Anh đọc không nhầm đâu, em tìm đồng minh đấy, là đồng minh của tình cảm, đồng minh trong lối sống.
Em viết cho anh những dòng này khi vừa nấu xong mâm cơm tất niên và tự tay làm được mẻ kẹo hạnh phúc cho dịp tết, tự ngẫm nghĩ "À, như này là chuẩn lấy chồng được rồi" (cười).
Em là bác sĩ, đã nhận được kha khá loại bằng cấp, thu nhập tốt, được nhiều người công nhận về cách làm việc và giao tiếp với mọi người, nhưng sao còn một loại bằng mà em chưa nhận được nhỉ, là "bằng lòng anh" (cười).
Nói ế thì hẳn không phải, vì em cũng từ chối cơ số người, không phải vì họ không tốt, mà vì em chưa cảm nhận được có thật sự là mình khi ở bên cạnh họ không.
Anh đọc không nhầm đâu, em tìm đồng minh đấy, là đồng minh của tình cảm, đồng minh trong lối sống. Chúng ta hẳn là những người vẫn rất vui vẻ và hăng say làm việc, vẫn hay cười và biết cách làm người khác cười. Em biết anh cũng không ế, chỉ là từng lười như em thôi. Nhưng đến lúc rồi, phải không anh? Đến lúc chúng ta mở lòng ra đón nhận một cơ hội.
Anh trai em vừa trúng vé số được hẳn một trăm nghìn đồng, em cũng mon men xem anh có phải là tờ vé số tiếp theo mà em may mắn có được không. Em không mong giải độc đắc, chỉ mong anh cùng tần số và chúng ta có thể luôn thoải mái kể nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất thôi.
Em sinh ra ở một tỉnh miền Trung, đang và sẽ làm việc lâu dài tại Đà Nẵng. Em có chơi thể thao, hát được, đàn được, nấu ăn được, ngoại hình ở mức ổn (theo em tự đánh giá).
Chắc giờ khối lượng công việc của anh giảm bớt rồi, anh vào đọc báo đi, rồi cũng siêng thêm xíu, bấm vào phần "Liên lạc với tác giả" để em thấy rằng mình có đồng minh đi nào. Đừng lười nữa mà, năn nỉ (cười).
Cũng có thể giữa trăm vạn bài đăng trên mục này, anh sẽ không thấy được em, nhưng em vẫn sẽ tiếp tục tìm anh. Em rất thích câu nói: "Never give up, never give up, until you are taking your last breath. Because life can bring some challenging stuff but can also bring amazing things".
Chúng ta vẫn sẽ miệt mài tìm kiếm hạnh phúc nhé. Em chúc anh đang ở đâu đó, và chúc tất cả anh chị đang tìm kiếm như em, luôn bình an.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
Trong 24 năm qua, Barbara Ioele, 50 tuổi, đã đăng ký nhận trợ cấp thai sản 17 lần nhưng thực tế không hề sinh đứa con nào.
Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên gửi lời mời T.Ư Đoàn, UBQG về Thanh niên Việt Nam cử đoàn 250 đại biểu tham dự Liên hoan thanh niên thế giới dự kiến tổ chức vào tháng 3/2024 tại Nga, với sự tham gia của 20.000 đại biểu đến từ 180 quốc gia và khu vực trên thế giới.
Bé trai 7 tuổi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 với nhiều vết thương ở mặt, cổ, hai bàn tay, nghi do bố đâm, được bác sĩ nỗ lực cứu chữa.
Nhu yếu phẩm, thuốc men và trang thiết bị cứu hộ cứu nạn với trị giá gần 500 triệu đồng đã được “áo xanh” huy động, chuyển đến người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Thái Nguyên và Yên Bái.
Người phụ nữ ở Hàng Châu, Trung Quốc được sếp duyệt đơn nghỉ phép với lý do buồn chán vì không có tuyết rơi.
Sau khi uống bia, người đàn ông 34 tuổi nín đi tiểu để lái xe về nhà, không may bị ngã vỡ bàng quang do căng nước.
Ngày 11/4, Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Thành (An Giang) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 kết thúc sau 2 ngày làm việc. Đại hội hiệp thương 25 anh, chị vào Ủy ban Hội khóa mới; trong đó, anh Trương Thành Trung - Bí thư Huyện Đoàn được đại hội tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Hội.
Sau ngày khai giảng, đáng lẽ ở thời điểm này các em học sinh đã được cắp sách tới trường. Thế nhưng sau trận mưa lũ lịch sử, không chỉ nhà cửa mà nhiều trường học tại Yên Bái bị ảnh hưởng, các em vẫn chưa thể đến trường.
Ngày 30.1, nhân dịp Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu thăm, chúc mừng năm mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, lãnh đạo bệnh viện thông...