Toản và Thuật là anh em ruột, cùng thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái vào chiều 22/4.
Từ sớm, hàng trăm người dân địa phương đến chia buồn với gia đình, tiễn biệt người hàng xóm hiền lành, dễ mến.
Hình ảnh hai linh cữu xếp cạnh nhau, di ảnh hai người đàn ông bên những vòng hoa trắng khiến người chứng kiến không khỏi xót xa. Nhiều người thân, lãnh đạo công ty, đồng nghiệp không cầm được nước mắt trước sự ra đi của 2 công nhân xấu số.
Chia sẻ với PV VTC News, ông Nguyễn Văn Thương - Chủ tịch UBND xã Xuân Lai cho biết, 2 anh em Nguyễn Văn Toản đều chăm chỉ, hiền lành, hay tham gia các hoạt động của xã và giúp đỡ bà con trong làng.
Anh Thuật đã có vợ và 2 con, còn người anh trai Nông Văn Toản vẫn chưa lập gia đình, đang sinh sống với cha mẹ.
Thẫn thờ bên quan tài của 2 cháu, ông Nông Văn Toàn (43 tuổi, chú ruột 2 nạn nhân) đôi mắt thâm quầng sau một đêm thức trắng.
Ông Toàn kể, hai anh em Toản đi làm được 8 năm nay và là trụ cột chính trong gia đình.
"Cú sốc này quá lớn đối với gia đình tôi, quá đau xót khi cùng lúc mất đi cả 2 người thân của mình. Thương các cháu vô cùng vì còn con nhỏ, bố mẹ già không biết trông nhờ vào ai", ông Toàn nghẹn giọng.
Cách đó không xa, một gia đình cũng tổ chức tang lễ cho nạn nhân Mai Thiên Hoàng (37 tuổi). Nơi tổ chức tang lễ là một căn nhà sàn xây dựng sơ sài, phần mái được lợp bằng tranh, đã xuống cấp.
Ngồi khuất giữa đám đông, ông Mai Văn Châu (57 tuổi, chú ruột của nạn nhân Hoàng) nghẹn ngào: "Ngay khi nhận được tin H. không may tử vong do tai nạn lao động, tôi gần như chết lặng, chân tay bủn rủn".
Theo chia sẻ của người thân nạn nhân, Hoàng hiện chưa lập gia đình, đang ở cùng mẹ.
"Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hoàng đi làm từ sớm để cùng mẹ gồng gánh kinh tế gia đình. Nghe tin cháu mất, mẹ của cháu ngã quỵ tại chỗ", ông Châu chia sẻ.
Vụ tai nạn lao động xảy ra vào 13h30 ngày 22/4, tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (trụ sở tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) khiến 7 công nhân tử vong, 3 người bị thương.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố động cơ điện của máy nghiền xi măng dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa.
UBND tỉnh Yên Bái hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 18 triệu đồng để lo việc hậu sự, đồng thời hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 4 triệu đồng.
Công ty Xi măng Yên Bái cũng đã hỗ trợ gia đình có người tử vong 200 triệu đồng, nạn nhân bị thương 50 triệu đồng.
Ập vào vườn dừa ở huyện An Biên, cảnh sát phát hiện Nguyễn Xuân Vinh, 38 tuổi, tổ chức cho hàng chục người đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền.
Bị nhắc nhở, lập biên bản vì lấn chiếm lòng, lề đường Danh Dương không chấp hành mà còn chạy về lấy 2 cây dao chém trọng thương công an...
TP.HCM là địa phương đi đầu trong việc thu học phí không dùng tiền mặt, nhưng thực tế có những bất cập, vì hiểu sai nên một số trường hạn chế cách thức thanh toán tiền của phụ huynh.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Cụ thể, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH về việc nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Năm ngày 8/2/2024 Dương lịch đến hết thứ Tư ngày 14/2/2024 Dương lịch (tức từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH về việc nghỉ Lễ Quốc...
Xác nhận sự việc với PV, đại diện UBND huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) cho biết: 'Vào chiều qua (3/10), trên đường thuộc xã Hồng Phong của huyện có 2 người đàn ông trong lúc sửa máy gặt lúa bị hỏng đã không may bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ'. Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 cùng ngày, gia đình ông Nguyễn Văn Kiên (SN 1956, trú tại thôn Quang Trung, xã Hồng Phong) đưa máy gặt (nhãn...
Trần Thị Thủy, 44 tuổi, nói dối là luật sư, có quan hệ thân thiết với cán bộ cơ quan Nhà nước để lừa 'chạy án' cho 8 bị can, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Vĩnh Long - Người dân ở xã Thanh Đức (huyện Long Hồ) bất ngờ phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây...
Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn , TP Đà Nẵng, vấn đề tình trạng thiếu vật tư y tế, thuốc chữa bệnh được nhiều cử tri...
Rạng sáng 15/8, Đội Công binh số 1 của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) tại khu vực Abyei thuộc phái bộ UNISFA đã trở về Việt Nam, sau hơn một năm làm nhiệm vụ.