Ngày 5-2, người phát ngôn Phủ Tổng thống Argentina Manuel Adorni tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Theo Reuters, ngày 5-2, Chính phủ Argentina do Tổng thống Javier Milei đứng đầu tuyên bố họ có kế hoạch rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Theo ông Manuel Adorni - người phát ngôn của tổng thống Milei, quyết định rời khỏi WHO của Argentina được đưa ra sau lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump vào ngày 20-1 nhằm rút Mỹ khỏi WHO.
Tổng thống Trump cho rằng hệ thống quản lý của WHO trong đại dịch COVID-19 không hiệu quả, trong khi đó, Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất, vẫn phải thanh toán các khoản chi phí tài trợ "một cách bất công".
Có thể thấy hai nhà lãnh đạo Mỹ và Argentina có đồng quan điểm chính trị. Tổng thống Milei gọi việc ông Trump tái đắc cử là "sự trở lại chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử", trong khi tổng thống Mỹ mô tả người đồng cấp Argentina là "vị tổng thống mà ông yêu thích nhất".
Quyết định rút Argentina khỏi WHO của Tổng thống Milei xuất phát từ những lập luận tương tự như lý do Mỹ rút khỏi tổ chức này.
Theo đó, Argentina rút khỏi WHO do "những quan điểm khác biệt về quản lý y tế, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19" của WHO khiến Argentina phải áp dụng lệnh phong tỏa kéo dài.
Không những thế, Mỹ và Argentina đều lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với cơ quan y tế toàn cầu này.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Manuel Adorni cho biết: "Người dân Argentina sẽ không cho phép một tổ chức quốc tế can thiệp vào chủ quyền và sức khỏe của người dân".
Ông Adorni lập luận rằng việc rời khỏi WHO sẽ giúp Argentina linh hoạt hơn trong việc thực hiện các chính sách phù hợp với lợi ích của nước này và quản lý các nguồn quỹ theo cách Argentina thấy phù hợp.
Các nhà hoạt động vì môi trường ở Argentina hiện bày tỏ lo ngại Tổng thống Milei sẽ theo chân ông Trump và khởi động tiến trình rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris - Hiệp ước quốc tế nhằm cắt giảm khí thải nhà kính.
Số ca an tử tại Bỉ tăng báo động trong năm 2024 với gần 4.000 ca, trung bình 11 ca mỗi ngày, phản ánh sự thay đổi trong quan điểm của người Bỉ về 'cái chết êm ái'.
Sau một học sinh lớp 2 tại Quảng Nam chết vì sốt kéo dài nhưng không được tới cơ sở y tế điều trị kịp thời, sáng 9-3 có thêm một trường hợp tử vong.
Đừng để người tiêu dùng mãi 'xé túi mù' với niềm tin vào sản phẩm mà họ đã xem người nổi tiếng quảng cáo quá lố.
Một trạm hiến máu ở Đài Đông (Đài Loan) tặng gà nướng cho người đến hiến máu để tháo gỡ tình trạng cạn kiệt.
Nam thanh niên 20 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng liệt tứ chi, không thể đi lại. Nguyên nhân được xác định là do sử dụng thuốc bột không rõ nguồn gốc, thành phần để trị nhiệt miệng.
Ngày 3-3, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) phối hợp với Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông 'Bảo vệ bé từ những bước đầu tiên', nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vắc xin rota trong việc phòng ngừa tiêu chảy do vi rút.
Kể từ ngày 1-3, hơn 1.500 nhân sự Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM sẽ sáp nhập vào Sở Y tế thành Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội.
Bạn đọc cho rằng nghề lương thiện nào trong xã hội cũng cao quý như nhau, không nên áp đặt người khác gọi mình là bác sĩ, miễn là tôn trọng lẫn nhau.
Một bác sĩ ở Nghệ An rời phòng mổ, dùng cây cây truyền dịch làm nạng sau ca phẫu thuật cho bệnh nhân kéo dài 5 tiếng đồng hồ.