Ngày 19-11, tờ Shanghai Daily đưa tin 'bác sĩ búp bê' Zhu Boming nổi tiếng ở Thượng Hải bị nhiều người chỉ trích vì tay nghề kém lại nhận chi phí quá cao, đồng thời cáo buộc ông không có giấy phép kinh doanh.
Zhu Boming (77 tuổi) một "bác sĩ búp bê" nổi tiếng ở Thượng Hải - Ảnh: Shanghai DailyZhu Boming (77 tuổi) trở nên nổi tiếng khi mở một "bệnh viện đồ chơi" tại nhà riêng ở Thượng Hải vào năm 2016. Khi ấy, nhiều tờ báo và cơ quan truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về câu chuyện đặc biệt của ông.
Với lời quảng cáo, không chỉ sửa chữa đồ chơi mà còn khôi phục lại những ký ức tuổi thơ quý giá của chủ sở hữu, “bệnh viện” của Zhu nhanh chóng thu hút được lượng lớn khách hàng.
Nhiều khách hàng tiếp đến “bệnh viện” của ông Zhu Boming với hy vọng cứu lấy món đồ chơi yêu thích của mình. Tuy nhiên, kết quả lại không như họ mong đợi.
Khách hàng họ Wu cho biết gần đây anh đã đem chiếc gối nhồi bông của con gái đến chỗ của Zhu Boming - người nổi tiếng với biệt danh "bác sĩ búp bê" - để sửa chữa nhưng ông liên tục chơi chiêu để tăng giá.


Gấu bông của Wu trước và sau khi được sửa chữa - Ảnh: Shanghai Daily
Wu nói với Shanghai Daily "bệnh viện" này không cung cấp mức giá, hợp đồng, tiêu chuẩn cụ thể, thậm chí không có giấy phép kinh doanh.
Anh đã liên hệ với ông Zhu Boming, mong đợi sẽ có một quy trình sửa chữa đơn giản vì chú gấu bông không hề hư hại nặng. Tuy nhiên, Wu phải trả phí trước để đăng ký và một tháng sửa chữa kinh phí bị đội lên gấp nhiều lần so với ước tính ban đầu.
Wu cho biết, phí đăng ký ở “bệnh viện” là 180 NDT (25 USD), một lần sửa tốn 1.000 - 2.000 NDT (138-276 USD). Phần kinh khủng nhất là việc trồng lại lông, mà ông Zhu định giá 30 NDT (4 USD) mỗi centimet vuông.
Cuối cùng, Wu phải trả hơn 5.000 NDT (691 USD) và tổng chi phí lên tới 10.300 NDT (1.423 USD), một mức giá anh cảm thấy không xứng đáng.
"Tôi cảm thấy như mình đang bị lừa từng bước một và họ chưa bao giờ tiết lộ tổng chi phí cuối cùng" - Wu nói với Xinmin Evening News.
Nhiều khách hàng đã để lại bình luận trên các nền tảng mạng xã hội chia sẻ trải nghiệm tương tự khi tìm đến dịch vụ sửa chữa búp bê của ông.
Dịch vụ sửa chữa thú nhồi bông được rất nhiều người sử dụng - Ảnh: Shanghai DailyMột cư dân mạng cho biết: "Ban đầu, tôi nói rõ rằng bản thân là sinh viên nên ngân sách hạn hẹp chỉ có 1.000 NDT. Tuy nhiên, Zhu dần dần lừa tôi, lợi dụng sự lo lắng và tuyệt vọng của tôi để sửa chữa con búp bê của mình, ông ta liên tục đòi thêm tiền.
Con búp bê có thể bị hỏng nếu tôi từ chối trả tiền, tôi đã nhiều lần miễn cưỡng đồng ý với những yêu cầu ngày càng leo thang của ông ấy. Song, Zhu khâu vá tệ đến nỗi gần như không thể phục hồi con búp bê.”
Theo các phương tiện truyền thông vào năm 2022, mức phí cao của Zhu đã bị nhiều người nghi ngờ. Thời điểm đó, chính quyền địa phương ở quận Hồng Khẩu đã triệu tập Zhu để cải chính, định hướng phúc lợi công cộng.
Hai năm sau, vấn đề vẫn như cũ, cơ quan giám sát thị trường huyện cho biết Zhu vẫn chưa có giấy phép kinh doanh.

TPHCM - Triển lãm gồm 125 ảnh, khái quát lại bức tranh tổng thể về chặng đường mà ngành giáo dục thành phố đã thực hiện trong suốt nửa thế...

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa phối hợp với chính quyền xã Trà Linh di dời 9 hộ dân sinh sống gần khu vực xuất hiện vết nứt dài trên sườn núi. Theo đó, chiều tối 20/10, người dân làng Kon Pin, thôn 2, xã Trà Linh, phát hiện vết nứt dài khoảng 50m, rộng chừng 50cm xuất hiện trên sườn núi, chỉ cách khu dân cư khoảng 35m. Vết nứt có dấu hiệu lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa 9 hộ dân...

Mặc dù bố mẹ mất sớm nhưng nữ sinh dân tộc Thái ở Điện Biên đã nỗ lực hiện thực hóa ước mơ khi đỗ vào Trường Đại học Sư...

COP30 diễn ra trong bối cảnh thế giới vừa trải qua một trong những năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc, với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và tình trạng băng tan nhanh tại hai cực.

Một gia đình tại Ninh Bình vừa phải trả 2,4 triệu đồng cho quãng đường 12km để thuê xe cấp cứu chở người thân hấp hối về nhà.

Thanh niên cướp tiệm vàng rồi bỏ chạy đã bị người dân ở xã Trại Cau (tỉnh Thái Nguyên) vây bắt, giao cho lực lượng chức năng.

Mưa hai ngày qua khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở TP Huế, Quảng Trị ngập 0,3-1,1 m, một số khu dân cư tạm thời bị chia cắt.

Sau phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều giáo viên vùng khó ở Quảng Trị bắt đầu nhận chế độ sau nhiều năm chờ đợi.

Sau va chạm với một xe đầu kéo, một cảnh sát kẹt chân giữa xe tuần tra và thành cầu, một người treo ngược lơ lửng phía bên ngoài.