Ba phụ nữ Thái Lan bị lừa vào đường dây lấy trứng để thụ tinh, do các băng nhóm Trung Quốc điều hành tại Georgia, đã được giải cứu hồi cuối tháng 1.
Cuộc giải cứu được khởi xướng bởi bà Pavena Hongsakula, người sáng lập Quỹ Pavena dành cho Trẻ em và Phụ nữ. Pavena cho biết bà nắm được thông tin này từ một nạn nhân khác đã được thả và trở về Thái Lan hồi tháng 9 năm ngoái, sau khi trả cho băng nhóm khoảng 70.000 baht (khoảng 2.000 USD). Nạn nhân này kể với bà Pavena rằng vẫn còn những người Thái Lan khác bị mắc kẹt tại cơ sở lấy và trữ trứng vì họ không có tiền để chuộc mình.
Lực lượng cảnh sát đối ngoại Thái Lan, do Thiếu tướng Surapan Thaiprasert dẫn đầu, đã phối hợp với Interpol và giúp ba phụ nữ trở về quê nhà hôm 30/1.
Trong buổi phát sóng trực tiếp trên trang Facebook của Quỹ Pavena ngày 3/2, một trong những nạn nhân cho biết cô xem được một quảng cáo việc làm hứa hẹn mức thu nhập từ 400.000 đến 600.000 baht trên mạng xã hội. Khi liên hệ với trang này, cô được thông báo công việc là mang thai hộ cho các cặp vợ chồng không thể có con ở Georgia, một quốc gia ở Tây Á. Người tuyển dụng đã trả tiền làm hộ chiếu và các chi phí đi lại cho cô.
Cô và khoảng 10 người khác đến Georgia vào tháng 8/2024, do một phụ nữ Thái Lan dẫn đi. Khi đến nơi, họ được đưa đến một khu vực có bốn ngôi nhà lớn và ít nhất 100 phụ nữ Thái Lan đang sống ở đó. Nơi này do các băng nhóm người Trung Quốc điều hành. Tuy nhiên, không có cặp vợ chồng nào đến đó để tìm người mang thai hộ. Thay vào đó, họ được tiêm hormone để kích trứng. Mỗi tháng một lần, những người phụ nữ này bị gây mê và lấy trứng. Một số người thậm chí không nhận được bất kỳ khoản tiền nào.
Số trứng thu thập được cho là đã bị bán ở các quốc gia khác để sử dụng thụ tinh ống nghiệm (IVF).
Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và có thể sẽ có thêm những người khác được giải cứu.
Theo hồ sơ Quỹ Pavena, 257 người Thái đã trở thành nạn nhân của nạn buôn người vào năm 2024, trong đó 53 người được tìm thấy ở Thái Lan và 204 người ở các quốc gia khác. Quỹ đã giải cứu 152 người trong số họ.
Georgia không có luật cụ thể về mang thai hộ. Tuy nhiên, các công ty hoạt động ở đó quảng cáo dịch vụ này được coi là hợp pháp.
Tùng Anh (Theo Bangkok Post)
Cùng hướng về anh Nguyễn Phi Điệp và chị Lê Thị Hướng đang cùng hiến máu tại chương trình Chủ Nhật Đỏ 2024, ông Lê Thăng Long - Hội Chữ Thập đỏ phường Nam Sơn (TP Tam Điệp, Ninh Bình), hồ hởi 'Đây là vợ chồng đấy, cả hai đều hiến máu nhiều lần rồi, thông báo cái là đi ngay'. Ông Long cũng cho hay, phường còn có 5 - 6 cặp vợ chồng cũng đăng ký hiến ở chương trình Chủ Nhật Đỏ này.
Phát hiện mẹ bị mắc kẹt trong trận đại hồng thủy, Xiang, 48 tuổi, nâng mẹ lên mái, cứu bà thoát chết nhưng chính anh sau đó lại bị nước lũ cuốn trôi.
Nhiều năm qua, Lê Trần Anh Hùng âm thầm kết nối để có cả ngàn suất ăn cho con em người lao động nghèo và người già mất sức ở Cà Mau.
Những hình ảnh, câu chuyện về tình yêu của Bác Hồ dành cho thiếu nhi đã được các 'cựu thiếu nhi' Hà Nội kể đầy xúc động trong chương trình “Dấu son ngời”.
Ngày 28-8, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình 'Tuổi trẻ nhớ lời Di chúc theo chân Bác' năm 2024.
Nước lũ vừa rút, ông Lương lao vào dọn khu chuồng trại, xử lý hậu quả của 13.000 con gà bị nhấn chìm, để chuẩn bị tái đàn.
Bộ ảnh 'Địch phá, ta cứ đi', được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật gồm những bức ảnh ông Đinh Quang Thành chụp trong những năm tháng gắn bó với mảnh đất Hà Nam Ninh ngày ấy.
Triển lãm mang đến 80 bức tranh của nhiều tên tuổi lớn trong giới mỹ thuật Việt Nam thời đầu, từ đó cho thấy nhận thức và đóng góp của họ với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng nền văn hóa mới.
Khu vực nông thôn ở Hàn Quốc đang thiếu hụt lao động trầm trọng, phải dựa vào người nước ngoài nhập cư để lấp đầy khoảng trống.