Chiều 11.12, Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) cho biết, nhà trường vừa tổ chức triển lãm bộ 66 bức tranh, với chủ đề "Ký ức Làng Chồ" được thực hiện bởi các sinh viên.
Số tranh nói trên do nhóm sinh viên thuộc Câu lạc bộ (CLB) Trạm Ký, Đại học Duy Tân đam mê vẽ ký họa, tái hiện những ký ức của Đà Nẵng trước thời điểm chỉnh trang (năm 1997). Làng Chồ (thuộc khu Nại Hưng 2, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà)- một trong hình ảnh nghèo khó, mang tính biểu tượng của Đà Nẵng thời bấy giờ.
Một Làng Chồ hiển hiện nguyên vẹn và sống động qua 66 bức tranh của 21 sinh viên đến từ Khoa Kiến trúc và Khoa Mỹ thuật Ứng dụng, Trường Công nghệ (SET) thuộc Đại học (ĐH) Duy Tân đã thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng và tìm hiểu.
Lấy tên gọi “Ký ức Làng Chồ”, các bạn sinh viên mong muốn gợi nhớ cho người dân Đà Nẵng nhớ về một vùng đất nhỏ trên mảnh đất Đà Thành với nhiều kỷ niệm cùng thật nhiều cung bậc cảm xúc trong quá khứ.
Trong vòng hơn 8 tháng, các bạn sinh viên ĐH Duy Tân đã hoàn thiện tổng cộng 66 bức tranh, trong đó có một bức lớn nhất với kích thước 641x3000mm.
Để lên ý tưởng cho từng bức tranh, sinh viên ĐH Duy Tân đã tham khảo các tư liệu hình ảnh, video, cũng như qua các câu chuyện của những người từng sống tại Làng Chồ. Từ những tư liệu quý giá đó, các bạn đã chọn lọc thông tin và lên ý tưởng về bố cục, câu chuyện để truyền tải những cảm xúc thực vào từng bức tranh.
Mang đến sự đa dạng và phong phú trong cách thể hiện, các sinh viên đã sử dụng chủ yếu các chất liệu như kim, chì, màu nước, phấn tiên, chì than với kỹ thuật Ký họa Thâm diễn.
Dưới bàn tay tài hoa cùng sự sáng tạo công phu của các sinh viên ĐH Duy Tân, các bức tranh được hoàn thiện đã tái hiện lại rất nhiều mẩu chuyện, khoảnh khắc, hình ảnh ý nghĩa về một Đà Thành xưa, góp phần tạo ra một không gian hoài cổ về thành phố ven sông ven biển này.
Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, hơn 2.000 du khách đã đến thưởng lãm tại Bảo tàng Đà Nẵng. Triển lãm tranh “Ký ức Làng Chồ” không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật mà còn là một cách để tôn vinh và bảo tồn di sản văn hóa của TP Đà Nẵng. Qua những bức tranh về không gian xưa, khán giả có thể hình dung và cảm nhận được cuộc sống của Đà Nẵng nhiều năm trước đây.
Khi Geoffrey Holt còn sống, cả thị trấn chỉ biết ông là một người nghèo khổ, không có tài sản gì nhưng khi ông chết, di chúc cho biết ông đã để lại 3,8 triệu USD cho cộng đồng.
Sau 4 năm kể từ tai nạn kinh hoàng khiến bé gái (sinh năm 2012) bị lột toàn bộ da đầu, đến nay cô bé đã hồi phục kỳ diệu với mái tóc dài đẹp.
Thời gian gần đây các bệnh viện trong TP.HCM liên tục cảnh báo những trường hợp trẻ em bị tai nạn nặng, có nhiều bệnh nhi bị những di chứng về sau, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mình sinh năm 1977, cao 1m67, nặng 58 kg, ngoại hình bình thường, công việc làm tự do.
Các trường học cấp tập phòng chống dịch sau khi TP.HCM ghi nhận nhiều ca đau mắt đỏ là học sinh.
Đau bàng quang có thể là triệu chứng của nhiễm trùng đường tiết niệu, thay đổi hệ thống sinh sản, đôi khi là ung thư.
Sông Đầm có hệ sinh thái độc đáo, đặc sắc, có thảm thực vật và hệ động vật đa dạng, phong phú.
306 đại biểu là đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đến từ các tỉnh thành trong cả nước tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” đến tham quan, tìm hiểu về toà nhà Quốc hội - nơi đại diện cho cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta.
Bé trai 6 tuổi bị co giật, cắn lưỡi khi đang trên ô tô di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.