TPO - Ngoài nhiệm vụ chính trị đặc biệt, những người lính biên phòng đảo Hòn Chuối còn gắn kết với sợi dây vô hình chính là tình cảm của nhân dân. Điều này giúp anh em cán bộ, chiến sĩ vượt qua trở ngại, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
Đảo Hòn Chuối, thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có điều kiện sinh hoạt, đi lại còn rất nhiều khó khăn. Hiện nay, trên đảo chưa có trạm y tế và hệ thống trường học quốc gia để trẻ em được học tập. Do đó, tổ nhân dân tự quản đã phối hợp các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối mở một lớp học tình thương để trao truyền con chữ cho các em.
Nhiều năm qua, Thiếu tá Trần Bình Phục cùng đồng đội đã miệt mài đứng lớp để chỉ dạy cho các công dân nhỏ tuổi nơi đây. Thầy Phục cho biết, sĩ số lớp học hằng năm dao động từ 18 – 22 học sinh, năm nay các em lớn đã chuyển vào đất liền để học tiếp lên nên hiện lớp còn 12 em. Để đến với lớp học, các em được cha mẹ đưa đi đò từ sáng sớm, tiếp đó phải “cuốc bộ” thêm 375 bậc thang cheo leo, độ dốc cao.
![]() |
![]() |
Thầy giáo quân hàm xanh Trần Bình Phục miệt mài "gieo chữ" cho các thế hệ học sinh đảo Hòn Chuối. Ảnh: Ngô Tùng |
Thầy Trần Bình Phục là người có thời gian bám lớp lâu nhất đến nay và đã trải qua nhiều câu chuyện buồn vui. Thầy Bình và các em học sinh nơi đây cũng như nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, của lực lượng bộ đội biên phòng và sự yêu thương, san sẻ từ vật chất đến tinh thần của cán bộ và nhân dân từ đất liền. Nhờ đó, lớp học tình thương ngày một hoàn thiện, khang trang đáp ứng được yêu cầu của việc dạy và học.
![]() |
Hình ảnh người thầy áo lính dìu dắt các thế hệ học trò tiếp cận con chữ đã trở thành điều thân thuộc với các bạn nhỏ và phụ huynh trên đảo. Ảnh: Như Việt |
“Lớp học hiện vẫn còn nhiều khó khăn, cũng không giống một lớp nào nhưng bắt buộc phải làm như vậy mới đảm bảo chương trình và thời lượng để sau này các em chuyển vào đất liền tiếp tục học lên cao”, thầy Bình chia sẻ và cho biết, đến nay cơ bản anh em bộ đội biên phòng Hòn Chuối đã khắc phục được những khó khăn, đưa việc dạy và học đi vào guồng, đáp ứng căn bản yêu cầu nhiệm vụ.
Quả ngọt trên hành trình gieo chữ
Trong số những học trò được thầy Phục dìu dắt, có em hiện đang là sinh viên sắp tốt nghiệp đại học. “Mới đây em báo với tôi, cuối năm 3 em được đánh giá là một trong những sinh viên có thành tích tốt nhất ở trường. Tôi rất vui khi học trò báo về thành quả mà các anh em ở Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã cố gắng, nỗ lực trong nhiều năm”, Thiếu tá Phục chia sẻ và cho rằng điều tuyệt vời nhất là khi các em học thành tài sẽ quay trở lại để tiếp tục dạy chữ cho trẻ ở Hòn Chuối.
Theo thầy giáo Phục, bộ đội biên phòng không phải là những người giáo viên thực thụ nhưng do nhiệm vụ đặc thù nên cùng tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới, hải đảo. Bộ đội chỉ tham gia giải quyết một phần vấn đề xóa mù chữ cho các em.
“Điều mong ước và trăn trở của tôi là hy vọng sau này Hòn Chuối sẽ phát triển hơn như những hòn đảo giàu mạnh khác của nước ta và có hệ thống giáo dục tốt, các em có điều kiện học hành tốt hơn”, thầy Phục bộc bạch.
Thiếu tá Phục khẳng định, là người lính, ngoài nhiệm vụ chính trị đặc biệt, các anh còn có sợi dây vô hình chính là tình cảm với nhân dân. Điều này giúp anh em cán bộ, chiến sĩ vượt qua tất cả các trở ngại, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
Đều đặn mỗi sáng sớm, chị Nguyễn Thị Thi dắt con là em Nguyễn Minh Hiền (đang học lớp 1) đi chuyến đò và “lội bộ” gần 400 bậc thang để đến với lớp học. Đây là năm thứ hai người mẹ này đồng hành cùng đưa con trên hành trình tìm con chữ. Chị cho hay, hai mẹ con đi suốt cũng quen nên không mệt. Mấy đứa nhỏ ở đây cũng vậy, rất ham đi học. Chỉ khi nào mưa lớn thì mới nghỉ buổi, chứ mưa nhỏ vẫn phải cố gắng lên lớp. “Thầy Phục nghiêm khắc với các con và cũng hay chia sẻ, động viên gia đình kèm cặp thêm”, chị Thi nói.
Ngoài thời gian học ở lớp, các em nhỏ quây quần bên không gian sân chơi thiếu nhi nằm đối diện lớp học. Đây là công trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và các đoàn hỗ trợ gầy dựng hoàn thiện trong nhiều năm qua.
![]() ![]() |
Trong chuyến thăm, động viên quân và dân các đảo, nhà giàn trên vùng biển Tây-Nam của Tổ quốc vào giữa tháng 11, lãnh đạo TPHCM và các đại biểu đã gửi tặng những món quà ý nghĩa đến thầy và trò lớp học tình thương. |
![]() |
Các nghệ sĩ trẻ TPHCM chung vui với các bạn nhỏ trong ngày đến với hòn đảo. Ảnh: Ngô Tùng |
Đoàn đại biểu TPHCM vượt đoạn đường gập ghềnh đến thăm và san sẻ tình thương với thầy, trò lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối. Video: Ngô Tùng |
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu mọi công việc theo thẩm quyền của 2 cấp của tỉnh Điện Biên phải thực hiện theo đúng theo tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Trước mắt, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì 443 Trạm y tế phường, xã hiện hữu nhằm tránh gây xáo trộn hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Việc hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng không đơn thuần là một động tác cộng dồn dân số, địa giới hay tài nguyên kinh tế của hai địa phương lại với nhau.
8h sáng nay 30-6, các tỉnh, thành cả nước tổ chức lễ công bố các quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính.
8h sáng nay 30-6, các tỉnh, thành cả nước tổ chức lễ công bố các quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính.
8h sáng nay 30-6, các tỉnh, thành cả nước tổ chức lễ công bố các quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính.
Tổ Định danh điện tử giúp gỡ khó khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp Chỉ còn 3 ngày nữa, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành. Để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thành lập 8 tổ công tác hỗ trợ, trong đó có Tổ Định danh điện tử. Theo đó,...
Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 63 tổ chức đảng, 202 đảng viên.
Theo Nghị quyết 60 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, sau khi sáp nhập, Việt Nam dự kiến còn 28 tỉnh, 6 thành phố trực thuộc Trung ương.