Tiền Giang - Bị cáo Đỗ Lê Nhã - nguyên Đại úy, Phó Trưởng Công an xã Tam Bình (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) - bị tòa tuyên án về tội nhận hối lộ.
Ngày 30.9, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đỗ Lê Nhã - nguyên Đại úy, Phó Trưởng Công an xã Tam Bình (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) - về tội nhận hối lộ.
Theo cáo trạng, vào khoảng 23h30 ngày 23.1.2023, Tổ công tác do Nhã chỉ huy, đã bắt quả tang tại nhà của Giảng Văn Linh (ấp Bình Chánh Đông, xã Tam Bình) 5 đối tượng đang đánh bài ăn thua bằng tiền, với số tiền là 7,15 triệu đồng.
Tại trụ sở Công an xã Tam Bình, Nhã chỉ đạo và hướng dẫn ông Đặng Bảo Trung, Công an viên xã Tam Bình đang trực ban tại đơn vị lập biên bản và các biên bản liên quan không đúng nội dung sự việc nhằm thay đổi hành vi có dấu hiệu tội phạm hình sự thành hành vi vi phạm hành chính.
Thông qua đó, Nhã yêu cầu các đối tượng vi phạm đưa tiền cho mình để không báo cáo xử lý hình sự đối với vụ việc. Linh đã đồng ý và đưa cho Nhã 5 triệu đồng, Giảng Trọng Nhân đưa cho Nhã 500.000 đồng. Sau khi trừ tiền nộp phạt cho các đối tượng đánh bạc và tịch thu sung quỹ nhà nước tổng cộng 8,3 triệu đồng, Nhã giữ lại 10,35 triệu đồng chi tiêu cá nhân.
Như vậy, Nhã đã có hành vi đòi và nhận hối lộ của các đối tượng đánh bạc số tiền 10,35 triệu đồng (5,5 triệu đồng tiền nhận hối lộ và 4,85 triệu tiền tịch thu tại chiếu bạc còn lại). Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố bị cáo Đỗ Lê Nhã phạm tội nhận hối lộ.
4 năm 6 tháng tù vì nhận hối lộ 10,35 triệu đồngTại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện Cai Lậy nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Nhã là rất nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của lực lượng Công an nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan công an và người tiến hành tố tụng; ảnh hưởng đến hoạt động tư pháp, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.
Bị cáo Nhã là người có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, nhưng vì vụ lợi đã nhũng nhiễu gợi ý nhận tiền để không báo cáo xử lý hình sự người phạm tội. Do đó, cần có hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo Nhã nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.
Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nhã. Đồng thời, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm là 4 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nhã về tội nhận hối lộ.

Ngoại trưởng Anh thăm Kiev trong ngày tròn 4 năm diễn ra cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, công bố kế hoạch cho công dân Ukraine nộp đơn xin gia hạn thị thực nhập cảnh Anh sớm hơn.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy của Trường đại học Sư phạm TP.HCM tăng thêm 500 sinh viên so với năm ngoái, chủ yếu ở các ngành đào tạo giáo viên.

Tết năm nay, phố núi Đà Lạt và phố biển Phan Thiết đông đúc từ mùng 3, bãi đỗ xe có lúc căng, dòng xe có thời điểm nhích chậm. Nhưng cảm giác chung của nhiều du khách là... nhẹ hơn.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành báo cáo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Báo cáo nhận định, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI ở cả Trung ương và địa phương và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, đúng thời gian theo quy định; thể hiện sự thống nhất cao trong...

Qua xác minh cho thấy vật thể trên được xác định là 1 quả bom có ký hiệu MK82 còn nguyên kíp nổ. Quả bom nằm sâu dưới đất khoảng 3,5m, đường kính 40cm, dài 140cm, nặng khoảng 250kg.

Việc Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai ngoài Mỹ sở hữu hệ thống xạ trị Proton mở ra cơ hội điều trị tiên tiến hơn cho bệnh nhân...

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 15 về việc chủ động ứng phó xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long và hạn hán, cháy rừng ở khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Cuộc 'sắp xếp giang sơn' đã nối nhiều tỉnh thành tới biển, những chính sách hạ tầng cũng ưu tiên kiến thiết nhiều dự án hướng ra biển.

Thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện dưới hồ Bảy Mẫu ở phường Thành Sen, sau vài ngày mất liên lạc với gia đình, chiều 21/2.