Sau hơn 10 ngày "thần đèn" Nguyễn Văn Cư và đội ngũ kỹ sư nỗ lực làm việc, đến nay cổng đền nặng hơn 100 tấn đã được di chuyển đến vị trí mới, an toàn.
Ngày 16-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Xuân Thắng - chủ tịch UBND phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) - cho biết cổng tam quan đền Thánh Vân Chàng hơn 200 năm tuổi, nặng hơn 100 tấn đã được "thần đèn" Nguyễn Văn Cư và đội ngũ kỹ sư di chuyển an toàn đến vị trí mới.
Vị trí mới đặt cổng đền cách vị trí cũ khoảng 63m, quá trình di chuyển cổng đền theo một góc vuông, do đó "thần đèn" và đội ngũ kỹ sư phải chia làm hai đoạn di chuyển cổng, đoạn thứ nhất có chiều dài 32m, sau đó quay theo góc vuông 90 độ để di chuyển tiếp quãng đường 31m đến vị trí mới.
Cũng theo ông Thắng, mặc dù cổng tam quan đền Thánh Vân Chàng đã được di chuyển đến vị trí mới, song phía "thần đèn" và đội ngũ kỹ sư đang tiếp tục huy động máy móc, thiết bị đến hiện trường để nâng phần móng của đền cao thêm 1,2m theo thiết kế với mặt đường vành đai của thị xã Hồng Lĩnh, do đó công việc này cần khoảng 10 ngày tới mới hoàn thành.
Đền Thánh Vân Chàng là công trình cổ kính được xây dựng từ thế kỷ 18, trải qua nhiều biến cố, thăng trầm, ngôi đền đã trở thành phế tích, hiện ngôi đền chỉ còn cổng và một số cây xanh. Cổng đền có chiều cao khoảng 5m, rộng 3m, được xây dựng từ vật liệu đá tổ ong, gạch, vôi vữa.
Cuối năm 2022, UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) triển khai dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh nối quốc lộ 8 đến đường Tiên Sơn với chiều dài khoảng 3km, rộng 30m.
Sau khi dự án được khởi công đã bị "đứt đoạn" vì vướng phải cổng ngôi đền Thánh Vân Chàng (án ngữ tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Đức Thuận).
Vì muốn bảo tồn và giữ lại cổng của đền cổ nên các đơn vị liên quan đã thuê "thần đèn" Nguyễn Văn Cư về di dời đến địa điểm mới từ ngày 4-1. Được biết, kinh phí di dời đền hết 800 triệu đồng, trong đó 700 triệu là kinh phí thuê di dời, 100 triệu là kinh phí đổ móng ở địa điểm mới.
Ngay sau lễ ra quân, nhiều hoạt động được tuổi trẻ Quảng Nam triển khai, thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia.
Chính từ câu nói nhói lòng này của mẹ mà thượng tướng Đặng Vũ Hiệp cùng một số người đã đề xuất Nhà nước tôn vinh xứng đáng các bà mẹ đã có con hy sinh vì đất nước, để danh hiệu ‘Bà mẹ Việt Nam anh hùng’ ra đời từ năm 1994.
Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất diễn ra ở TP Kon Tum với nhiều hoạt động đặc sắc.
Các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế đã cứu sống một trẻ sinh non nguy kịch vì bệnh hiếm xoắn nghẹt ruột non.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay đã có phương án giải quyết các vướng mắc liên quan đến hai Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, bỏ hoang sau 9 năm khởi công tại tỉnh Hà Nam.
Đi du lịch tự túc, dùng hàng hiệu đã qua sử dụng hay theo đuổi xu hướng xa xỉ thầm lặng đang được coi là những quy ước mới để nhận biết người giàu.
Núi thiêng Kailash là điểm hành hương mơ ước của hàng tỷ tín đồ Phật giáo, Ấn Độ giáo nhưng chưa một ai được công nhận từng chinh phục.
Đang đứng chụp ảnh ở khu danh thắng núi Ngõa Ốc Sơn, cô gái trẻ bất ngờ bị một hòn đá rơi trúng đầu, ngã xuống đất, tử vong tại chỗ.
Thanh Hóa - Trong ngôi chùa cổ nghìn năm tuổi (ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) hiện đang lưu giữ 2 tảng đá nặng hàng tạ, trong đó có...