300 trai tráng tranh nhau quả cầu làm từ củ chuối để ném vào rọ treo cao khoảng 5m cầu mùa màng bội thu, dân làng đoàn kết, nêu cao tinh thần thượng võ.
Trưa 13-2, tức mùng 4 Tết, làng An Mỹ (xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, Quảng Trị) tổ chức hội cướp cù truyền thống. Ông Mai Hân - trưởng làng An Mỹ - cho hay làng chia làm 2 đội, gồm nửa làng trong và nửa làng ngoài, tranh nhau một quả cầu làm từ củ chuối, nặng khoảng 5 - 6kg.
Sân chơi là bãi cát trắng phía sau làng. Mỗi đội có một cái rọ tre treo cao khoảng 5m. Người chơi không phân biệt gái trai, già trẻ, không giới hạn số người chơi.
Mỗi đội giành nhau quả cầu ném vào rọ của đội nhà. Bên nào ném vào rọ là cuộc chơi kết thúc, đội đó giành chiến thắng. Hội cù có lịch sử hàng trăm năm qua, được con cháu kế tục đến ngày nay.
Tuy nhiên, cái khó là mỗi khi người chơi có cầu thì có rất nhiều người vây xunh quanh ngăn cản, đồng thời rọ tre bị nhiều người rung lắc.
"Trò chơi nhằm nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, thượng võ của dân làng, dù tranh nhau quyết liệt trong cuộc chơi nhưng khi mọi việc kết thúc thì vẫn là anh em, con dân của làng. Hội cù còn cầu mong dân làng bình an, mùa màng bội thu, thời tiết thuận lợi", ông Mai Hân nói.
Anh Phạm Thanh Tùng đến từ Ninh Bình cho hay đây là lần đầu anh tham gia hội cướp cù. "Tôi vào sân và may mắn chạm vào quả cầu được 3 lần. Dù không ném được cầu do bị mọi người vây quanh nhưng tôi rất vui", anh Tùng cho hay.
Trong khi đó, anh Dương Bá Sinh - người làng An Mỹ - nói năm nào cũng cùng gia đình ra đồi cát tham gia hội cù. "Phải là người có sức khoẻ mới giành được quả cầu vì chạy trên mặt cát và bị nhiều người đuổi theo. Mệt nhưng tôi rất vui", anh Sinh nói.
Năm nay, sau 3 hiệp chơi nhưng cả hai đội đều không thể ném cầu vào rọ. Ông Hân cho hay năm ngoái, một người đã ném được cầu vào rọ. Người dân quan niệm năm nào cầu được ném vào rọ, năm đó dân làng làm ăn thắng lợi.
Một người đàn ông ở Hà Nội có tới 4 quả thận , con gái có 3 quả thận và 2 bàng quang trong cơ thể. Đây được coi là...
Anh Hùng, 35 tuổi, ở Bình Chánh, mất ham muốn tình dục, trầm cảm nhẹ khi vợ sinh con thứ ba được vài tháng.
'Nghĩa tào khang trăm năm không phụ bạc' là câu nói rút ra từ một số câu chuyện xưa kể lại.
Được thành lập từ năm 2004, Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng (Bệnh viện tư nhân Mắt Sài Gòn II) là bệnh viện đầu tiên và là 'cánh chim đầu đàn' của hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn.
Liên quan đến những tranh cãi trong quản lý di sản nảy sinh từ vụ biểu diễn hầu đồng ở hội thảo khoa học Huế mà Lao Động đang phản...
Trong hàng ngàn hồ sơ ứng cử học bổng Tiếp sức đến trường gửi đến báo Tuổi Trẻ, rất nhiều tân sinh viên với hoàn cảnh gia đình khó khăn đậu vào ngành y.
Bà Loo Tze Lui được khen có gương mặt đẹp cùng khí chất sang trọng, thanh lịch khi xuất hiện tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Lawrence Wong.
16 em học sinh lớp 2 ở một trường vùng cao thuộc thị trấn Phong Hải (Bảo Thắng, Lào Cai) đã thỏa sức sáng tạo tặng quà 20-11 cho cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, khi mang đến lớp mía, gừng, rau, ớt và rất nhiều bó hoa dại.
49 bệnh viện tại TP.HCM đã sẵn sàng nhân lực hỗ trợ 9 tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi).