'Sứ giả nhân đạo' trẻ tuổi trải lòng sau 10 ngày cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

15:30 23/02/2023

Thành viên trẻ nhất của Đoàn Công tác Bộ Công an - Thượng úy Lê Quang Đạo đã chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến hành trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thượng úy Lê Quang Đạo (thứ hai từ trái sang) là thành viên trẻ tuổi nhất của Đoàn công tác Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: NVCC)

Vượt lên cái lạnh "cắt da cắt thịt," những khó khăn, hiểm nguy rình rập, trải qua 10 ngày thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh quốc tế - góp sức vào công cuộc giải cứu các nạn nhân trong thảm họa động đất lịch sử tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Là thành viên trẻ tuổi nhất trong 24 cán bộ, chiến sỹ lên đường thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, Thượng úy Lê Quang Đạo (sinh năm 1994), hiện đang công tác Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công An thành phố Hà Nội) đã có những chia sẻ về hành trình khó quên trong sự nghiệp của bản thân.

Thực hiện nhiệm vụ tại tâm động đất, các chiến sỹ của Đoàn công tác Bộ Công an luôn đồng lòng, hỗ trợ nhau trong quá trình cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: NVCC)

Tự hào khi nhận "nhiệm vụ đặc biệt"

"Ngay khi biết mình có tên trong danh sách 24 chiến sỹ của Đoàn công tác tham gia nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, cảm xúc tự hào dâng tràn trong tôi bởi đây là sự tin tưởng đặc biệt của các lãnh đạo Bộ Công an dành cho những người lính," Thượng úy Lê Quang Đạo bồi hồi chia sẻ về khoảnh khắc nhận quyết định thực hiện nhiệm vụ đặc biệt vào chiều ngày 9/2.

Với các chiến sỹ cứu nạn, cứu hộ thuộc Đoàn công tác Bộ Công an, nụ cười của người dân chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. (Ảnh: NVCC)

Đạo bảo rằng tuy là lần đầu trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại nước ngoài nhưng với kinh nghiệm gần 10 năm trui rèn tại Trung tâm huấn luyện, trải qua nhiều chuyến công tác, tập huấn tại nước ngoài nên anh toàn tin tưởng vào khả năng và nghiệp vụ của bản thân.

"Ngay khi biết tôi có tên trong danh sách đặc biệt, gia đình cũng tự hào nhưng không tránh khỏi những giây phút lo lắng, bởi mọi người đều biết sẽ vào tâm động đất - nơi có những dư chấn nguy hiểm và đối mặt với thời tiết lạnh khắc nghiệt cũng như điều kiện sinh hoạt khó khăn hơn ở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi đã thực hiện 'công tác tư tưởng' cũng như hướng dẫn cách giữ liên lạc trong những ngày thực hiện nhiệm vụ để người nhà yên tâm," Đạo chia sẻ.

Trước khi lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ, Trưởng Đoàn công tác - Đại tá Nguyễn Minh Khương và 24 chiến sỹ đã giả định về tình huống xấu nhất đó là sập đổ tòa nhà tại khu vực thành phố Adiyaman và đưa ra các phương án xử lý.

"Khi sang đến nước bạn, tại hiện trường xảy ra tình huống đúng như trường hợp giả định nên đoàn đã nhanh chóng khắc phục sự cố. Nhờ có sự chuẩn bị, lên phương án từ trước nên các chiến sỹ không hề bỡ ngỡ mà nhanh chóng bắt tay vào việc thực hiện nhiệm vụ," anh Đạo chia sẻ về quá trình chuẩn bị của Đoàn công tác.

Đồng lòng vượt qua trở ngại

"Ngày đầu tiên đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn di chuyển hết 10 tiếng từ sân bay đến điểm tập kết bởi sự cố tắc đường do tuyết rơi dày vào buổi tối và nhiều đoàn người di tản về các khu vực an toàn. Đến vị trí đóng quân vào lúc 2 giờ sáng, cả đội thức trắng để dựng lều bạt, hạ phương tiện chuẩn bị cho công tác cứu hộ vào hôm sau. Trong hai ngày đầu tiên, toàn đoàn gần như không ngủ nghỉ, làm việc đến 3 giờ sáng," anh Đạo cho hay.

