Bé trai 7 tuổi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 với nhiều vết thương ở mặt, cổ, hai bàn tay, nghi do bố đâm, được bác sĩ nỗ lực cứu chữa.
Tối 14/5, BS.CK1 Ngô Hồng Phúc, Phó Khoa Bỏng Chỉnh trực, cho biết bệnh nhi được hội chẩn toàn viện, mổ cấp cứu để cầm máu và thám sát vết thương. Ê kíp ghi nhận vết thương nặng nhất ở vùng má, dài khoảng 10 cm. Vùng cổ rách tĩnh mạch cảnh trong gây chảy máu, được khâu cột mạch máu.
Ngoài ra, bác sĩ còn khâu nối gân cơ bị đứt ở tay. Bệnh nhi được truyền thêm một đơn vị máu trong cuộc mổ kéo dài 3 giờ. Hiện, các vết thương của bé đã cầm máu.
"Vết thương đứt gân ở tay sẽ được theo dõi và cho tập vật lý trị liệu khi lành", bác sĩ nói.
Bé trai sống tại đường số 5 khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức. Sáng 13/5, người dân xung quanh nghe tiếng động mạnh, sau đó phát hiện bố của bé, 40 tuổi, nằm bất động ở mặt đường và tử vong ngay sau đó. Kiểm tra căn hộ, cảnh sát phát hiện em gái 3 tuổi đã chết, bé và người mẹ 37 tuổi bị thương, được bác sĩ cứu chữa.
Bước đầu, cảnh sát xác định người đàn ông 40 tuổi ra tay với vợ con, sau đó nhảy lầu tự vẫn. Người nhà khai ông này có dấu hiệu trầm cảm khoảng một tháng nay.
Lê Phương
Tiếp nối thành công từ chương trình 'Cà Mau điểm đến' những năm trước, năm 2023 tỉnh sẽ tổ chức nhiều sự kiện thu hút khách du lịch, trong đó có festival tôm, ngày hội khinh khí cầu, ngày hội bánh dân gian Nam Bộ...
Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông mang đến những kiến thức, trải nghiệm thú vị cho đoàn viên, thanh niên ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).
Có những bạn trẻ vẫn âm thầm mỗi ngày học Bác, làm theo Bác từ những điều bình dị, đơn giản nhất với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và luôn nghĩ đến người khác.
Tới mùa sinh sản, hàng nghìn con cá chép ngược dòng để trở về hồ khiến cả đoạn sông biến thành màu đen.
Một học sinh tiểu học tại TP.HCM gây xôn xao khi đạt 7.5 IELTS. Đó không phải là trường hợp cá biệt...
Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho trung tá Trần Duy Hùng - phó trưởng công an phường ở Huế hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.
Cách trung tâm thành phố Quy Nhơn hơn 40km về hướng Bắc, làng nghề Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, hiện có khoảng 300 hộ theo nghề làm nón ngựa.
Về nhà sau ca trực 12 tiếng tại Bệnh viện Đại học Seoul (SNU), bác sĩ Nguyên ăn vội bát cơm rồi thức đến gần sáng để hoàn thành bài tập.
Điều dưỡng Lộ Thị Thùy Linh, làm việc tại Bệnh viện E, mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến chết não, gia đình đồng ý hiến tạng cô để ghép cho 4 người.