Chữ “đi” ở đây đúng là quá đáng sợ, vì đã có không ít đứa trẻ, vì ám ảnh chuyện học tập, áp lực thứ hạng mà đã dại dột tìm đến những hành động tiêu cực. Câu chuyện về đứa bé nhảy lầu để lại thư tuyệt mệnh vẫn còn là nỗi đau chung của xã hội, hình như người lớn của chúng ta, ai cũng thấy mình có trách nhiệm sửa sai trong việc giáo dục con cái.
Chị Q nhớ lại, đã có trách mắng con khi cháu học sa sút - chị chia sẻ: “Vào chiều hôm qua, sau khi biết được con không đạt điểm cao, mẹ đã có trách mắng con mấy câu. Lúc ấy tôi không hề nghĩ rằng điều này lại tác động đến con nhiều như thế. Tôi cũng mới biết thêm là cháu có nhắn tin với bạn bè về áp lực tâm lí”.
Đây chính là “giọt nước tràn ly” đối với một đứa trẻ đã chịu quá nhiều áp lực trong chuyện học hành. Chắc chắn cháu bé rất buồn vì việc học hành sa sút của mình đã khiến cho mẹ không hài lòng nên đã quyết định nhắn một cái tin như vậy.
May mà gia đình đã nhờ bạn bè, công an tìm ra cháu bé, nhưng đây là bài học không chỉ cho chị Q, mà với tất cả mọi phụ huynh học sinh.
Chúng ta đã và đang đẩy con cái chúng ta vào cuộc chạy đua thành tích của nhà trường, giáo viên và “tham vọng ảo” của phụ huynh. Nhất là, có không ít phụ huynh ảo tưởng về tài năng học tập, “thiên tài” của con mình. Thúc ép con cái học thật giỏi, nhiều điểm 10, đạt thành tích trong học tập để trang điểm cho mình, để khoe khoang với thiên hạ.
Không mấy ai hiểu rằng, những điểm số cao ở các lớp học đó không phải là tất cả, không nói lên được khả năng “thiên tài” của học sinh. Đa số con người ta khả năng như nhau, người xuất chúng hiếm lắm, muôn người chỉ có một. Và những người đó khi đi học, điểm số cũng rất bình thường, có khi còn là học sinh kém.
Hãy để cho học sinh ở lứa tuổi tiểu học, trung học cơ sở sống đúng với lứa tuổi của mình, đó là các em “học mà chơi”, “vui để học”, không có bất kỳ áp lực tâm lý nào, không có những cuộc chạy đua thành tích, điểm số nào.
Để không còn xuất hiện những dòng tin “xin lỗi con học kém, chào bố mẹ con đi”.
Chiều 25/10, người đàn ông vi phạm nồng độ cồn rồi tấn công CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực vòng xoay Mỹ Thủy, TP Thủ Đức, TP.HCM đã ra đầu thú. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang lấy lời khai người này để điều tra, xử lý về hành vi Chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 19h45 ngày 23/10 tại vòng xoay Mỹ Thủy, cán bộ chiến sĩ Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng PC08) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện...
Ngày 18/2, giới chức Mỹ và Canada thông báo dừng tìm kiếm 3 vật thể bay bị bắn rơi cuối tuần trước.
Ngày 20/11, tại Hà Nội, Diễn đàn Thanh niên Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã chính thức khai mạc với chủ đề “Nâng cao khả năng chống chịu: Lãnh đạo thanh niên truyền cảm hứng thúc đẩy sáng tạo sẵn sàng trước thảm họa”.
Trong báo cáo gửi Thủ tướng, tỉnh Lào Cai cho biết UBND huyện Bắc Hà đã chuyển thông tin phản ánh vụ '11 học sinh ăn hai gói mì chan cơm' sang cơ quan công an để điều tra, xác minh.
Ngày 10/2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024), lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm, động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông Trà Nóc, khu vực phường Thới An Đông, quận Bình Thủy.
Theo Bản tin Công an thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 7/5, một phụ nữ mang thai họ Tào đang đợi bạn trai ở khu vực phòng chờ sảnh khách sạn ở thị trấn Tam Táo, quận Kim Loan thì một người đàn ông họ Tạ đến gần cô và hỏi chuyện, xin cô Tào thuốc lá. Thế nhưng khi cô Tào nói không có thuốc lá, hơn nữa hút thuốc lá cần đến khu vực riêng trong khách sạn, anh Tạ đột nhiên nổi điên, lớn tiếng mắng chửi, xúc phạm cô Tào. Cảm thấy...
Sau 48 giờ đồng hồ, các lực lượng công an Nghệ An đã phối hợp truy xét, bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng táo tợn ở thị xã Cửa Lò.
Từ 30-3, người bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù được sử dụng kinh sách xuất bản dưới hình thức sách in, phát hành hợp pháp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo.
Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.