Gia đình 4 người yên ấm thì trong sáng nay 3 người ra đi mãi mãi sau cú tông của chiếc xe bán tải trên quốc lộ 26 (Đắk Lắk). Xóm nghèo ở xã Ea Đar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) hôm nay chìm trong tang thương, đau xót.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong tại chỗ - Ảnh: TÂM ANChiều muộn 2-8, người thân, hàng xóm tất bật dựng rạp, lo hậu sự cho gia đình 3 người đi xe máy bị xe bán tải tông tử vong.
Trong căn nhà sàn nhỏ, thi thể anh Vũ Văn Hợi (41 tuổi) cùng vợ là chị Quách Thị Loan (36 tuổi) và con trai là Vũ Văn Kiệt (13 tuổi) đã được đưa về nhà tại thôn Tân Sinh (xã Ea Đar).
Cả 3 người trong gia đình đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông vào 6h52 sáng cùng ngày trên quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Có rất đông người thân của gia đình nạn nhân từ quê hương Thái Bình đến chia sẻ nỗi mất mát quá lớn này.
Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong buôn Tăng Sinh được vây bạt để đặt ba cái giường cho những người xấu số nằm chờ khâm liệm. Tiếng khóc sụt sùi, kèm nỗi đau đớn tận cùng vang một góc nhà.
Anh Vũ Văn Lương (49 tuổi, trú thôn 8 thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, anh trai anh Hợi) nói chưa hết bàng hoàng khi hay tin buồn của gia đình em trai.
Anh Lương kể, sáng nay đang ở nhà thì được báo gia đình em trai gặp nạn khi đi từ TP Buôn Ma Thuột về.
“Tôi rụng rời tay chân. Nhờ người thân chở lên hiện trường vẫn hy vọng em trai, em dâu và cháu chỉ bị thương. Vừa đi tôi vừa gọi điện xem em ở bệnh viện nào. Lên đến hiện trường tôi bàng hoàng khi được công an báo cả ba đều đã không qua khỏi”, anh Lương đau đớn.
Theo lời anh Lương, hôm qua anh Hợi chở vợ và con trai lên nhà chị em dì ở TP Buôn Ma Thuột chơi.
Sáng nay, cả nhà về sớm để lo công việc. Khi gần ra hết địa phận thành phố Buôn Ma Thuột thì xe bán tải bất ngờ lấn sang làn ngược chiều, tông trực diện vào xe máy do anh Loan điều khiển chở con và chồng.
“Tai họa bất ngờ khiến cả gia đình tôi chìm trong tang thương”, anh Lương đỏ hoe mắt.
Bà Liên, một người hàng xóm, cho biết anh Hợi làm nghề thợ điện, chị Loan làm thợ may. Cả gia đình sống hiền lành, thân tình với làng xóm. Ngày ngày hai vợ chồng người đi công trình, đến xưởng. Tối hoặc ngày rảnh còn tranh thủ làm thêm để có tiền nuôi hai con nhỏ.
“Tai nạn ập đến quá bất ngờ. Thương nhất là con cả của anh chị Hợi - Loan mới lên lớp 9, còn quá nhỏ mà một lúc đã phải chịu ba cái tang”, bà Liên xót xa.
Ông Lương (áo trắng) đau đớn khi hay tin gia đình em trai gặp nạn - Ảnh: TÂM ANVẻ bần thần, ông Vũ Văn Quy (75 tuổi, bố anh Hợi) đấm vào ngực trái nói: “Đau lắm”. Ông Quy ở với con trai thứ ba. Sáng nay nghe tin gia đình con trai thứ hai gặp nạn, ông cuồng cuồng chạy lên với hy vọng con chỉ bị thương. Nhưng không ngờ...
Theo anh Lương, gia đình anh vào Ea Kar hơn 40 năm. Cả nhà quần quật làm lụng, rồi anh em lập gia đình, ra riêng.
Anh Hợi hiền lành, chăm chỉ nhưng hơi vất vả vì công việc thu nhập không cao. Dù khó khăn nhưng gia đình sống hòa thuận, thương yêu nhau. Hai ông bà có hai con. Cháu đầu là Vũ Ngọc Kiệt (15 tuổi), năm nay lên lớp 9, giờ thành mồ côi. Còn Vũ Văn Kiệt mới 13 tuổi, sắp vào lớp 7 thì gặp nạn vĩnh viễn ra đi cùng bố mẹ.
“Trời không thương, bắt cả cô chú cũng ra đi. Thương cháu trai tôi bơ vơ khi cùng lúc mất cả cha, mẹ và em”, ông Lương nói.
Chiều 2-8, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế xe bán tải trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ. Đó là Trần Doãn Tùng (45 tuổi, trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).
Theo một đoạn camera hành trình do người dân ghi lại, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe bán tải do Tùng điều khiển đã vượt một ô tô phía trước nên lao thẳng vào xe máy do chị Quách Thị Loan (36 tuổi, trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar) điều khiển chở chồng và con trai. Hậu quả, cả 3 nạn nhân trên xe máy văng vào lề đường, tử vong tại chỗ.
Nguyên nhân bước đầu dẫn đến vụ tai nạn được cơ quan chức năng nhận định do người điều khiển xe bán tải vượt không đảm bảo.

Sau một ngày gây án, hai tên cướp dàn cảnh mua nhẫn vàng nặng một lượng, trị giá hơn 130 triệu đồng rồi bỏ chạy, đã bị các trinh sát bắt giữ.

Sáng 29-11, TP.HCM lạnh khoảng 20°C, nhiều người khoác thêm áo, quàng khăn giữ ấm. Không khí se lạnh hiếm gặp khiến nhiều người thích thú.

U22 Malaysia là một trong 2 đối thủ của U22 Việt Nam ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33. Huấn luyện viên Nafuzin Zain cho biết mục tiêu trước mắt của đội bóng này là thắng U22 Lào trước khi bước vào trận đấu quan trọng nhất với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng lo ngại tiếp tục gặp 'dớp' không thắng trận đầu tiên. 'Trong 2 giải đấu trước, chúng tôi đều gặp khó vì thất bại trong trận ra quân. Giành 3 điểm ở trận đấu đầu tiên rất quan trọng...

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, các cán bộ được bổ nhiệm đều được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo các sở, ban, ngành ở các địa bàn.

TP.HCM đang đứng trước vận hội lớn để bứt phá thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo chuẩn quốc tế.

Chiều 16/11, tại Hà Nội đã diễn ra buổi chấm thi công khai (Public Judging Event) của cuộc thi Triển lãm tại Bảo tàng Louvre Pháp năm 2025 - 2026 (The 3rd IAP French Louvre Museum Exhibition Contest 2025-2026). Đây là cuộc thi do báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng MiaArt Việt Nam tổ chức, thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật.

Trong khoảnh khắc tri ân này, tôi chỉ muốn nói điều chưa kịp nói với thầy, đó là những gì tôi có hôm nay chính là nhờ những trang sách thầy trao ngày ấy.

Trong suốt 68 năm hình thành và phát triển, Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam không chỉ kiên định với sứ mệnh thiêng liêng là phục vụ giáo dục, mà còn không ngừng đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm trí tuệ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí và hội nhập quốc tế của nền giáo dục nước nhà.

Agribank đã dành 11 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vượt qua hậu quả mưa lũ, cung cấp nhu yếu phẩm và hỗ trợ phục hồi sinh kế.