Vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại một trung tâm giáo dục dành cho người nhập cư ở thành phố Örebro, khiến khoảng 10 người thiệt mạng, hôm 4/2.
Cảnh sát trưởng Roberto Eid Forest cho biết, nghi phạm, một người đàn ông 35 tuổi, đã tự sát sau vụ xả súng. Hắn được cho là sử dụng súng trường để tấn công. Theo ông Forest, con số thương vong chỉ có thể ước tính là "khoảng 10 người" do "quy mô vụ việc quá lớn". Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm thêm nạn nhân và mô tả vụ việc là "một cơn ác mộng". Ông cũng xác nhận không có trẻ em nào bị thương hay tử vong, dù trung tâm giáo dục nằm trong khuôn viên có cả trường học dành cho trẻ em.
Cảnh sát trưởng cho biết nghi phạm dường như hành động một mình và không có tiền án tiền sự. Vụ việc hiện chưa được coi là khủng bố, nhưng cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson gọi đây là "một ngày đau buồn cho toàn Thụy Điển". Phát biểu tại Stockholm, ông nói: "Hôm nay, chúng ta đã chứng kiến cảnh bạo lực tàn khốc, tử vong nhắm vào những người hoàn toàn vô tội".
Ông Kristersson nói thêm: "Đây là vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử Thụy Điển. Vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời và tôi cũng không thể cung cấp câu trả lời. Nhưng sẽ đến lúc chúng ta biết được điều gì đã xảy ra, nó xảy ra như thế nào và động cơ đằng sau nó là gì. Đừng phỏng đoán".
Trung tâm giáo dục xảy ra xả súng có tên là Campus Risbergska, phục vụ học viên trên 20 tuổi, trong đó có các lớp học dành cho người nhập cư và người khuyết tật. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 (theo giờ địa phương), khi nhiều học viên đã về nhà sau kỳ thi quốc gia.
Giáo viên Lena Warenmark nói với SVT News rằng chiều 4/2 có rất ít học viên trên khuôn viên trường. Cô cũng cho biết đã nghe thấy khoảng 10 tiếng súng. Học viên trú ẩn trong các tòa nhà gần đó. Các khu vực khác của trường đã được sơ tán.
Andreas Sundling, 28 tuổi, là một trong số những người bị mắc kẹt trong trường. Anh kể lại với tờ Expressen: "Chúng tôi nghe thấy ba tiếng nổ và tiếng la hét lớn. Bây giờ chúng tôi đang ngồi đây chờ được sơ tán khỏi trường. Thông tin chúng tôi nhận được là phải ngồi yên và chờ đợi".
Maria Pegado, 54 tuổi, một giáo viên tại trường, cho biết ngay sau bữa trưa, có người mở cửa lớp học và hét lên bảo mọi người chạy ra ngoài. Cô nói với Reuters: "Tôi đưa tất cả 15 học sinh ra hành lang và chúng tôi bắt đầu chạy. Tôi thấy mọi người kéo những người bị thương ra ngoài - đầu tiên là một người, rồi đến người khác. Tôi nhận ra tình hình rất nghiêm trọng". Một đoạn video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn khi mọi người tháo chạy khỏi làn đạn, với tiếng một phụ nữ thốt lên: "Ôi Chúa ơi!".
Cảnh sát cho biết không có sĩ quan nào bị thương trong vụ việc. Những nạn nhân bị thương, ít nhất 4 người, đều đang được phẫu thuật.
Thụy Điển đang phải đối mặt với làn sóng xả súng và đánh bom do tội phạm băng đảng gây ra, nhưng các vụ tấn công chết người tại trường học rất hiếm. Theo Hội đồng Phòng chống Tội phạm Quốc gia Thụy Điển, số người chết trong vụ việc hôm 4/2 dường như bằng với số người chết trong 7 vụ bạo lực tại các trường học từ năm 2010 đến năm 2022 (10 người).
Một trong những vụ án nghiêm trọng nhất trong thập kỷ qua ở Thụy Điển là vụ tấn công vào năm 2015, khi một kẻ đeo mặt nạ, 21 tuổi, do động cơ phân biệt chủng tộc, đã giết chết một trợ giảng và một bé trai, làm bị thương hai người.
Tùng Anh (Theo NY Post)
Nằm trong chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” và Tuyên dương Thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo Bác năm 2023, trong hai ngày 11 và 12/5, tuổi trẻ Quảng Bình đã về thăm các địa chỉ đỏ tại Nghệ An.
Một nữ sinh bị tổn thương vùng đầu trong vụ sập trần gỗ trong lớp học ở Nghệ An được chuyển ra bệnh viện Hà Nội để chữa trị.
Trong nắng thu vàng rực rỡ, nhiều bạn trẻ đã đến quảng trường Ba Đình ghé thăm lăng Bác và chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 2-9.
Vietnam iContent Awards 2024 đóng cổng đăng ký đề cử ngày 9/10 để chọn lọc, đánh giá, trước khi chuyển sang giai đoạn bình chọn.
Hầu hết giáo viên đều muốn giữ nguyên tuổi hưu như trước đây, thậm chí nhiều thầy cô còn mong được nghỉ hưu sớm . Bởi khi bước vào độ...
Sau khi chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận điều chuyển, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đang khẩn trương sửa sang trụ sở cũ của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, quyết tâm biến 'nhà cũ' thành 'nhà mới' đón người bệnh.
'Tuy chúng tôi là giáo viên tiếng Anh nhưng chúng tôi hiểu mình cũng là học trò trên đất Việt'.
Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh TT-Huế tổ chức chương trình dâng hoa, báo công và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Huế, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024).
Bác sĩ V.T.N (39 tuổi) - bị ngạt khí trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - nhập viện trong tình trạng ngộ độc khí nặng, đã qua nguy kịch.