Giữa dòng xe dày đặc trên cao tốc, tài xế chở trung tá quân đội không tìm được lối ra, các CSGT lái ôtô vận tốc 90 km/h mở đường, kịp đưa bệnh nhân vào viện.
Chiều mùng 5 Tết (14/2), bà Trần Thị Quyên, 50 tuổi, túc trực ở Bệnh viện Lê Văn Thịnh chăm sóc chồng là ông Nguyễn Đức Phương, 54 tuổi, trung tá về hưu, sau khi đã qua cơn nguy kịch. Ông Phương là người giữa đường bị xuất huyết, hôn mê, được CSGT đang túc trực phân luồng trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây mở đường hơn 10 km dẫn tới bệnh viện.
Bà Quyên kể, trưa qua khi gia đình quây quần ăn uống tại nhà ở thị xã Long Khánh, Đồng Nai thì chồng bất ngờ mệt mỏi, khó chịu. Bà nhờ người hàng xóm tên Thọ đưa đi bệnh viện. Do chồng từng điều trị xơ gan ở Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp) và có bác sĩ theo dõi bệnh tình nhiều năm, bà Quyên nhờ tài xế chở thẳng lên TP HCM mà không vào bệnh viện địa phương. Đến Bệnh viện 175, ông Phương được bác sĩ khám rồi cho thuốc về nhà uống.
Gần 18h, khi xe trên chạy trên cao tốc hướng về Đồng Nai, ông Phương bất ngờ phát bệnh, liên tục nôn ra máu, mệt lả. "Máu chạy ướt quần áo và ghế chồng tôi, lúc đó tôi rất hoảng loạn", bà Quyên nói. Lo ngại bệnh nhân trở nặng, tài xế lái ôtô quay đầu tại nút giao quốc lộ 51 hướng lên TP HCM tìm bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, người này không rành đường. Mới mổ dây thanh quản nên ông không gọi điện nói chuyện để nhờ hướng dẫn tìm bệnh viện.
Lúc này lượng xe từ các tỉnh đổ về TP HCM rất đông sau đợt nghỉ Tết nên ôtô chở bệnh nhân phải đi chậm. Khi đi trên đường, bà Quyên thấy nhiều CSGT cùng xe đặc chủng đang chốt chặn phía trước nên nói tài xế tấp vào hỏi đường. Khi đó, thiếu tá Nhiếp Đồng Kiên, cán bộ đội CSGT Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 - Cục CSGT, đang trực chốt phân luồng thấy ôtô tấp vào nên đến gần hỏi thăm.
Nhìn vào cạnh ghế lái, thiếu tá Kiên thấy người đàn ông đang lơ mơ, ngã người ra đằng sau, quần áo dính đầy máu, trong khi tài xế lại nói thều thào, không nghe rõ. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, anh Kiên thông báo chỉ huy, xin dẫn đường đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Sau đó thiếu tá Kiên cùng một đồng đội lái ôtô đặc chủng, bật còi hụ và loa yêu cầu các ôtô phía trước nhường đường. "Dòng xe đông đúc nhưng nhiều tài xế đã chủ động tấp qua bên trái để ôtô chở bệnh nhân nhanh chóng thoát lên". Theo camera hành trình trên xe đặc chủng, có lúc ôtô chạy đến 90 km/h, đến bệnh viện cách đó hơn 10 km trong khoảng 7 phút.
Theo bà Quyên, nhờ sự hỗ trợ của CSGT xe lao đi vun vút, có lúc dằn xóc khiến bà lo sợ trong suốt quãng đường. Khi đến bệnh viện, bà Quyên nhanh chóng đưa chồng vào phòng cấp cứu, sau đó quay trở ra cổng bệnh viện để cảm ơn nhưng các chiến sĩ cảnh sát đã đi khỏi. "Tôi rất cảm kích hành động của các anh, sau này có dịp gặp tôi sẽ cảm ơn", bà nói.
Tiến nhận ca cấp cứu trên, bác sĩ Đồng Quang Tráng, Khoa Nội tiêu hoá, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết trung tá quân đội bị bệnh xơ gan, xuất huyết do vỡ nhiều mao mạch, nhập viện huyết áp tụt, nguy kịch. Nếu bệnh nhân không được đưa vào kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng do mất quá nhiều máu.
Đình Văn
Hồng đã giật xé biên bản xử phạt vi phạm, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, rồi dùng chân đạp vào cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Đăk Hà, sau đó lấy tay hất rơi điện thoại của cán bộ thực hiện nhiệm vụ.
Do có mâu thuẫn cá nhân với chủ tịch phường, Võ Trọng Tối đã thủ sẵn dao rồi đợi nạn nhân trước cổng nhà, chờ người này đi thể dục về rồi bất ngờ gây án.
Trong những năm gần đây, khởi nghiệp trở thành xu hướng lan tỏa đến các trường đại học. Trường Đại học Trà Vinh hỗ trợ mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp trong sinh viên, ươm mầm ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp đã mở ra nhiều cơ hội cho các bạn trẻ hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo của mình.
UBND thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh ) đã tổ chức hội nghị xem xét đề nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng về điều...
Bình Thuận - Trưa ngày 11.3, lửa bùng phát trong một siêu thị bỏ hoang gần các resort ở Phan Thiết. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn...
Trong chương trình tiếp xúc cử tri trước Kì họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại tỉnh Ninh Thuận, bên cạnh tiếp thu kiến nghị của cử tri là...
Cao Bằng - Trong quá trình khai thác tại mỏ đá Km10 Phia Bo (xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc), một công nhân đã gặp tai nạn và tử vong.
Sáng 23/5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Lào Cai tiếp tục xét xử vụ án liên quan loạt cựu lãnh đạo tỉnh 'nhúng chàm' khi tiếp tay cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép. Trong phần luận tội, đại diện cơ quan truy tố đã lần lượt làm rõ hành vi sai phạm và đề nghị mức án đến từng bị cáo. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai bị đề nghị mức án 5 - 6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông...
Thành phố Hồ Chí Minh – Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã đến thăm và trao hỗ trợ cho...