Kết thúc một ngày làm nhiệm vụ (thường kéo dài từ 7 giờ đến 23 giờ), Cơ quan điều phối quốc gia AFAD của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông báo về địa điểm cứu hộ tiếp theo. Ngay trong đêm, 24 chiến sỹ lên kế hoạch, phương án cứu hộ cho địa điểm vào ngày hôm sau.

Dù đã lường trước được sự khắc nghiệt của điều kiện thời tiết tại nước bạn, tuy nhiên Thượng úy Lê Quang Đạo và các đồng đội vẫn gặp những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đây.

"Vào buổi đêm, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Đoàn đóng quân rơi vào khoảng âm 6 độ. Dù đã chuẩn bị trước giường, chiếu, chăn màn, lều bạt... tuy nhiên trong bốn ngày đầu tiên, anh em chiến sỹ gần như không thể nghỉ ngơi bởi cái lạnh cắt da thịt, buốt tận xương tủy. Ngoài ra, tại khu vực hạ trại cũng không có nước, điện bị cắt hoàn toàn...," anh Đạo kể lại.

Khó khăn là vậy nhưng các chiến sỹ trong đoàn luôn động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao. "Trưởng đoàn Nguyễn Minh Khương và Phó đoàn Nguyễn Chí Thành như những người anh của cả đội, nhắc nhở các chiến sỹ luôn tuân theo những kế hoạch của chỉ huy, song cũng phải bảo đảm an toàn cho bản thân trong quá trình cứu hộ. Dù đến từ nhiều đơn vị nhưng 24 chiến sỹ trong đoàn luôn đồng lòng, thấu hiểu và phối hợp ăn ý với nhau. Với 5 anh em từ cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh 'chịu lạnh kém,' đội cũng hỗ trợ tối đa chăn, màn để các chiến sỹ bảo đảm sức khỏe thực hiện nhiệm vụ," anh Đạo nói.

Bên cạnh thời tiết, bất đồng ngôn ngữ cũng là một rào cản khi các đội cứu hộ quốc tế phối hợp với nhau. "Trong hành trình này, chúng tôi phối hợp với nhiều đoàn quốc tế từ Mỹ, Ukraine, Pakistan, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Để tiến độ nhiệm vụ bảo đảm được hiệu quả, chiến sỹ các nước đã thống nhất dùng phương pháp ký hiệu, ra dấu bằng ngôn ngữ hình thể để tiết kiệm thời gian làm nhiệm vụ," anh Đạo chia sẻ.

Những cái nắm tay tri ân xua tan lạnh giá

Với anh Đạo và các chiến sỹ trong đoàn công tác, cảm xúc khi phát hiện dấu hiệu sự sống trong các đống đổ nát; giải cứu thành công các nạn nhân bị vùi lấp... thật thiêng liêng và khó diễn tả thành lời.

"Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với tôi trong 10 ngày cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ là khi cả đội đưa ra ngoài một thiếu niên sống sót bị vùi lấp trong đống đổ nát trong ngày làm việc đầu tiên. Chứng kiến niềm vui của người thân các nạn nhân, chúng tôi cảm thấy xúc động và như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục nhiệm vụ cao cả này."

Bên cạnh công tác cứu hộ, đoàn đã trao tặng các thiết bị y tế và lương thực, thực phẩm cho nhân dân và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no - đó chính xác là tình cảnh của nhân dân thành phố Adiyaman. Không còn nhà ở, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nên từng cái nắm tay, từng cái ôm của người già, trẻ nhỏ tại đây trao cho chúng tôi mỗi khi nhận được gói mỳ tôm, túi lương khô... là những tình cảm chân thành và ấm áp nhất," anh Đạo xúc động kể lại.

Đối với chính quyền địa phương, anh Đạo cũng cho biết toàn đoàn đã nhận được những hỗ trợ tốt nhất. "Trong bốn ngày đầu các chiến sỹ không thể ngủ do thời tiết giá lạnh, cơ quan điều phối đã hỗ trợ cho đoàn máy sưởi giúp chúng tôi bảo đảm sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Khi đoàn đề xuất các phương án cứu hộ, chúng tôi cũng nhận được sự đồng thuận và tạo điều kiện tối đa của đoàn Thổ Nhĩ Kỳ."

