Năm nay, Đại học Sư phạm Hà Nội công nhận và trao bằng tốt nghiệp cho 1.309 tân cử nhân, trong đó 264 em được xếp loại xuất sắc.
Gửi lời chúc tới các tân cử nhân, thầy Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh, đây là hành trang quý giá cho tương lai và thầy kỳ vọng các em sẽ là những người đi để thay đổi cuộc đời vì những gì tốt đẹp.
Không dặn dò các tân cử nhận về những điều xa xôi, cũng không dám nói nhiều về những thành tựu của công nghệ, bởi ông tin, thế hệ sinh viên K69 trường Đại học Sư phạm Hà Nội đủ nhãn quan quảng đại hơn nắm bắt và hiểu biết hơn thế hệ các thầy. Thay vào đó, thầy Minh nhắn nhủ các sinh viên về lẽ sống và bản lĩnh.
Đời sống có nhiều đổi thay, nhưng trọng trách của người làm giáo dục luôn là đồng hành để thay đổi mỗi con người, số phận. Ông tin các học trò trường Sư phạm sẽ là những người làm cho bức tranh giáo dục sáng hơn, mỗi con người tốt hơn, mang năng lượng tích cực hơn đến với cuộc sống.
Ông cũng không quên chia sẻ những đau đáu, điều trăn trở cảnh những thầy cô vùng cao đang hằng ngay đi qua những cung đường hiểm trở, đánh cược cuộc đời vì những trẻ thơ hay những đứa trẻ chen nhau trong những mái tôn ngày hè oi bức, đường đến trường với bước chân trần... Ông mong các sinh viên hãy đi đến tận cùng của cuộc sống, chạm đến đáy sâu tâm can của những kiếp người để không thờ ơ, vô cảm, để những gì chân chính trội lên.
Hiệu trưởng trường Sư phạm Hà Nội cũng nhớ lại những khoảnh khắc bặt gặp sinh viên vui đùa hồn nhiên hay lúc thấy một vài em ngồi tư lự dưới các tán cây khiến "lòng thầy chùng xuống".
"Có hôm, đi bộ ngoài đường thầy được một bạn làm xe ôm chào và nói rằng, ngoài giờ học em chạy Grab. Thầy cảm phục, rất tôn trọng các em và còn nhiều điều nữa… Các em đã cho thầy nhiều bài học giá trị của cuộc đời", GS Minh tâm tư.
Ngoài những công lao của thầy cô giáo, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội căn dặn học trò biết trân quý, nâng niu những bàn tay thô ráp của cha mẹ. "Cha mẹ nhiều em có khi chưa từng biết bánh ga-tô, không biết thắp nến ngày sinh nhật, nhưng họ lặng thầm thức trắng đêm, vỗ về khi con trái gió trở trời. Hãy biết ơn mẹ cha thì mới ân nghĩa với cuộc đời này được", ông nói.
Trước giây phút tốt nghiệp ra trường, thầy Minh không quên căn dặn các tân cử nhân hãy là người bảo vệ tuổi thơ cho trẻ. Giáo viên không nên đánh mất sự ngây thơ của trẻ và chúng ta hãy nhắn với phụ huynh rằng, tuổi thơ là tuổi thần tiên, hãy hỏi trẻ đi học có vui không thay vì hỏi hôm nay con được bao nhiêu điểm? Các em, các thầy cô hãy nhắn với phụ huynh rằng, đừng bắt con cái mình chín ép và trở thành công cụ thực hiện tham vọng của mình.
"Ngày mai các em ra với cuộc đời. Đừng bao giờ ảo tượng đó là nơi của bình yên, nơi thỏa sức để mình làm tất cả.... nhưng đó là cuộc sống, không ai chạy trốn được cả mà hãy đối diện với nó. Chỉ làm việc tốt thì mới đẩy lùi cái xấu, chứ không thể lập tức xóa đi cái xấu", thầy hiệu trưởng tâm tình.
Thầy Minh cũng nhắc lại những tháng ngày cam go của mùa COVID-19 không thể nào quên và khi sinh viên trở lại trường gặp nhau, gặp thầy cô, đó là diễm phúc. Với các thế hệ sinh viên, Đại học Sư phạm Hà Nơi mãi mãi là chốn đi về. Có thể xa mặt nhưng không bao giờ cách lòng vì thầy trò chúng ta đã cùng nhau trải qua những năm tháng đáng nhớ, đáng yêu, và là những người trọng nghĩa, trọng tình, thầy nói.
GS.TS Nguyễn Văn Minh (SN 1963, quê Quảng Trị), đảm nhận vị trí Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội từ năm 2013. Sau hơn 10 năm công tác, theo kế hoạch tháng 12/2023 thầy Minh sẽ kết thúc 2 nhiệm kỳ đảm nhận vị trí hiệu trưởng nhà trường. Sau khi thôi làm nhiệm vụ lãnh đạo, thầy tiếp tục về làm giảng viên tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Bộ Chính trị điều động, chỉ định Trung tướng Nguyễn Văn Gấu – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.
Sạt lở khiến cầu tạm phục vụ thi công cầu Thạch An, bắc qua sông Trà Bồng sập, công nhân Trần Đức Thắng, 21 tuổi bị rơi xuống sông, mất tích.
Công an Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dung (trú tỉnh Thái Nguyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc môi giới mang thai hộ.
Nguyễn Văn Dũng, 23 tuổi, giả là người của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, hứa 'chạy' điều chuyển địa điểm nghĩa vụ quân sự cho nhiều người, chiếm đoạt tiền.
Đang được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nhưng Nguyễn Thị Thúy Hằng vẫn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Ngoài mức đề nghị án tù chung thân cho chủ mưu vụ án Nguyễn Thị Hà Thành, Viện kiểm sát còn đề nghị tòa tuyên 26 bị cáo, trong đó có 17 người là cựu cán bộ ba ngân hàng NCB, PVcomBank và VietABank mức án 12 tháng tù treo đến 18 năm tù giam.
Liên quan đến vụ xe đâm liên hoàn, 18 người bị thương ở ngã tư Võ Chí Công giao với Xuân La (Hà Nội), vị đại diện Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết có khoảng 20 người được chuyển vào Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 cấp cứu. Kiến ThứcHiện trường vụ tai nạn.1 Sau khi sơ cấp cứu ban đầu, phần lớn các nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện E. Hai cháu bé, trong đó có một cháu 3 tuổi tình trạng rất nặng, đa chấn thương (chấn thương sọ não, chảy máu ổ bụng…)...
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu dân cư - tái định cư để phấn đấu khởi công...
Ngày 22.4, tại Điện Biên, TAND Cấp cao Hà Nội xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Thị Hiền ( mẹ nữ sinh giao gà ) về tội...