Số ca an tử tại Bỉ tăng báo động trong năm 2024 với gần 4.000 ca, trung bình 11 ca mỗi ngày, phản ánh sự thay đổi trong quan điểm của người Bỉ về "cái chết êm ái".
Theo The Brussels Times ngày 19-3, báo cáo của Ủy ban liên bang kiểm soát và đánh giá an tử (FCEE) cho biết số ca an tử (sử dụng quyền được chết) ở Bỉ tăng 16,6% vào năm 2024, phản ánh sự thay đổi trong quan điểm và thực tiễn về “cái chết êm ái” tại quốc gia này.
Cụ thể, có 3.991 trường hợp an tử được báo cáo trong năm 2024, chiếm 3,6% tổng số ca tử vong ở Bỉ, so với 3,1% vào năm 2023.
Trong số các bệnh nhân chọn an tử, phần lớn là người nói tiếng Hà Lan, chiếm 76% với 3.042 trường hợp, tăng 25% so với năm trước. Trong khi đó, số bệnh nhân nói tiếng Pháp lại giảm nhẹ từ 1.001 xuống 949 trường hợp. Ủy ban An tử cho biết họ chưa thể lý giải nguyên nhân của sự khác biệt này.
Hơn 72% bệnh nhân lựa chọn biện pháp này đều trên 70 tuổi, trong đó 43% trên 80 tuổi. Các ca an tử ở người dưới 40 tuổi vẫn hiếm, với chỉ 50 trường hợp (chiếm 1,3%) trong năm 2024,
Tuy nhiên, một ca an tử ở người dưới 18 tuổi cũng được ghi nhận, nâng tổng số ca ở trẻ vị thành niên lên 6 ca - kể từ khi luật được mở rộng cho nhóm tuổi này vào năm 2014.
Xu hướng an tử tại nhà tiếp tục tăng, với hơn 50% trường hợp được ghi nhận thực hiện tại nhà riêng của bệnh nhân, phản ánh mong muốn được ra đi trong môi trường quen thuộc. Trong khi đó, tỉ lệ an tử tại viện dưỡng lão không có nhiều thay đổi và tỉ lệ tại bệnh viện có sự sụt giảm nhẹ.
Về nguyên nhân yêu cầu an tử, ung thư vẫn là nguyên nhân hàng đầu, chiếm 54% tổng số ca. Tiếp đến là 26,8% bệnh nhân mắc nhiều bệnh mãn tính không thể chữa trị, 8,1% mắc bệnh thần kinh nặng, 2,9% mắc bệnh hô hấp và 2,6% bị bệnh tim mạch. Các trường hợp an tử do bệnh tâm thần và rối loạn nhận thức vẫn chiếm tỉ lệ rất nhỏ.
Báo cáo cũng cho thấy 76,6% bệnh nhân an tử được dự đoán sẽ tử vong trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, số ca an tử cho bệnh nhân không ở giai đoạn cuối cũng đang tăng lên, đặc biệt là những người mắc nhiều bệnh mãn tính. Hơn 82% bệnh nhân chịu đựng đau đớn về thể chất lẫn tinh thần.
Đáng chú ý, giáo sư Wim Distelmans, chuyên gia y học giảm nhẹ và chủ tịch FCEE nhánh tiếng Hà Lan, cho biết số lượng bệnh nhân từ nước ngoài đến Bỉ an tử đang có xu hướng tăng dần.
Năm 2024 có đến 120 bệnh nhân từ nước ngoài đến Bỉ để thực hiện an tử. Đây là lần đầu tiên có thống kê đầy đủ về nhóm bệnh nhân này, do trước đó bệnh nhân không bắt buộc phải tiết lộ nơi cư trú.
Trong số bệnh nhân nước ngoài, phần lớn đến từ Pháp (106 trường hợp, chiếm 88,3%). Ngoài ra, sáu công dân Bỉ sống ở nước ngoài (Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đức, Ý và Mỹ) cũng được ghi nhận. Hầu hết các bệnh nhân này mắc các bệnh thần kinh nghiêm trọng, ung thư hoặc nhiều bệnh mãn tính không thể chữa trị.
Sự gia tăng số ca an tử tại Bỉ đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức, y tế và xã hội. Nó cũng phản ánh sự thay đổi trong quan điểm của người dân về quyền được lựa chọn cái chết êm ái khi đối mặt với bệnh tật và đau khổ.
Sau một học sinh lớp 2 tại Quảng Nam chết vì sốt kéo dài nhưng không được tới cơ sở y tế điều trị kịp thời, sáng 9-3 có thêm một trường hợp tử vong.
Đừng để người tiêu dùng mãi 'xé túi mù' với niềm tin vào sản phẩm mà họ đã xem người nổi tiếng quảng cáo quá lố.
Một trạm hiến máu ở Đài Đông (Đài Loan) tặng gà nướng cho người đến hiến máu để tháo gỡ tình trạng cạn kiệt.
Nam thanh niên 20 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng liệt tứ chi, không thể đi lại. Nguyên nhân được xác định là do sử dụng thuốc bột không rõ nguồn gốc, thành phần để trị nhiệt miệng.
Ngày 3-3, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) phối hợp với Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông 'Bảo vệ bé từ những bước đầu tiên', nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vắc xin rota trong việc phòng ngừa tiêu chảy do vi rút.
Kể từ ngày 1-3, hơn 1.500 nhân sự Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM sẽ sáp nhập vào Sở Y tế thành Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội.
Bạn đọc cho rằng nghề lương thiện nào trong xã hội cũng cao quý như nhau, không nên áp đặt người khác gọi mình là bác sĩ, miễn là tôn trọng lẫn nhau.
Một bác sĩ ở Nghệ An rời phòng mổ, dùng cây cây truyền dịch làm nạng sau ca phẫu thuật cho bệnh nhân kéo dài 5 tiếng đồng hồ.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự đoán bệnh lạ làm hơn 1.000 người bệnh, 66 người chết ở Congo có thể là ngộ độc hoặc viêm màng não.