Không ngại khó khăn gian khổ, làm việc hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ, anh Đạo và các cán bộ, chiến sỹ trong Đoàn công tác đều cảm thấy tự hào sau chuyến công tác đặc biệt ý nghĩa này: "Được đoàn tụ với gia đình sau chuyến công tác là một niềm hạnh phúc nhỏ và còn một niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao không gì so sánh được - đó là niềm tự hào của một người lính Việt Nam được đóng góp một phần sức lực cho công tác cứu hộ nhân đạo quốc tế," anh Đạo chia sẻ./.

Có thể bạn quan tâm
44 thanh thiếu niên lãnh án sau khi cầm hung khí đánh nhau do mâu thuẫn trên Facebook

44 thanh thiếu niên lãnh án sau khi cầm hung khí đánh nhau do mâu thuẫn trên Facebook

14:10 17/04/2024

Do có mâu thuẫn trên Facebook, nhóm của Trường và Khánh hẹn nhau 'thanh toán' bằng đánh nhau, 44 người chạy xe máy mang theo nhiều hung khí, la hét, áp sát người đi đường, phát trực tiếp hình ảnh lên mạng xã hội.

Khởi tố vụ án, tạm giữ tám người xô xát ở cảng An Thới

Khởi tố vụ án, tạm giữ tám người xô xát ở cảng An Thới

08:30 30/04/2023

Liên quan việc xô xát giữa dân và bảo vệ Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới ở cảng An Thới, Phú Quốc chiều 26-4, Công an TP Phú Quốc khởi tố vụ án và tạm giữ tám người để phục vụ điều tra.

Cô gái lừa mượn tiền đảo khế chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng

Cô gái lừa mượn tiền đảo khế chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng

15:00 08/11/2023

Để có tiền đầu tư bán hàng trên mạng, Võ Thị Tuyết lừa vay tiền của nạn nhân với lý do để “đảo khế” sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Tuyên án nhóm cầm đầu đường dây “tín dụng đen” hơn 20.000 tỉ đồng

Tuyên án nhóm cầm đầu đường dây “tín dụng đen” hơn 20.000 tỉ đồng

21:30 25/04/2024

Nhóm đối tượng Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 20.000 tỉ đồng và đồng phạm đã được đưa ra xét xử.

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê đề nghị triệu tập nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê đề nghị triệu tập nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ

11:30 20/04/2023

Sáng 20/4, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Phùng Anh Lê (cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ). Tại phiên tòa phúc thẩm, cựu Đại tá Phùng Anh Lê có 5 luật sư tham gia bào chữa, tuy nhiên luật sư Nguyễn Huy Thiệp và một luật sư khác có đơn xin vắng mặt. Bị cáo Lê cho rằng việc vắng mặt của 2 luật sư này sẽ ảnh hưởng tới quá trình tranh luận tại phiên tòa, nếu không có mặt đầy đủ luật sư thì bị cáo mong...

Nam Định chính thức khai thác luồng đường thủy nội địa kênh Nghĩa Hưng

Nam Định chính thức khai thác luồng đường thủy nội địa kênh Nghĩa Hưng

19:50 25/07/2023

Từ ngày 25/7, luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng (kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ) tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định dài 1,8km được đưa vào khai thác.

Nhiều đường ở Quảng Nam bị chia cắt giao thông, Đèo Le đã thông xe

Nhiều đường ở Quảng Nam bị chia cắt giao thông, Đèo Le đã thông xe

09:50 14/10/2023

Do mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Quảng Nam bị ngập nước, giao thông chia cắt. Đoạn đường Đèo Le bị sạt lở đêm qua đã được thông xe.

Đề nghị kỷ luật Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

Đề nghị kỷ luật Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

21:10 15/06/2024

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ rút hơn 7 tỉ đồng lãnh 20 năm tù

Cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ rút hơn 7 tỉ đồng lãnh 20 năm tù

18:30 05/07/2023

Một cán bộ ngân hàng bị nợ nần đã bắt tay với cán bộ trong ngân hàng lập khống hồ sơ, rút hơn 7 tỉ đồng trong kho để trả nợ.

Co loi xay ra
Co loi xay ra