Lớp 1C thu 2 loại tiền quỹ là quỹ lớp và quỹ phụ huynh. Dịp cuối năm, tiền quỹ lớp gần hết, các phụ huynh thống nhất sử dụng tiền quỹ phụ huynh để liên hoan. Phụ huynh học sinh N đóng quỹ lớp, nhưng không đóng tiền quỹ phụ huynh.
Vị hiệu trường nói đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp rút kinh nghiệm.
Cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C, trường Tiểu học Gia Lương (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) trần tình "không có chuyện mẹ không đóng quỹ phụ huynh nên học sinh N ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan".
Cách đây ba ngày, nữ giáo viên tổ chức liên hoan cuối năm cho 32 học sinh lớp 1C, với sự tham gia của 4 phụ huynh trong lớp. Tiền đồ ăn liên hoan gồm 31 suất gà rán kèm khoai tây chiên, xúc xích, bánh gato và các loại kẹo bánh khác sẽ trích từ quỹ phụ huynh do cha mẹ học sinh đóng trước đó.
Tiền quỹ này có 31/32 phụ huynh học sinh tham gia. Trong đó, mẹ học sinh N không đóng quỹ này.
Khi giáo viên chủ nhiệm thông báo về kế hoạch liên hoan trên nhóm zalo chung, các phụ huynh trong đó có mẹ em N "không ý kiến gì".
Trong buổi liên hoan, em N ngồi cùng các bạn ăn bánh gato và các loại bánh kẹo khác. Dù không có suất gà riêng nhưng em N vẫn được hai bạn ngồi cạnh chia xúc xích, khoai tây chiên và gàn rán cùng ăn.
Tại buổi họp phụ huynh ngày 26/5, cô Huyền cũng trao đổi công khai sự việc để các phụ huynh hiểu và nhận sai sót khi chưa thông báo riêng cho phụ huynh em N.
"Tôi cũng hiểu đơn giản khi đã thông báo là các phụ huynh đọc rất kỹ tin nhắn và hiểu, nên tôi không thông tin lại nữa. Tôi cũng nhắn tin hỏi xem các phụ huynh có ý kiến gì không nhưng không thấy phụ huynh trao đổi lại thông tin gì", cô Huyền nói.
Liên quan sự việc trên, lãnh đạo xã Gia Lương cũng đã yêu cầu trường Tiểu học Gia Lương rà soát, kiểm tra lại các khoản thu quỹ, chi tiêu của các quỹ. Lãnh đạo xã cũng yêu cầu trường làm rõ các thông tin, mời phụ huynh cháu N lên làm việc để có được thông tin khách quan nhất.
Sở GD&ĐT cũng có báo cáo sự việc lên Bộ GD&ĐT.
Buổi tối ở nhà mất điện, T. cùng người anh trai sinh đôi sang địa bàn xã khác uống nước thì bị một nhóm người bao vây đánh dẫn đến tử vong.
Sau khi bị Công an TP Bắc Ninh khởi tố bị can về hành vi không chấp hành án, ông Đàm Truyền Khải (43 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh) đã chấp nhận giao con cho vợ cũ, theo bản án tòa đã tuyên.
Sau khi có được ảnh chụp cảnh khỏa thân của bạn gái mới quen, Nguyễn Minh Thành đã đề nghị nạn nhân phải đưa tiền nếu không sẽ tung ảnh lên mạng xã hội. Đối tượng bị bắt giữ sau khi liên tục ép bạn gái chuyển tiền nhiều lần.
Những ngày gần đây, nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao “kiếp nạn thứ 82” lại trở nên 'hot' như vậy. Trên mạng xã hội, cụm từ này đã trở thành một hiện tượng viral, gợi lại những kỷ niệm vui nhộn và diễn tả những tình huống 'khó đỡ' mà mọi người gặp phải trong cuộc sống. Vậy 'kiếp nạn thứ 82' là gì và đâu là nguồn gốc của nó? Nguồn gốc “kiếp nạn thứ 82” Cụm từ “kiếp nạn thứ 82” ra đời có thể từ liên tưởng đến bộ phim kinh điển Tây du ký....
Nhiều người bức xúc khi đặt vé khách tuyến Hà Nội - Nghệ An nhiều tuần trước nhưng không thể lên xe về quê như lịch hẹn.
Nguyễn Chí Thiện và Danh Nhỏ đột nhập nhà phó bí thư thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, rồi lấy trộm két sắt mà theo gia chủ trình báo tổng tài sản khoảng 600 triệu đồng.
Ông Nguyễn Sơn La (67 tuổi, La 'Điên') bị cáo buộc móc nối, chi phối cán bộ để làm trái quy định về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Mức học phí năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội áp dụng cho khu vực thành thị là 300.000 đồng/tháng/học sinh; khu vực nông thôn là 100.000 đồng/tháng và khu vực miền núi là 50.000 đồng/tháng. Trong trường hợp phải học online, học phí sẽ được áp dụng bằng 75% mức quy định.
Thủ tướng Taur Matan khẳng định Việt Nam là người bạn lớn, coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam; thông báo Tổng thống Jose Ramos-Horta mong muốn sớm thăm Việt Nam.