên các tuyến đường, phố: Nguyễn Trãi, Quang Trung - Tràng Thi, Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ - Phan Chu Trinh

'Biết tao là ai không?', câu nói cửa miệng của một số người có tiếng tăm, mới đây đã khiến huyền thoại bóng bầu dục Wendell Sailor bị bắt với cáo buộc gây rối.

Phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) sẽ khẩn trương tháo dỡ các đường ống đấu nối trái phép vào hệ thống thoát nước mưa, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.