Người mẹ trẻ bị mất máu đến chết sau khi cứu con gái khỏi bị cá sấu tấn công trên bãi biển Mexico hôm 2/12.
Theo các nhà chức trách bang Jalisco, nạn nhân được xác định là nữ du khách 26 tuổi, tên Maria Fernadez Martinez Jimenez. Cô qua đời vì mất máu do vết thương quá lớn. Báo chí địa phương cho biết Maria và con gái, 5 tuổi, gặp cá sấu khi đang bơi cách bờ biển Melaque khoảng 20 m. Ngay khi nhận thấy con gái gặp nguy hiểm, người mẹ đã giúp cô bé đến nơi an toàn. Tuy nhiên, cô lại không thể thoát được con vật.
Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy những tiếng hét thảm thiết. Maria bị ngoạm mất một chân. Khi dịch vụ cứu hộ tới nơi, người phụ nữ 26 tuổi được cho là đã qua đời. Người đại diện của lực lượng cấp cứu tiết lộ: "Chúng tôi đang thực hiện công tác hỗ trợ một cuộc thi bơi ở vịnh thì nhận được tin về một người bị thương. Khi đến chỗ đó, chúng tôi phát hiện người phụ nữ không còn thở với một bên chân bị cụt".
Ngay sau đó, chính quyền thành phố Cihuatlan cũng cho biết họ đã hoãn cuộc thi bơi và cảnh báo người dân địa phương cùng du khách tránh xa bờ biển sau thảm họa. "Một vụ việc khủng khiếp đã xảy ra ngoài khơi của một trong những bãi biển địa phương. Hiện chúng tôi ưu tiên đảm bảo an toàn và phúc lợi cho tất cả công dân. Chúng tôi quyết định áp dụng các biện pháp phòng ngừa, gồm cấm tiếp cận bãi biển cho đến khi có thông báo mới", thông báo của chính quyền Cihuatlan ghi.
Theo các nhà chức trách, hai mẹ con Maria bị tấn công bởi một con cá sấu nước mặn. Ban đầu, vụ việc bị nghi là do cá mập gây ra. Tuy nhiên, người dân địa phương khẳng định họ chưa bao giờ thấy cá mập tấn công người ở đây.
Maria là cựu sinh viên ngành sinh vật biển tại Đại học Guadalajara. Sau khi cô qua đời, hiệu trưởng ngôi trường gửi lời chia buồn trên Facebook. Ông viết: "Chúng tôi xin chia buồn với gia đình và bạn bè nạn nhân về sự mất mát không thể bù đắp này".
Tùng Anh (Theo Mail)
Hầu hết giáo viên đều muốn giữ nguyên tuổi hưu như trước đây, thậm chí nhiều thầy cô còn mong được nghỉ hưu sớm . Bởi khi bước vào độ...
Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ phát triển Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố theo 3 cụm y tế chuyên sâu và mở thêm 2 trạm cấp cứu đường thủy và đường hàng không.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận nghề thủ công truyền thống chằm nón ngựa Phú Gia (xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
KTS Trần Huy Ánh khẳng định, người dân Hội An mới là đối tượng có quyền lên tiếng trước tiên về việc tu bổ Chùa Cầu .
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Bệnh viện Nhi trung ương tiếp nhận gần 90 trẻ bị chó, mèo, khỉ, chuột, thỏ... cào, cắn. Trong đó, nhiều trẻ bị chó cắn, nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.
Ninh Bình - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định công nhận 29 bảo vật quốc gia (đợt 12, năm 2023). Trong đó có Sưu tập cột...
Mấy tháng nay, vợ chồng chị Hạnh phải phục tùng gần như mọi điều kiện của cậu con trai 15 tuổi trước lời đe dọa 'sẽ bỏ học' nếu không được đáp ứng yêu cầu.
Tân Hóa (Quảng Bình) từng là vùng thôn quê nghèo, chịu khổ vì lũ hàng năm nhưng nay trở thành 'làng du lịch tốt nhất thế giới'.
Là cây bút tuổi học trò, Nguyễn Văn Đức Anh (lớp 11 Trường THPT Trần Văn Kỷ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) ít nhiều gây chú ý khi 'ẵm' kha khá giải thưởng ở các cuộc thi viết quy mô lớn nhỏ khác nhau.