Ngày 11/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vừa xử phạt hành chính về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với hai trường hợp là công dân sinh sống trên địa bàn huyện.
Theo đó, ngày 7/9, Công an xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của anh N.M.T. (SN 2007, trú tại thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa) về việc bị cướp tài sản. Theo nội dung trình báo, khoảng 20h30 ngày 7/9, trên đường đi làm về nhà bằng xe mô tô, qua khu vực ngã tư làng nghề thôn Trung Hưng, Mai Trung thì anh T. gặp hai đối tượng đeo khẩu trang chặn lại hỏi đường.
Anh T. dừng xe và chỉ đường cho hai thanh niên sau đó tự nhiên bị ngất xuống vệ đường và không nhớ gì cả. Khi tỉnh dậy, anh T. phát hiện bị mất 1 chiếc xe mô tô và 1 chiếc điện thoại iPhone 6Splus. Sau khi nhận tiếp nhận đơn trình báo, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Mai Trung khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Quá trình đấu tranh và khai thác thông tin, anh T. thừa nhận không có sự việc như đã trình báo, mà do cho bạn mượn xe máy, sợ bị bố mẹ mắng nên anh T. đã nghĩ ra sự việc trên và đến Công an xã Mai Trung trình báo.
Công an xã Mai Trung đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với N.M.T. số tiền 1.250.000 đồng theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021 về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Một trường hợp khác bị xử phạt là chị T.T.N. (SN 1977, trú Thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa). Ngày 13/9, chị N. đến Công an thị trấn Bắc Lý trình báo về việc bị cướp tài sản.
Theo đó, cùng ngày, chị N. đang nấu ăn tại bếp của gia đình thì có hai nam thanh niên lạ mặt vào đánh, đe dọa và cướp đi số tiền 350.000 đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an thị trấn Bắc Lý điều tra, xác minh vụ việc. Quá trình đấu tranh và khai thác thông tin, chị N. thừa nhận với Cơ quan điều tra không có sự việc cướp xảy ra mà do chị N. cho em trai của chồng là anh N.V.M. vay tiền, sợ chồng mắng nên đã trình báo là bị cướp tài sản.
Công an thị trấn Bắc Lý đã lập hồ sơ xử phạt hành chính chị Na với số tiền 2.500.000 đồng theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021 về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Qua hai sự việc trên, Công an huyện Hiệp Hòa khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, không tùy tiện thực hiện các hành vi báo tin, tố giác không đúng sự thật tránh gây thiệt hại cho người khác và có thể bị xử lý trách nhiệm pháp lý theo luật định.
>>> Xem thêm video: Xử phạt các cá nhân về hành vi báo tin giả
Nguồn: ĐTHĐT.
Nhận được thông tin có sáu cây vé số từ cửa hàng bán lẻ trả về, chị Lê Thị Kim Thanh và gia đình đã hùn tiền mua lại. Cùng ngày, chị nhận được thông báo trúng số hơn 34 tỉ đồng.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp với Benin.
Trong lúc tuần tra, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên phát hiện, bắt giữ một nghi phạm săn trộm, thu giữ thú rừng, súng đạn, dao.
Ngày 17/2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người đi xe máy tử vong.
Ngày 19.10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam...
Sự trùng lặp của con số… 13 Ngày 6/12, ông Nguyễn Văn Quỳ, ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), hoảng hồn khi phát hiện một bộ xương người không còn nguyên vẹn ở bể nước bỏ hoang, trong lúc tìm chó mất tích. Đến ngày 13/12, sau khi sự việc được trình báo, cơ quan Công an xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thu Thanh (SN 1988, ở làng Pháp Cổ, cùng xã Lại Xuân). Chị Thanh mất tích từ năm 2010, Công an TP Hải Phòng xác định, vụ việc có dấu...
Ông Vương Tuấn Bình, Trưởng phòng điều tra chống tham nhũng của VKS thành phố Dương Tuyền, thuê em trai của người tình mới sát hại bồ cũ, lập mưu 'diệt khẩu', năm 2004.
'Nghe tin nước lũ dâng cao tới sân trường, cả đêm tôi không ngủ được. Hôm sau tới trường đã thấy nước lên cao gần nửa phòng học tôi quyết định bơi vào trường kiểm tra từng phòng học xem có thể vớt vát gì không', thầy Việt kể lại.
Giận chủ tàu không cho mượn tiền để lấy xe đã cầm ra nên Phạm Văn Sang đã đốt nhà kho làm cháy lan sang nhiều nhà, tàu cá khác đang neo đậu. Tổng thiệt hại trên 6,5 tỉ đồng.