TPO - Chương trình “Xuân Biên phòngấm lòng dân bản” được tổ chức trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là tình cảm, là trách nhiệm, là sự đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, là sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn đối với người dân các cặp bản hai bên biên giới Việt Nam-Lào.
Ngày 29/1, tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương trên địa bản tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” cho nhân dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào.
Tiền Phong Thượng tá Phan Mạnh Trường - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tặng quà trẻ em ở bản Đensavan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet 1 |
Thượng tá Phan Mạnh Trường - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tặng quà trẻ em ở bản Đensavan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet |
Một điều mới so với các năm trước là năm nay chương trình mở rộng ra 5 cặp bản bên kia biên giới thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet của nước bạn Lào, để người dân cảm nhận được vị Tết cổ truyền Việt Nam. Chương trình đã tặng quà 4 bản khó khăn thuộc xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo (gồm: lợn, gạo nếp) và tặng quà cho 120 hộ gia đình thuộc thị trấn Lao Bảo, xã Tân Thành; 100 hộ gia đình ở các bản Đensavan, Phường, Ka Túp 1, Ka Túp 2, Mã Hạt của huyện Sê Pôn, với mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng (gồm 5kg gạo nếp, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, mứt gừng và 200 nghìn tiền mặt), 20 cháu học sinh mỗi cháu 500 nghìn đồng thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường-Con nuôi đồn Biên phòng”; dự án “Cán bộ chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường”. Tổng trị giá khoảng 180 triệu đồng.
Tiền Phong Tặng quà người dân ở bản Phường. 1 |
Tặng quà người dân ở bản Phường. |
Thượng tá Phan Mạnh Trường - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, chia sẻ: Chương trình đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân cư, kịp thời động viên, các hộ gia đình hai bên biên giới có hoản cảnh khó khăn, các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường-Con nuôi đồn Biên phòng” vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đầm ấm, đầy đủ hơn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong dịp Tết. Đồng thời thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và cán bộ nhân viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn với nhân dân ở khu vực hai bên biên giới.
Một số hình ảnh chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở hai bên biên giới Việt Nam-Lào ngày 29/1 do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) tổ chức:
Tiền Phong 1 |
Toàn bộ dân số hơn 101.000 của huyện Đông Sơn và gần 90.000 người ở 14 xã phường khác phải sửa địa chỉ trong lý lịch tư pháp sau sáp nhập.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam , tình hình dịch sốt xuất huyết đã lan rộng ở 5 huyện, thành phố trên địa bàn với...
Ngày 22/ 11, các em học sinh và phụ huynh tại xóm Bưa Cốc (xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) đã có mặt để hân hoan đón nhận phòng học mới khang trang được xây dựng ngay tại khu dân cư của mình trong Lễ Khánh thành Điểm trường Bưa Cốc thuộc trường TH&THCS Suối Nánh. Buổi lễ do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF), Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Bắc Á, Trung tâm Tình nguyện quốc gia và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Trong những ngày tới, TPHCM và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to .
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang liên tục xảy ra mưa lớn kéo dài kèm lốc xoáy làm sập, tốc mái 38 căn nhà, gần 1.450ha lúa hè thu bị thiệt hại.
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - nhấn mạnh nội dung này trong...
Ngày 4/1, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã công bố về mức thưởng Tết của các lĩnh vực.
Thành tích thi chuyển cấp không tốt khiến em phải vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TT GDTX) học, trong khi anh họ đậu vào trường công tốp trên khiến em luôn bị so sánh và đối xử phân biệt. Việc so sánh làm em rất áp lực và suy nghĩ rất nhiều…
Nhiều năm qua, bãi rác rộng 3.000m2 ở thôn Bình Cách (xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương ) luôn trong tình trạng ô nhiễm, khói khét từ bãi...